Được sai đi để loan báo Tin Mừng

Được sai đi để loan báo Tin Mừng

TGPSG -- “Loan báo Tin Mừng không chỉ là một công việc, nhưng là một ơn gọi; không chỉ là điều chúng ta làm, mà là điều chúng ta sống.”

Đó là tinh thần xuyên suốt tuần thứ 4 của Khóa Đào tạo Loan Báo Tin Mừng B1 – Cấp 2, diễn ra lúc 8h ngày 26/9/2026 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, với chủ đề “Tông huấn Loan Báo Tin Mừng – Evangelii Nuntiandi”, do linh mục Giuse Nguyễn Duy Khương hướng dẫn.

Nếu những buổi học trước giúp các học viên hiểu hơn về sứ mạng truyền giáo, thì trong tuần thứ 4, các học viên được trở về với nền tảng của sứ mạng ấy: Đức Kitô là nguồn mạch của việc loan báo Tin Mừng, và toàn thể Giáo hội được mời gọi tham dự vào sứ mạng này.

Đức Kitô: nguồn mạch của sứ mạng

Tông huấn Evangelii Nuntiandi của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI mở ra một cái nhìn toàn diện về công cuộc Phúc Âm hóa, từ nguồn mạch, nội dung, phương thức, đối tượng cho đến những người được sai đi và tinh thần của việc loan báo Tin Mừng.

Điểm khởi đầu của sứ mạng là chính Đức Giêsu Kitô, Đấng là Tin Mừng của Thiên Chúa. Người được Chúa Cha sai đến trần gian và loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính con người và đời sống của Người.

Nội dung cốt lõi trong lời rao giảng của Đức Giêsu là Nước Thiên Chúa, ơn cứu độ và lời mời gọi hoán cải (metanoia), một sự biến đổi sâu xa từ bên trong.

Từ Đức Kitô, các học viên được mời gọi nhận ra một xác tín nền tảng: Giáo hội hiện hữu để loan báo Tin Mừng. Đây không phải là một hoạt động phụ thêm hay một nhiệm vụ dành riêng cho một nhóm người, nhưng là lý do hiện hữu của Giáo hội.

Tuy nhiên, chính Giáo hội cũng luôn cần được Phúc Âm hóa. Giáo hội được mời gọi không ngừng lắng nghe Lời Chúa, khơi lại niềm tin, sống tình yêu và hoán cải để được đổi mới. Một Giáo hội muốn loan báo Tin Mừng cách sống động trước hết phải để cho Tin Mừng biến đổi chính mình.

Tin Mừng chạm đến toàn bộ đời sống

Phúc Âm hóa không chỉ hướng đến sự thay đổi nơi một cá nhân, nhưng còn chạm đến những môi trường, cơ cấu, giá trị và cách sống của con người.

Tin Mừng được mời gọi đi vào những mối bận tâm cụ thể của con người: gia đình, xã hội, hòa bình, công lý, phát triển, quyền và bổn phận của mỗi người cũng như những vấn đề của thời đại.

Đặc biệt, việc Phúc Âm hóa các nền văn hóa đòi hỏi người loan báo biết trình bày Tin Mừng một cách phù hợp với từng hoàn cảnh, vừa trung thành với sứ điệp, vừa gần gũi và dễ hiểu đối với con người hôm nay.

Vì thế, mục tiêu của việc loan báo Tin Mừng không chỉ dừng lại ở việc giúp một người “biết đạo”, nhưng hướng đến một đời sống gắn bó với chân lý Chúa mặc khải, hiệp thông với Giáo hội, lãnh nhận các Bí tích và trở thành người tiếp tục loan báo Tin Mừng.

Loan báo bằng đời sống, Lời Chúa và sự gặp gỡ

Một trong những phương thức căn bản của việc loan báo Tin Mừng là chứng tá đời sống.

