Alpha Công giáo - Tập 14: Nói về Chúa cho những người khác
TGPSG -- Tối 26/09/2026, tại Giáo xứ Thánh Phaolô, hành trình “Sống Đạo Thời Đại Mới” tiếp tục với Alpha Tập 14, chủ đề “Nói về Chúa cho những người khác”. Qua những bài hát, câu hỏi thảo luận, trò chơi và những chia sẻ chân thành, các tham dự viên được mời gọi nhìn lại cách mình đón nhận đức tin và sẵn sàng chia sẻ điều mình đã cảm nghiệm về Thiên Chúa.
Từ một bài hát đến lời mời gọi lên đường
19h30, phòng Alpha dần đầy lên bởi những gương mặt quen thuộc. Sau nhiều tuần cùng nhau học hỏi, cầu nguyện và chia sẻ, những người từng xa lạ nay đã trở nên gần gũi hơn trong một hành trình chung: tìm kiếm và sống đức tin giữa thời đại hôm nay.
Buổi tối bắt đầu bằng lời cầu nguyện của Linh mục (Lm) đặc trách Phêrô Hoàng Vương Huynh. Sau đó, mọi người cùng đứng lên, hòa chung tiếng hát và những cử điệu vui tươi trong ca khúc “Giờ Đây Chúa Sai Tôi”.

Không chỉ là một bài hát khởi động, ca khúc như một lời nhắc: Thiên Chúa không muốn con người chỉ dừng lại ở việc đón nhận tình yêu và ân sủng, nhưng còn được mời gọi trao ban điều mình đã nhận lãnh: niềm vui, tình thương, hy vọng và cơ hội để người khác biết đến Đức Giêsu.
Từ đó, câu hỏi của buổi học được mở ra: Nếu đã cảm nghiệm được niềm vui và bình an nơi Chúa, chúng ta sẽ giữ lại cho mình hay chia sẻ cho người khác?
Nếu chưa biết Chúa, bạn muốn được giới thiệu như thế nào?
MC Lê Thụy Tường Vy mở đầu phần sinh hoạt bằng lời chào và nhắc mọi người rằng hành trình Alpha đã bước sang buổi thứ mười. Sau những tuần cùng học hỏi và chia sẻ, các tham dự viên được mời gọi suy nghĩ về một bước tiếp theo: làm thế nào để nói về Chúa với những người chung quanh?
Sau khi đoạn clip Alpha Tập 14 được trình chiếu, Lm đặc trách đặt câu hỏi thảo luận: “Giả sử bạn chưa từng được nghe về Kitô giáo, bạn muốn người ta giới thiệu về Kitô giáo với bạn như thế nào?”
Câu hỏi đơn giản nhưng mở ra nhiều suy nghĩ. Muốn nói về Chúa cho một người khác, trước hết người Kitô hữu cần biết đặt mình vào vị trí của người đang lắng nghe: họ đang tìm kiếm điều gì, đang mang những tổn thương nào, và cách mình nói về Chúa có giúp họ cảm nhận được tình yêu hay khiến họ cảm thấy bị áp đặt?
Các nhóm cùng trao đổi. Tiếng nói, tiếng cười và những chia sẻ chân thành nối tiếp nhau trước khi đại diện các nhóm lần lượt trình bày.
.png)
Qua những trao đổi ấy, một điều được nhấn mạnh: không có một công thức duy nhất để nói về Chúa, nhưng Tin Mừng cần được trao đi trong tình yêu và sự tôn trọng.
Không khí tiếp tục sôi nổi với trò chơi “Nói về Chúa cho người khác” do cha Huynh hướng dẫn.
Qua những tình huống gần gũi, các tham dự viên có cơ hội thử đặt mình vào vai một người đang giới thiệu đức tin cho một người chưa biết Chúa.
Có những câu trả lời khiến cả phòng bật cười, có những cách diễn đạt còn vụng về. Nhưng chính sự tự nhiên ấy giúp mọi người nhận ra rằng loan báo Tin Mừng không nhất thiết bắt đầu bằng một bài nói được chuẩn bị công phu.
Đôi khi, đó chỉ là một câu chuyện thật, một trải nghiệm thật và một lời chia sẻ xuất phát từ mong muốn điều tốt đẹp cho người khác.
“Bạn đã từng nói với ai về Alpha Công giáo chưa?”
Câu hỏi thảo luận thứ hai được MC Tường Vy đưa ra: “Bạn đã từng nói với ai về việc mình đang tham dự chương trình Alpha chưa? Nếu đã nói rồi, phản ứng của họ ra sao?”
Lần này, câu chuyện trở nên gần với đời sống mỗi người hơn. Có người đã từng chia sẻ. Có người vẫn còn ngại. Có người sợ bị từ chối, sợ mình trở nên khác biệt, hoặc đơn giản là không biết phải bắt đầu như thế nào.
