Thánh Lễ mừng kính Thánh Josemaria Escriva, Đấng Sáng lập Opus Dei - 2026
TGPSG -- Thánh Lễ mừng kính Thánh Josemaria Escriva, Đấng Sáng lập Opus Dei, được cử hành vào lúc 17g30 Chúa nhật 21 tháng 6 năm 2026, tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn (số 6 bis Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Tp HCM), do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng chủ tế.
Đồng tế với Đức TGM có Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương - Tổng Đại diện Giáo phận Vĩnh Long, Linh mục Ralph Valdez - phụ trách Opus Dei vùng Đông và Nam Á, cùng các linh mục đồng tế. Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo các thành viên, cộng tác viên, gia đình và bạn bè thân hữu của cộng đoàn Opus Dei.




Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM ngỏ lời: ngày 26 tháng 6 hằng năm là lễ nhớ Thánh Josemaria Escriva (JE); tuy nhiên, hôm nay, cùng với cộng đoàn, Ngài cử hành Thánh lễ Chúa nhật XII Thường niên với ý lễ tạ ơn và kính nhớ Đấng Sáng lập Opus Dei. Đức Tổng mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì đã soi sáng cho Thánh JE khám phá ra con đường nên thánh rất cổ xưa nhưng cũng rất hiện đại và cần thiết cho xã hội hôm nay: nên thánh ngay trong đời sống thường nhật của mỗi người. Tạ ơn Chúa đã cho Thánh nhân không ngừng cổ võ ơn gọi rất căn bản của mọi Kitô hữu: ơn gọi nên thánh. Tạ ơn Chúa đã thúc đẩy mỗi người chúng ta bước theo con đường nên thánh mà Thánh JE đã mở ra.

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn.” (Mt 10,28) Theo tinh thần sứ điệp Tin Mừng Chúa nhật XII Thường niên, Đức TGM nhấn mạnh lời mời gọi Thiên Chúa gửi đến chúng ta hôm nay: Đừng sợ! Đừng sợ, nhưng hãy can đảm sống niềm tin vào Chúa Kitô và làm chứng cho Người trong môi trường sống của mỗi người giữa lòng xã hội. Đức TGM mời gọi cộng đoàn xin Chúa tha thứ những sợ hãi, dè dặt nơi mỗi người, và ban sức mạnh mới để sống ơn gọi Kitô hữu theo tinh thần của Thánh JE.
Phụng vụ Lời Chúa.



.png)
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, mở đầu bằng những nhận xét vui tươi, dí dỏm, Đức TGM nói về sự “khác thường” của Opus Dei: “khác thường vì rất bình thường!” Quả thật, linh đạo của Opus Dei rất đỗi bình thường, quen thuộc với mỗi chúng ta, vì nằm trong căn tính của người Kitô hữu; nhưng chính vì thế mà ơn gọi Opus Dei đã phát triển nhanh chóng và rộng khắp khác thường, vì ơn gọi đó nằm trong tầm tay của mỗi người chúng ta: sống thánh trong đời sống mỗi ngày.