Điều người Kitô hữu tin, điều họ nói và điều họ sống cần thống nhất với nhau. Trong đó, bác ái là một cách diễn tả cụ thể của chứng tá Tin Mừng. Một người phục vụ bằng tình yêu, sự tế nhị và tôn trọng tự do của người khác cũng đang âm thầm làm chứng về Thiên Chúa.

Bên cạnh chứng tá đời sống là việc chia sẻ Lời Chúa và giúp người khác hiểu đức tin. Con người cần được nghe về Đức Giêsu, về tình yêu của Thiên Chúa, về cái chết và sự phục sinh của Người cũng như lời mời gọi bước vào một đời sống mới.

Việc đọc và chia sẻ Lời Chúa trong gia đình cũng được giới thiệu như một phương thức thiết thực. Một đoạn Tin Mừng ngắn, một vài câu hỏi và một quyết tâm cụ thể để sống Lời Chúa có thể trở thành khởi đầu cho một gia đình cùng nhau sống đức tin.

Loan báo Tin Mừng còn diễn ra qua những cuộc gặp gỡ rất đời thường: lắng nghe, đối thoại và đồng hành. Một cuộc trò chuyện chân thành, một lần lắng nghe hay một sự hiện diện đúng lúc có thể trở thành chiếc cầu giúp một người đến gần hơn với Thiên Chúa.

Truyền thông: cánh cửa đưa Tin Mừng đến với con người hôm nay

Trong thời đại kỹ thuật số, truyền thông xã hội trở thành một không gian mới cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

Những bài viết về đời sống Công giáo, hoạt động của giáo xứ, những nghĩa cử bác ái hay câu chuyện đẹp của người Kitô hữu đều có thể trở thành những hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng người.

Tuy nhiên, truyền thông Kitô giáo cần đặt nền tảng nơi Đức Kitô, sự thật, phẩm giá con người, bác ái và sự hiệp thông. Loan báo Tin Mừng trên mạng xã hội không đơn giản là đăng tải thật nhiều nội dung, nhưng là giúp người tiếp nhận nhận ra một Giáo hội gần gũi, yêu thương và một Đức Kitô đang sống giữa con người hôm nay.

Cầu nguyện: nền tảng của mọi sứ vụ

Giữa nhiều phương thức loan báo Tin Mừng, cầu nguyện giữ một vị trí nền tảng.

Bởi tác nhân chính của công cuộc Phúc Âm hóa là Chúa Thánh Thần. Người đặt lời vào miệng người rao giảng, chuẩn bị tâm hồn người nghe và làm cho Tin Mừng đi sâu vào lịch sử nhân loại.

Cầu nguyện cũng biến đổi chính người loan báo, giúp họ trở thành những cộng tác viên sẵn sàng hơn với Thiên Chúa. Vì thế, cầu nguyện không phải là một phần tách biệt khỏi sứ vụ, nhưng cần thấm nhập vào mọi phương thức loan báo Tin Mừng.

Ai cần được loan báo Tin Mừng?

Sứ mạng Phúc Âm hóa hướng đến nhiều đối tượng.

Trước hết là những người chưa biết Đức Kitô – Missio Ad Gentes. Bên cạnh đó là những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội nhưng không còn sống đạo, những người có đức tin đơn sơ nhưng thiếu hiểu biết căn bản, hoặc những người cần được giúp đỡ để đức tin trưởng thành hơn. Đây là lĩnh vực của công cuộc tái Phúc Âm hóa và huấn giáo.

Đối với những người thuộc các tôn giáo ngoài Kitô giáo, Giáo hội được mời gọi đến với họ bằng sự tôn trọng và yêu mến, đồng thời nhận ra những nỗ lực chân thành tìm kiếm Thiên Chúa và những “hạt giống Ngôi Lời” nơi các truyền thống tôn giáo.

Điều đó cho thấy công cuộc Phúc Âm hóa không phải là một nhiệm vụ có điểm kết thúc, nhưng luôn mở ra những con đường mới.