.png)
Alpha Tập 14 không đặt ra yêu cầu mỗi người phải trở thành một người nói chuyện thật hay về Chúa. Điều quan trọng hơn là dám bắt đầu.
Có thể bắt đầu bằng một lời mời đơn giản: “Bạn thử đến Alpha với mình nhé!", hoặc bằng một câu chuyện rất riêng: “Dạo này mình cảm thấy bình an hơn từ khi bắt đầu cầu nguyện". Và đôi khi, lời loan báo không cần bắt đầu bằng nhiều lời. Chính cách sống cũng có thể mở ra một cuộc trò chuyện về đức tin.
Sau phần chia sẻ, MC Tường Vy giới thiệu ca khúc “Như Cha Sai Thầy” của linh mục Quang Uy.
Cả lớp cùng đứng lên. Tiếng hát vang lên như một lời đáp trả: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21)
Những người hiện diện trong phòng Alpha được nhắc rằng họ không chỉ là những người đang học về Chúa, nhưng còn là những người được sai đi: về với gia đình, đến nơi làm việc, giữa bạn bè và trong những mối tương quan hằng ngày.
Đó có thể là sự hiện diện bên một người đang mất hy vọng, một lần lắng nghe người đang cô đơn, hay một lời giới thiệu nhẹ nhàng về Đấng đã đem bình an đến cho cuộc đời mình.
Một lời mời, một lời cầu nguyện, một bước lên đường
Trong phần đúc kết, Lm đặc trách đưa mọi người trở lại với thông điệp cốt lõi của Alpha Tập 14: nói về Chúa không có nghĩa là buộc người khác phải tin.
.png)
Người Kitô hữu được mời gọi biết lắng nghe, tôn trọng và trao cho người khác cơ hội tìm hiểu. Quan trọng hơn, không phải lúc nào cũng cần nói thật nhiều về Chúa. Một đời sống được biến đổi có thể tự nó trở thành một lời chứng.
Đó là một người biết tha thứ, biết yêu thương, biết đứng dậy sau những thất bại; một người từng nóng giận nhưng nay biết kiên nhẫn hơn; một người từng sống khép kín nhưng nay biết mở lòng với người khác.
Những thay đổi ấy có thể khiến người chung quanh tự hỏi: “Điều gì đã làm cho người này thay đổi?” Và từ một câu hỏi như thế, một cánh cửa có thể được mở ra để bắt đầu một cuộc trò chuyện về Chúa.
Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: cầu nguyện cho một người chưa biết Chúa, lắng nghe một người đang đau khổ, mời một người đến với Alpha, mời một người bước vào nhà thờ, hoặc đơn giản là kể cho họ nghe về một điều tốt đẹp mình đã nhận được nơi Chúa.
Cuối chương trình, mọi người cùng nắm tay nhau. Những câu hỏi thảo luận và tiếng cười của trò chơi nhường chỗ cho bầu khí thinh lặng khi cả lớp cùng cầu nguyện cho chính mình, gia đình, bạn bè và những người chưa biết Chúa. Rồi tất cả cùng đọc kinh và làm dấu Thánh Giá kết thúc.
Từ căn phòng Alpha nhỏ bé của Giáo xứ Thánh Phaolô, những người tham dự được nhắc nhớ rằng đức tin không chỉ là điều mình đón nhận, nhưng còn là điều được trao ban. Không cần phải trở thành những người hoàn hảo mới có thể nói về Chúa. Điều cần thiết là biết trân trọng điều mình đã nhận lãnh và đủ can đảm để chia sẻ điều ấy bằng lời nói, bằng sự hiện diện và bằng chính đời sống.
Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý
Ảnh: BTT Giáo xứ
bài liên quan mới nhất
- Hiệp đoàn Phanxicô Nguyễn Cần - Hạt Xóm Chiếu: Hội thi Tìm hiểu Kinh Thánh 2026
-
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Hạt Phú Thọ thực thi bác ái Tết Trung thu 2026 -
Được sai đi để loan báo Tin Mừng -
Thắp sáng mùa Trăng tại khu chợ Bình Điền -
Nội san Lửa Mến tháng 10.2026 -
Caritas Hạt Bình An tổ chức “Trăng Thu Caritas” cho thiếu nhi -
Trung thu yêu thương: Gửi niềm vui đến hơn 250 em Trường Tình thương Bình An -
Caritas hạt Thủ Thiêm tổ chức đêm hội “Cùng Giêsu, vui Trung thu” -
Caritas Hạt Xóm Mới trao quà Trung thu cho trẻ em nghèo -
Cầu nguyện cho việc chăm sóc nguồn nước: Món quà của sự sống
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Giới thiệu Dòng La San -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội