Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng

Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng

Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng

TGPSG -- “Xin Thánh Tâm Chúa uốn nắn tâm hồn mỗi người chúng ta nên giống Thánh Tâm Chúa để mỗi ngày, chúng ta mang niềm vui, hạnh phúc đến cho nhau.”

Đó là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Phó xứ Nhân Hòa Gioakim Đỗ Bá Thái trong thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm tại nhà thờ Nhân Hòa vào lúc 17h30 thứ Sáu, ngày 16.06.2023, do ngài làm chủ tế.

Tham dự thánh lễ có các tu sĩ và đông đảo giáo dân xứ Nhân Hòa.

Mở đầu thánh lễ là đoàn rước kiệu Thánh Tâm từ ngoài sân vào cung thánh. Cộng đoàn tham dự đoàn rước đông đảo.

Mở đầu phần chia sẻ Tin Mừng, Lm Gioakim tóm lược 3 bài đọc:

  • Bài đọc 1: Thiên Chúa Ngài yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân Ngài vẫn yêu chúng ta.
  • Bài đọc 2: “Thiên Chúa là tình yêu”. Chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta yêu thương, tha thứ, đoái hoài đến nhau.
  • Bài đọc 3: Sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa. Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài để được nghỉ ngơi, bồi dưỡng và học tập cách yêu thương của Ngài.

Cả 3 bài đều nói về một Đấng Cứu Thế hiền lành luôn yêu thương và mời gọi tha thiết đoàn chiên đến với Ngài là Đấng tối cao, là Chúa tể trời đất. Lm chủ tế cũng đặt lại câu hỏi: Vậy sự hiền lành và khiêm nhường của mỗi người ở đâu?

Rồi chủ tế diễn giải: sự hiền lành khiêm nhường ấy ở trong mỗi con người chúng ta. Nếu chúng ta biết sống hòa thuận, yêu thương nhau trong gia đình, cộng đoàn và ngay những người chúng ta gặp hàng ngày. Và khi chúng ta làm với tất cả tình yêu như Chúa yêu, chúng ta trở nên hiền lành và khiêm nhường như chính Chúa.

Lm chủ tế cũng kể một câu chuyện liên quan đến Thiên Đàng: 3 người cùng gặp Thánh Phêrô ở cổng thiên đàng, có 2 vị kể lể công trạng to lớn như: xây nhà thờ, gia tăng ơn gọi, dạy giáo lý sốt sắng… nhưng cả 2 đều bị từ chối vì trong công việc, họ đã làm phật lòng nhiều người anh em. Còn người thứ 3 chỉ khiêm tốn nói rằng mình chỉ tham gia thưa kinh và dự lễ mỗi ngày cho cộng đoàn. Cuối cùng, người thứ 3 được mời vào thiên đàng vì công việc nhỏ bé và vì lòng yêu mến Chúa.

Nhắn nhủ với cộng đoàn, Lm chủ tế mong muốn mọi thành phần giáo dân nói chung và các thành viên của Gia đình Phạt Tạ nói riêng, làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa, uốn nắn mình trong Thánh Tâm Chúa  để mỗi ngày, mang niềm vui, hạnh phúc đến cho nhau.

Sau phần bài giảng, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giới thiệu các thành viên trong Ban chấp hành nhiệm kỳ tới bao gồm:

  • Ông Phêrô Nguyễn Văn Ngọc, Đoàn trưởng;
  • Ông Vicente Vũ Ngọc Hùng, Phó nội;
  • Ông Giuse - Maria Ngô Văn Chấn, Phó ngoại;
  • Ông Tôma Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký;
  • Ông Phaolô Võ Hoài Nhân, Thủ quỹ.

Tiếp đến, năm thành viên mới tiến ra cung thánh và đọc lời tuyên hứa trọng thể trước cộng đoàn.

Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết lễ, ông đoàn trưởng lên nói lời cảm ơn quý linh mục và tu sĩ đã yêu thương và đồng hành với hội đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 18h30, cộng đoàn hân hoan ra về.

Bài: Trung Kiên (TGPSG)
Ảnh: Đình Thiên 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top