Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng Bổn mạng

TGPSG -- Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

Câu kinh quen thuộc gắn liền với Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót (LCTX) giáo hạt Tân Sơn Nhì hằng ngày, và chiều thứ Ba ngày 06-10-2026, tại giáo xứ Tân Hương, được cất lên sốt mến trong dịp đặc biệt mừng Lễ Thánh Faustina Kowalska, bổn mạng.

Linh mục (Lm) Đaminh Vũ Ngọc Thủ, chánh xứ Tân Việt, linh hướng của Hội đã chủ sự Thánh lễ, với sự tham dự của khoảng 250 Hội viên.

TSN-Bon-mang-LCTX (1)

Vào lúc 14g00, các hội viên đã quy tụ đông đủ trong giờ kinh nguyện với bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Tràng kinh Mân Côi, và chuỗi kinh lòng Chúa thương xót, cùng với kinh nguyện cầu với Thánh nữ được dâng lên Chúa trong niềm xác tín rằng lòng thương xót của Chúa là bến đỗ bình an và là sự cứu rỗi cho con người trước những yếu đuối và giông bão cuộc đời.

TSN-Bon-mang-LCTX (2)

Thánh lễ

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Faustina, bổn mạng, xin Chúa ban cho chúng ta biết kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, biết mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta giới thiệu tin mừng về lòng thương xót Chúa đến với mọi người chung quanh. Đồng thời linh mục dâng từng ý nguyện của các Hội viên lên Thiên Chúa.

TSN-Bon-mang-LCTX (3)

Phụng vụ Lời Chúa

TSN-Bon-mang-LCTX (4)

Trong bài giảng, Lm Đaminh đã gợi nhớ về tiểu sử Thánh Faustina Kowalska (1905 – 1938)

TSN-Bon-mang-LCTX (5)

Thánh nữ xuất thân tại làng Głogowiec, miền trung Ba Lan, trong một gia đình nông dân nghèo khó, nguồn thu nhập chính dựa vào nghề làm ruộng hạn hẹp; nhưng có đời sống đức tin sâu sắc và được cha mẹ truyền dạy lòng yêu mến Chúa, sùng đạo, Thánh nhân là con thứ ba trong một gia đình gồm 10 người con (6 gái, 4 trai).

Ngay từ năm bảy tuổi, Chị đã cảm nhận được tiếng gọi sống đời tu, nhưng vì không được sự đồng ý của cha mẹ, bà không thể theo đuổi. Năm 20 tuổi, được thúc đẩy bởi một thị kiến ​​về Chúa Kitô chịu khổ nạn, Người nói với bà: “Ta phải chịu đựng con đến bao giờ? Đến khi nào con còn lừa dối Ta?”, bà quyết định bước vào đời sống tu sĩ.

Chính Chúa Kitô đã hiện ra với Chị Faustina chiều ngày 22 tháng 2 năm 1931 trong phòng của Chị tại Tu viện ở Plock và dạy Chị vẽ bức ảnh theo Chúa chỉ dạy: “Tôi thấy Chúa Giêsu mặc áo trắng: một tay giơ lên ​​ban phước, tay kia chạm vào ngực Ngài, mép áo choàng hơi hé mở, để lộ ra hai tia sáng lớn: một đỏ, một nhạt… Một lúc sau, Chúa Giêsu nói với tôi: ‘Hãy vẽ một bức tranh theo mẫu con thấy, với những lời này được viết: Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa. Ta muốn bức tranh này được tôn kính trước hết trong nhà nguyện của con, và sau đó trên toàn thế giới. Ta hứa rằng linh hồn nào tôn kính bức tranh này sẽ không bị hư mất… bởi vì chính Ta sẽ bảo vệ nó như vinh quang của Ta. (D.47-48)”

Trong 13 năm sống trong Dòng, Faustina được nhiều ơn mạc khải và thị kiến (visions), và được nhận dấu thánh Chúa.

Tiếp nhận trực tiếp sứ mạng từ Chúa Giêsu, thánh nữ đã loan báo thánh ý của Thiên Chúa, là công bố cho toàn thế giới biết về Lòng Thương Xót của Người.

Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố Faustina là người được chúc phúc vào ngày 18 tháng 4 năm 1993 và phong thánh vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, đồng thời công bố việc thiết lập Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa vào cùng ngày đó.

Lm Đaminh mời gọi cộng đoàn:

  • Noi gương Faustina sống theo lời kêu gọi của Chúa: “Các con hãy nên Thánh vì Ta là Đấng Thánh”.
  • Sống nên Thánh qua những việc trong đời thường ngày, dù là việc đơn sơ nhỏ bé nhưng với lòng yêu mến Chúa và tha nhân, cùng với đời sống cầu nguyện kết hiệp mật thiết với Chúa.

Xin Thánh nữ cầu bầu cùng Chúa ban ơn lành cho cộng đoàn LCTX / TSN sống nên thánh với lòng yêu mến Chúa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thánh lễ được tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

TSN-Bon-mang-LCTX (6)

TSN-Bon-mang-LCTX (7)

Cuối lễ, bà Maria Vũ Thị Thu Lan, phó Ban Điều hành Cộng đoàn LCTX giáo hạt Tân Sơn Nhì đại diện cảm ơn Lm Đaminh linh hướng, Lm chánh xứ và phó xứ Tân Hương, cộng đoàn giáo xứ Tân Hương, các vị ân nhân và toàn thể cộng đoàn LCTX. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Faustina, xin Chúa ban những ơn lành cho tất cả.

TSN-Bon-mang-LCTX (8)

Thánh lễ kết thúc lúc 16g00 trong tâm tình tạ ơn Chúa và ghi nhớ lời của Lm Đaminh mời gọi: “Các hội viên tiếp tục cầu nguyện cho nhau, cho Giáo hội, cho các linh mục, cho công cuộc truyền giáo, và rao truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người.”           TSN-Bon-mang-LCTX (9)

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

Top