Alpha Công Giáo - Hành Trình bừng cháy ngọn lửa Thần Khí
TGPSG -- Nắng chiều buông xuống Tập viện Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn (SPC), mang theo nét êm ả quen thuộc của một tu viện giữa lòng đô thị. Thế nhưng, thứ Bảy ngày 03.10 vừa qua, bầu khí thinh lặng ấy dường như được khoác lên một nhịp đập mới, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.
Gặp gỡ và nhận biết Đấng an ủi
Từng nhóm bạn trẻ của Alpha Giới Trẻ mang theo ba lô, hành trang cùng những nụ cười rạng rỡ bước qua cánh cổng tu viện. Nhiều bạn đã chuẩn bị chu đáo và tập trung từ rất sớm, thậm chí đến trước cả giờ hẹn của ban tổ chức, để bắt đầu chuyến dã ngoại một ngày một đêm với quyết tâm “cháy hết mình”. Đằng sau sự háo hức bình dị ấy là cả một chặng đường dài các bạn đã cùng nhau gắn bó, học tập, tìm hiểu về Đạo cũng như về Chúa Kitô: nhận biết Chúa Giêsu là ai, vì sao Ngài phải chết trên thập giá, làm sao để có được đức tin, cũng như cách thức cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày.

Không gian yên ả của tập viện nhanh chóng được khuấy động bởi những màn hoạt náo, chào mừng nồng nhiệt, các trò chơi khởi động và lời ca cất vang trong bài thánh ca tập thể “Xin Ngôi Ba Thiên Chúa” của linh mục Kim Long. Khi giai điệu dần lắng lại, không gian như chùng xuống trước những thao thức rất thật: Đã bao nhiêu lần giữa dòng đời bão tố, chúng ta thấy mình chông chênh, đuối sức như một chiếc thuyền nhỏ lạc trôi? Lấy đâu ra sức mạnh để một con người bình thường, yếu đuối lại có thể trở nên can đảm và chan chứa yêu thương? Để tìm lời giải đáp về Đấng đang âm thầm đồng hành và tiếp sức từ bên trong, mọi người cùng bước vào Tập 9 của Alpha Công giáo với chủ đề “Chúa Thánh Thần là ai?”, được khơi mở bằng câu hỏi thảo luận: “Theo bạn, các phẩm chất của một người tốt là gì?”.

Đoạn phim mở đầu bằng những chứng từ thực tế về niềm vui và sự biến đổi lạ lùng trong tâm hồn khi được đổ đầy Thần Khí. Phim giải thích sâu sắc thuật ngữ Hy Lạp “Parakletos”, mô tả Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi, người bạn đồng hành thân thiết luôn ở bên nâng đỡ con người qua những giông bão cuộc đời, chứ không phải một thế lực vô hình hay mơ hồ.
Ngài chính là Thiên Chúa hằng sống, Đấng hiện diện ngay từ thuở tạo dựng vũ trụ, khi Thần Khí bay lượn trên mặt nước để mang lại trật tự và sự hài hòa. Trong dòng lịch sử Cựu Ước, Thần Khí đã ngự xuống trên một số ít người vào những thời điểm riêng biệt để ban sức mạnh và sự sáng tạo: ban sự khéo léo cho Bezalel, sức mạnh phi thường cho Sam-son, lòng quả cảm cho Ghít-ôn và linh hứng cho các ngôn sứ như Isaia, Êdêkien. Để rồi qua cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu, món quà ấy trở thành lời hứa tuôn đổ cho hết thảy mọi người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính, được ứng nghiệm trọn vẹn trong biến cố Lễ Ngũ Tuần khi Thánh Thần tuôn đổ trên các môn đệ, mở ra một kỷ nguyên mới cho toàn thể Hội Thánh.