Opus Dei được Thánh JE thành lập năm 1928, khá lâu trước Công đồng Vaticanô II (1962-1965). Thánh nhân đã đi trước Công đồng Vaticanô II khi ngay từ năm 1928 đã khám phá ra rằng ơn gọi nên thánh là dành cho tất cả mọi Kitô hữu, chứ không dành riêng cho linh mục và tu sĩ. Và Thánh nhân đã dùng cả cuộc đời mình để rao giảng về ơn gọi này, giúp cho biết bao Kitô hữu nhận ra là mình có bổn phận và có khả năng nên thánh. Đến thời Công đồng Vaticanô II, Hội Thánh đã mời gọi mọi Kitô hữu nhận ra ơn gọi nên thánh của mình trong từng bậc sống và ý thức sứ mệnh loan báo Tin Mừng bằng chứng tá của bản thân trong môi trường sống.
Tiếp tục triển khai sứ điệp Lời Chúa qua các bài đọc, với 3 lần Chúa Giêsu lặp lại từ “đừng sợ” trong đoạn Tin Mừng, Đức Tổng đề cập đến 3 chiều kích “đừng sợ” trong đời sống người Kitô hữu hôm nay:
1. Đừng sợ tuyên xưng mình là con của Thiên Chúa
Con đường nên thánh của Thánh JE cũng khởi đi từ ý thức cao độ về thực tại nền tảng này: mỗi người chúng ta là con của Thiên Chúa. Thánh Gioan đã khẳng định: Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng; Ngài cho chúng ta làm con của Ngài và quả thật chúng ta là con Thiên Chúa (x. 1 Ga 3,1). Chúng ta nên thánh vì chúng ta được làm con Chúa, chúng ta được sống mối tương quan cha con thiêng liêng với Chúa và sống mối tương quan anh chị em với nhau. Ơn gọi lớn lao của chúng ta là ơn gọi làm con Chúa. Đây là vinh dự vĩ đại nhất! Hãy tự hào về điều này!
2. Đừng sợ nên thánh
Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô nói về sức nặng và hậu quả của tội nguyên tổ; mà vì thế Đức Kitô đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Chính Thánh Phaolô đã trải nghiệm về sự yếu đuối của phận người: “Điều tốt tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự dữ tôi không muốn làm, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Thế nhưng, chính vị tông đồ dân ngoại cũng được Chúa bảo đảm: “Ơn Thầy đủ cho anh” (2Cr 12,9). Bắt chước Thánh Phaolô, tất cả chúng ta cũng đừng sợ, vì ai nấy đều được Chúa ban ân sủng. Với ơn Chúa giúp, ai nấy đều có thể nên thánh, vì đó chính là ý muốn Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta (x. 1 Tx 4,3). Hơn bao giờ hết, Hội Thánh cần những vị thánh giữa đời, Thiên Chúa cần những người làm chứng cho Ngài mọi lúc, mọi nơi, dù chúng ta làm nghề gì, công nhân hay nông dân, lao động trí thức hay chân tay, giàu hay nghèo, già hay trẻ, lớn hay bé…, tất cả chúng ta đều được mời gọi và có thể nên thánh.
3. Đừng sợ làm chứng cho Chúa
Làm chứng cho Chúa, làm tông đồ, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Nhưng Chúa Giêsu đã bảo: Đừng sợ! “Ngay tóc trên đầu anh em đã được đếm cả rồi!” (Mt 10,30) Ngày nay, mặc dù có những hình thức tử đạo mới, nhưng điều đáng sợ hơn cả là sợ chúng ta không còn lửa trong lòng, điều đó sẽ khiến ta ngại ngùng, không dám dấn thân. Loan báo Tin Mừng là chia sẻ niềm vui mà ta có đầy trong lòng và phải tràn ra ngoài. Tin Mừng ấy là: Đức Giêsu Kitô đã sống lại. Đó là một tin vui vĩ đại, vì tự cổ chí kim chưa ai chết thật mà tự mình sống lại; có chăng chỉ là “chết giả” (tưởng là chết) và được hồi sinh. Đức Tổng đơn cử trường hợp Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Giáo phận Kontum, cách đây 20 năm tưởng đã chết vì bệnh nhưng sau đó được hồi sinh cách kỳ diệu. Kể từ lúc đó, Đức Cha Micae thường xuyên kể cho mọi người nghe về câu chuyện mình “được chết đi sống lại!” Phải chăng chúng ta cũng phải hành động như thế: chúng ta không thể im lặng, không thể không kể cho mọi người nghe về tin mừng vĩ đại nhất mọi thời đại: một Con Người đã thật sự chết và đã thật sự sống lại, chính là Đức Giêsu Kitô.
Thánh Josemaria Escriva cũng không ngừng nhắc lại sứ điệp “đừng sợ” và khuyến khích chúng ta can đảm dấn thân làm tông đồ trong môi trường sống của mình. Đó là con đường nên thánh và loan báo Tin Mừng đơn giản nhưng hữu hiệu cho xã hội hôm nay.
Sau bài giảng, Thánh Lễ được tiếp tục với Kinh Tin kính, Lời nguyện Tín hữu, và phần Phụng vụ Thánh Thể thật sốt mến.





Cuối lễ, một đại diện cộng đoàn nói lên lời tri ân Đức TGM Giuse, Đức Ông Barnaba và các linh mục, ca đoàn, Ban Giám đốc Trung tâm Mục vụ, các thân nhân và những người đã giúp tổ chức Thánh lễ, cũng như luôn cầu nguyện và nâng đỡ cộng đoàn.