Toàn thể Giáo hội là truyền giáo

Một điểm nhấn của buổi học là xác tín: “Toàn thể Giáo hội là truyền giáo.”

Mỗi hành vi loan báo Tin Mừng đều được thực hiện trong sự hiệp thông với Giáo hội. Từ Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, linh mục, tu sĩ đến giáo dân, gia đình, người trẻ và những người đang phục vụ trong các thừa tác vụ khác nhau, tất cả đều có phần trong sứ mạng chung.

Đối với giáo dân, cánh đồng truyền giáo hiện diện ngay trong đời sống thường ngày: gia đình, nghề nghiệp, xã hội, văn hóa, kinh tế, truyền thông và những môi trường họ đang sống. Người giáo dân được mời gọi trở nên “men” giữa lòng thế giới, làm chứng cho Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh.

Gia đình là Giáo hội tại gia, nơi Tin Mừng được truyền đạt, được sống và từ đó lan tỏa ra xã hội. Người trẻ vừa là đối tượng, vừa là tác nhân truyền giáo; các thừa tác vụ khác nhau trong Giáo hội cũng được mời gọi hiệp nhất và được chuẩn bị để trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Đời sống là một sứ mạng

Chương VII của Tông huấn đưa các học viên trở về với tinh thần căn bản của việc loan báo Tin Mừng: đời sống của người loan báo phải trở thành chứng tá cho điều mình rao giảng.

“Không phải đời sống có một sứ mạng, nhưng đời sống là một sứ mạng.”

Rao giảng Tin Mừng là một ơn gọi đòi hỏi một đời sống xứng hợp. Người loan báo không chỉ thực hiện một công việc, nhưng sống một ơn gọi. Chứng tá đời sống vì thế trở thành điều thiết yếu của việc rao giảng. Người Kitô hữu được mời gọi sống thánh thiện, được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và Thánh Thể, để điều mình loan báo thực sự được thể hiện nơi chính cuộc đời mình.

Trên hành trình ấy, Giáo hội luôn có Đức Maria, Ngôi Sao của công cuộc Phúc Âm hóa. Từ sự hiện diện của Mẹ trong ngày lễ Ngũ Tuần, cho đến hành trình của Giáo hội hôm nay, Mẹ vẫn là người dẫn đường cho những ai được sai đi loan báo Tin Mừng.

Nhìn lên Mẹ, người môn đệ học nơi Mẹ sự lắng nghe, khiêm nhường, vâng phục và mau mắn lên đường.

Lên đường mang niềm hy vọng

Tuần thứ 4 của khóa học kết thúc, nhưng sứ mạng của người học viên mới thực sự bắt đầu.

Loan báo Tin Mừng không chỉ là học về Tin Mừng, mà là sống Tin Mừng; không chỉ là nói về Chúa, mà là để người khác có thể nhận ra Chúa qua chính đời sống của mình.

Mỗi người được sai đi trong một hoàn cảnh riêng: trong gia đình, nơi công sở, giữa cộng đoàn, trên những cánh đồng bác ái, qua các phương tiện truyền thông, hay đơn giản qua một lời động viên, một hành động phục vụ và một đời sống âm thầm nhưng trung tín.

Từ Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, những học viên của Khóa Đào tạo Loan Báo Tin Mừng B1 – Cấp 2 được mời gọi tiếp tục lên đường, không bằng sức riêng, nhưng cùng với Đức Kitô, trong Đức Kitô và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để trở thành những dấu chỉ của tình yêu và những sứ giả của niềm hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.

“Ước gì chúng ta cũng cảm thấy được thôi thúc lên đường theo bước chân Chúa Giêsu, để cùng với Người và trong Người, trở thành những dấu chỉ và sứ giả của niềm hy vọng cho mọi người.”

Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý
Ảnh: BTT Giáo xứ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top