Từ những thước phim ấy, Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh - Cha đồng hành cùng chương trình đã đúc kết ba bài học đức tin cốt lõi: Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi và đồng hành, luôn vực ta dậy lúc cô đơn, yếu đuối. Ngài là Đấng sáng tạo và đổi mới, thay thế quả tim chai đá bằng một quả tim mới đầy can đảm và Ngài là món quà nhưng không dành cho mọi người.
Lm Phêrô dùng hình ảnh miếng bọt biển khô được ngâm ngập trong nước, khi ngâm đủ lâu sẽ thấm đượm nước, để diễn tả việc Chúa cũng khao khát được tràn ngập tâm hồn mỗi người như thế, giúp ta trở thành những chứng nhân sống động. Bầu khí càng thêm gắn kết khi ngài giới thiệu anh Phạm Xuân Đắc, chuyên viên chương trình “Alpha Cuối Tuần”, người đã tận tình tư vấn và đồng hành cùng nhóm. Bằng phong cách kể chuyện rất riêng và cuốn hút, anh Đắc đã đưa tích truyện Tin Mừng “Người phụ nữ Samari bên giếng Giacop” trở nên vô cùng sống động.
Tiếp nối cảm xúc, bạn Nguyễn Khoa Nguyên đến với chương trình qua hát bài “Đi trong Thần Khí” của Cung Trầm, trước khi tất cả các bạn trẻ cùng đứng lên, nắm chặt tay nhau tha thiết cầu xin qua bài thánh ca tập thể “Thánh Thần hãy đến” của Lm Thành Tâm.
Mở lòng đón nhận sự đầy dẫy Thần Khí trong đêm thanh lặng
Biết Chúa Thánh Thần là ai rồi, một câu hỏi lớn tiếp tục được đặt ra: Làm thế nào để nguồn sức mạnh, tình yêu và sự sống của Ngài thực sự tuôn đổ và ngập tràn trong cuộc đời mỗi người? Không để mạch cảm xúc gián đoạn, chương trình bước tiếp sang tập 11 mang tựa đề “Được đầy dẫy Chúa Thánh Thần”, bắt đầu bằng câu hỏi gợi mở: “Nhu cầu sâu thẳm của con người là gì?”
Cuộc thảo luận chỉ ra rằng tận cùng mọi khát vọng của kiếp người chính là tình yêu thương. Dẫu mỗi tín hữu qua Bí tích Rửa tội đều đã có Chúa Thánh Thần ngự trị, nhưng lời mời gọi “được đầy dẫy” lại là cơ hội để ngọn lửa Thần Khí được bùng cháy mãnh liệt hơn, mang đến niềm vui thanh thoát và sự tự do đích thực. Nội dung phân loại rõ 5 nhóm tâm thế tiếp nhận ơn Chúa: người khao khát, người cởi mở, người chống đối, người chưa biết và người phủ nhận.

Phần video tiếp theo cũng chia sẻ những cảm nghiệm thực tế về tình yêu biến đổi của Thiên Chúa, đồng thời giải đáp thấu đáo về hiện tượng nói “tiếng lạ” như một ơn ban cầu nguyện bằng ngôn ngữ của thiên sứ. Đặc biệt, ba rào cản lớn đang ngăn lối con người đón nhận sự ngập tràn của Thần Khí: sự nghi ngờ, nỗi sợ hãi và mặc cảm nặng nề về những yếu đuối, thiếu sót của bản thân.
Phần tiếp theo khép lại bằng lời tha thiết kêu mời mỗi người hãy can đảm dẹp bỏ những rào cản để mở lòng cầu xin Ngài ngự đến. Giữa khoảng lặng linh thiêng ấy, bài thánh ca “Xin ban Thần Trí” của tác giả Việt Trì qua giọng ca bạn Têrêsa Phạm Triệu Mẫn vang lên như một lời nguyện tha thiết: “Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng…”
Lời hát vừa dứt, Lm Phêrô tiến lên làm dấu thánh hóa của ăn. Các bạn trẻ cùng nhau quây quần dùng bữa tối ấm cúng, trò chuyện rôm rả và giao lưu thân tình sau một buổi chiều dài học hỏi. Đêm tĩnh lặng tại Tập viện Phaolô khép lại trong sự bình yên tròn đầy, ấm áp tình huynh đệ và tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần.

Nhận diện công việc Thần Khí và lắng đọng bên nhau cùng chia sẻ

Sáng ngày 04.10, khi ánh ban mai rọi qua những tán cây tu viện, đánh thức các bạn trẻ bước vào chặng cuối của chuyến đi với tâm thế thưa lên một tiếng “xin vâng”, để khao khát bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Không gian buổi sớm thêm phần lắng đọng khi mọi người cùng cất cao bài hát “Hãy chiếu soi” của nhạc sĩ Phanxicô để dâng lên Chúa ngọn đèn của lòng mình.
Trong cuộc sống hằng ngày, người ta thường nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, con cái thường thừa hưởng ngoại hình, giọng nói hay tính nết của cha mẹ. Vậy khi ở lại trong ơn nghĩa của Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ biến đổi chúng ta nên giống hình ảnh Chúa Giêsu ra sao? Câu hỏi ấy dẫn dắt cộng đoàn bước vào Tập 10: “Công việc của Chúa Thánh Thần”, mở đầu bằng hai câu hỏi thân tình: “Bạn giống ba hay mẹ hơn?” và “Bạn thích điều gì nhất về gia đình mình?”

