Giáo xứ Sao Mai: Gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu thực hiện bác ái

Giáo xứ Sao Mai: Gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu thực hiện bác ái

Giáo xứ Sao Mai: Gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu thực hiện bác ái

TGPSG -- Gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu (HHTM) giáo xứ Sao Mai trao “xuân yêu thương” đến cơ sở Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thiện Phước Nhân Ái và các cụ già neo đơn cơ sở Nhân Nghĩa.

Như đã hẹn, 8 giờ sáng ngày 08/01/2024, xe đã đón đoàn tại cổng nhà thờ Chí Hòa và khởi hành đến Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thiên Phước, số 140 đường Đỗ Đăng Tuyển, An Nhơn Tây, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sơ Maria Lê Thị Lan, Dòng Mẹ Nhân Ái phụ trách cơ sở đã đón tiếp đoàn và giới thiệu sơ lược cho chúng tôi về tình hình của các bé và hoạt động của các Sơ trong việc chăm sóc các bé. Có hơn 70 trẻ em bị bệnh từ nặng đến nhẹ. Hầu hết bị bệnh down, bệnh thần kinh, bại não, một số em xương thủy tinh… với sự chăm sóc của 20 Sơ.

Khi đoàn đến, một số bé bị bệnh nhẹ đã ăn xong, đang vui chơi, nhảy múa theo nhạc. Còn những bé bị nặng, phải nằm một chỗ đang được các Sơ đút ăn, với tấm lòng của người mẹ tận tình quan tâm, yêu thương.

 Đoàn đã đến thăm mà không báo trước. Nhìn qua, cơ sở rất thoáng mát và sạch sẽ. Các bé ăn mặc tươm tất, được chăm sóc tỉ mỉ, chuyên nghiệp, như được ba mẹ chăm lo. Các em được học đàn, học vẽ, múa, kết tranh đá,… Các em bị tật chứ không bị tàn phế.

Các em đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có người chăm sóc hoặc bị bỏ rơi... Các em đều là những con người bé nhỏ, vô tội, đáng thương mà xã hội cần quan tâm, chung tay chia sẻ. Được biết đây là di chứng của bom đạn hóa học trong chiến tranh để lại. Thế mà ngày nay người ta vẫn tiếp tục dùng vũ khí hóa học để tàn sát lẫn nhau, thỏa mãn tham vọng quyền lực, không nghĩ đến hậu quả của chiến tranh tàn khốc để lại cho thế hệ mai sau.

Trước khi chia tay, đoàn đã trao tặng bánh quà và hiện kim để các Sơ lo cho các bé.

Đoàn rời cơ sở lúc 10 giờ 45. Sau đó, đoàn di chuyển đến Nhà tình thương Nhân Nghĩa tại xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi đón nhận và nuôi dưỡng các cụ già neo đơn, thuộc giáo phận Phú Cường. Do Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô phụ trách từ năm 2016. Hội Dòng sống theo tinh thần của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

Hiện có 60 cụ bà (không nhận cụ ông) với 22 Sơ phục vụ. Họ là những người không có thân nhân hoặc có người nhà nhưng vì hoàn cảnh không chăm sóc được; phải đi làm kiếm tiền nên gửi vào đây.

Cơ sở ở đây sạch sẽ, ngăn nắp, thuận tiện chăm sóc, vệ sinh cho các cụ.

Các cụ rất vui khi đoàn đến thăm. Cụ nào còn đi được thì ra ngoài hành lang đón đoàn. Có vài cụ bị liệt không đi được, còn tỉnh táo thì đọc kinh cầu nguyện, ca hát. Một số cụ nói không được, tinh thần không ổn định,… Nhiều hoàn cảnh với nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau nhưng quan trọng là họ đều được các Souer yêu thương chăm sóc như nhau. Theo lời các cụ chia sẻ: ở đây rất vui, được các Sơ yêu thương và chăm sóc tận tình.

Nhìn lại, các cụ tuy già nhưng đã có một thời tuổi trẻ hăng say, sôi động. Họ đã từng giỏi giang, tháo vát và cống hiến nhiều công sức xây dựng cho xã hội và giáo hội. Họ đáng được yêu thương và trân trọng. Giờ đây với tuổi già sức yếu, họ cần được xã hội và mọi người quan tâm, giúp đỡ chăm sóc. Ước mong cộng đồng và các nhà hảo tâm rộng lòng chung tay với các Sơ. 

Đoàn đã thăm hỏi và trao tặng quà cho các cụ nhân dịp xuân đang về. Chúc các Souer nhiều sức khỏe và niềm vui phục vụ.

Chuyến đi kết thúc vào 3 giờ chiều. Được biết đây là chương trình bác ái hằng năm của Gia đình HHTM Sao Mai. Năm nay, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, những tưởng chương trình không thể thực hiện được. Thế nhưng, nhờ ơn Chúa tác động, mỗi người đều mở lòng chung tay để thực hiện chuyến bác ái này được thành công tốt đẹp.

Bài: Têrêsa Thanh Hương (TGPSG)
Ảnh: Gia đình HHTM

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top