Sau khi chụp hình lưu niệm, tất cả đã có buổi họp mặt thân mật tại căn-tin Trung tâm Mục vụ.
Mở đầu buổi họp mặt, Cha Ralph Valdez, phụ trách Opus Dei vùng Đông và Nam Á, đã bày tỏ lòng biết ơn đến Đức TGM, Đức Ông, các anh em Linh mục và tất cả những người hiện diện. Ngài cũng bày tỏ xúc động khi nghe bài giảng của Đức Tổng về lời mời gọi “đừng sợ” của Chúa Kitô. Quả thật, chúng ta được mời gọi hãy can đảm mang Chúa Kitô vào cuộc sống thường nhật, dám sống như con Chúa, dám nên thánh và làm tông đồ. Đó cũng chính là thông điệp mà Thánh Josemaria Escriva không ngừng rao giảng. Hy vọng mỗi chúng ta luôn làm vang vọng thông điệp này trong cuộc sống của mình, trong các hoạt động hằng ngày, đặc biệt trong công việc, mà người Việt Nam vốn nổi tiếng cần cù và sáng tạo. Cha cũng nhắc đến cột mốc quan trọng sắp đến - kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Opus Dei (2/10/1928-2028), và mời gọi cộng đoàn thêm lời tạ ơn và cầu nguyện cho các hoạt động tông đồ của Opus Dei tại Việt Nam. Chắc chắn Thánh Josemaria đang cầu bầu cho mỗi chúng ta cách đặc biệt, vì ngài luôn mong muốn mang thông điệp về việc tìm kiếm Chúa trong cuộc sống hằng ngày đến các quốc gia Á châu.


Sau đó, cộng đoàn được giới thiệu bộ sách thiêng liêng là các tác phẩm của thánh Josemaria Escriva đã được dịch sang tiếng Việt, bao gồm: “Con Đường” (song ngữ Việt - Anh), “Tràng Hạt Mân Côi”, “Đường Thánh Giá”, “Bạn Của Chúa”, “Đức Kitô Đi Qua” (tập 1). Một quyển tiểu sử về cuộc đời của Thánh nhân cũng đã được xuất bản tại Việt Nam với tựa đề: “Josemaria Escriva, Vị Thánh Đời Thường”.


Tiếp đến, một tin vui được chia sẻ với cộng đoàn: “Con Đường”, quyển sách tu đức nổi tiếng của Thánh Josemaria Escriva, vừa ra mắt phiên bản trực tuyến trên trang web https://www.escriva.org/vi/
Được biết trang web escriva.org là thư viện trực tuyến chính thức lưu trữ các tác phẩm đã xuất bản của Thánh Josemaria Escriva. Trang web đóng vai trò như một nguồn tài nguyên số toàn diện, được thiết kế để giúp công chúng dễ dàng tiếp cận các tác phẩm, bài giảng, suy tư thiêng liêng và hướng dẫn tu đức của Thánh nhân. Nền tảng trực tuyến này hiện cung cấp các văn bản với hơn 24 ngôn ngữ, từ ngôn ngữ gốc của Thánh nhân là Tây Ban Nha, đến các ngôn ngữ phổ biến như Anh, Pháp, Trung Quốc, cùng nhiều ngôn ngữ của các quốc gia và dân tộc. Và nhân ngày lễ năm nay, thư viện trực tuyến đã chính thức ra mắt ngôn ngữ tiếng Việt, với quyển sách đầu tiên được đăng tải là “Con Đường”. Các tác phẩm khác của Thánh Josemaria đã xuất bản bằng tiếng Việt cũng sẽ lần lượt được đăng tải trên trang web này, với mong muốn đem đến cho độc giả Việt Nam một nguồn tài liệu linh đạo quý giá.
Buổi họp mặt kết thúc lúc 20g trong không khí ấm áp. Mọi người vui vẻ chia tay nhau, với lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giuse ghi khắc trong tâm tư: “Tất cả chúng ta đều có bổn phận và khả năng nên thánh” cũng như lời căn dặn của Thánh Josemaria Escriva: “Sự thánh thiện vĩ đại hệ tại ở việc chu toàn các bổn phận nhỏ bé trong từng phút giây.” (trích sách Con Đường, số 817). Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, xin cho mỗi người chúng ta biết khao khát nên thánh và can đảm trở thành người môn đệ thừa sai như lòng Chúa mong ước.
Bài & Ảnh: Nhóm Opus Dei (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm, hạt Thủ Thiêm: Chuyến bác ái tại Linh địa Đức Mẹ Măng Đen
-
Giới Giáo chức công giáo hành hương Tắc Sậy: Hành trình của niềm tin, hiệp thông và hy vọng -
Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Phú Thọ: Một ngày vui hành hương hè 2026 -
Trung tâm Linh đạo I-Nhã: Bế giảng khóa Linh thao trong Cuộc sống niên khóa 2025-2026 -
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú bác ái tại giáo xứ Kon Xơmluh và hành hương Đức Mẹ Măng Đen -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng Giáo phận Sài Gòn: Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Sài Gòn - Chợ Quán 2026 -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Gia Định -
Lễ bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Định, bế mạc tháng Hoa 2026 tại Gx. Bùi Phát -
Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu nguyện mừng lễ truyền thống: Đón nhận Lời Chúa để sống và loan báo Tin Mừng
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San