Nội dung Tập 10 phác họa bức tranh toàn diện về những công việc kỳ diệu của Thần Khí nơi người tín hữu. Trước hết là sự tái sinh tâm linh, một cuộc khởi đầu hoàn toàn mới mẻ giúp linh hồn khô cằn trở nên sống động trong tương quan với Thiên Chúa. Ngài không thay đổi bản chất những điều Chúa Giêsu đã thiết lập, mà làm cho những chân lý ấy trở nên hiện thực và biến đổi đời sống cá nhân từ sâu bên trong. Qua Thần Khí làm nghĩa tử, chúng ta được bước vào mối quan hệ thân mật với Thiên Chúa để cất tiếng gọi “Áp-ba! Cha ơi!” Khi gắn kết mật thiết với Ngài, tâm hồn sẽ trổ sinh những hoa trái ngọt ngào: yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ… và tinh thần hiệp nhất cộng đoàn. Đồng thời, Ngài trao ban các đặc sủng phong phú như ơn khôn ngoan, hiểu biết, chữa bệnh hay làm phép lạ để cùng nhau phục vụ Hội Thánh.
Video lồng ghép những chứng từ có thật về những mảnh đời từng bị bỏ rơi, chịu tổn thương tuổi thơ đã tìm lại được ý nghĩa sống và cảm nhận tình yêu ôm ấp của Thiên Chúa. Đúc kết nội dung, Lm Phêrô nhấn mạnh 4 bài học cốt lõi: Chúa Thánh Thần tái sinh và đổi mới từ sâu thẳm tâm can như minh chứng về một cựu tù nhân từng nghiện ma túy, nhờ sức mạnh Thần Khí chạm đến đã kiên cường chiến đấu làm lại cuộc đời và giúp đỡ nhiều người khác. Ngài trổ sinh hoa trái bình an sâu thẳm vượt lên mọi sóng gió. Ngài chữa lành các rạn nứt quá khứ để hiệp nhất cộng đoàn và Ngài trao ban các đặc sủng để xây dựng Hội Thánh ngày một sống động hơn. Cha nhắc nhở các bạn trẻ rằng Ngài vẫn đang đợi một lời mời từ đáy lòng: “Xin Ngài ngự đến!”
Sau những giờ phút thiêng liêng, mọi người cùng bước sang phần ăn sáng và trò chuyện thân tình. Người dẫn chương trình Cẩm Thùy gợi lên hai câu hỏi mở:
- Bạn nghĩ gì về những hồng ân của Chúa Thánh Thần?
- Trong thâm tâm, bạn đang ao ước muốn xin Chúa ban cho mình những hồng ân nào nhất?”
Bên bàn điểm tâm thanh đạm, những khoảng cách hoàn toàn tan biến khi các bạn trẻ chân thành bộc bạch cảm nhận, khó khăn cùng khát khao đổi mới của bản thân, khép lại chuyến dã ngoại trọn vẹn trong niềm tin yêu và ngọn lửa Thần Khí rực cháy.
Sau những giờ phút sẻ chia ấm áp bên bàn điểm tâm, hành trình dã ngoại Alpha Giới Trẻ bước vào đỉnh cao thiêng liêng nhất: Thánh lễ tạ ơn do Lm Phêrô.


Nếu những buổi thảo luận và những thước phim tài liệu giúp các bạn trẻ mở rộng tâm trí để hiểu về Thần Khí, thì Thánh lễ chính là điểm hẹn sống động nhất, dẫn đưa mỗi tham dự viên đi sâu vào mối dây tương quan mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và hiệp thông trọn vẹn trong lòng Giáo hội. Trong bầu khí sốt sắng nơi Tập viện Phaolô, những lời kinh, tiếng hát cất lên không còn là lý thuyết trên trang sách, mà là lời tạ ơn chân thành của những tâm hồn vừa được chạm đến và làm mới lại từ bên trong.

Đúng như lời Đức Thánh Cha Phanxicô từng tha thiết nhắn nhủ trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, các bạn trẻ rời mái nhà Tập viện Phaolô để trở về với giảng đường, góc phố và công việc thường ngày. Chuyến dã ngoại khép lại, nhưng sứ mạng làm chứng tá của người môn đệ chỉ vừa mới bắt đầu, nơi ngọn lửa Thần Khí tiếp tục thôi thúc họ đem tình yêu, niềm vui và sự bình an của Chúa lan tỏa đến mọi nẻo đường cuộc sống.
Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: Giới trẻ GX Phaolô
bài liên quan mới nhất
- Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng và mừng 20 năm thành lập
-
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng Bổn mạng -
Đào tạo Kitô hữu: Tuần 5 - Truyền thông Kitô giáo và sứ mạng đến với người nghèo -
Lễ kính các Tổng lãnh thiên thần: bổn mạng Ban Truyền Thông hạt Phú Thọ -
Giới Doanh nhân Công giáo - Chứng nhân loan báo Tin Mừng -
Alpha Công giáo - Tập 14: Nói về Chúa cho những người khác -
Hiệp đoàn Phanxicô Nguyễn Cần - Hạt Xóm Chiếu: Hội thi Tìm hiểu Kinh Thánh 2026 -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Hạt Phú Thọ thực thi bác ái Tết Trung thu 2026 -
Được sai đi để loan báo Tin Mừng -
Thắp sáng mùa Trăng tại khu chợ Bình Điền
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Giới thiệu Dòng La San -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội