Lễ kính các Tổng lãnh thiên thần: bổn mạng Ban Truyền Thông hạt Phú Thọ
TGPSG -- “Không thể loan báo một Đức Kitô mà chính mình chưa từng gặp gỡ.”
Đó là lời nhắn nhủ thật sâu sắc của Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Hoàng Chương - Linh hướng Ban Mục vụ Truyền thông (MVTT) hạt Phú Thọ trong Thánh lễ mừng bổn mạng của Ban MVTT. Thánh lễ được cử hành trang trọng vào lúc 17g30 ngày 29/09/2026 tại nhà thờ Tống Viết Bường, với sự hiệp thông sống động của các thành viên MVTT, các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các ân nhân cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân.
(1).jpg)
(1).jpg)
.jpg)
Thánh lễ do Lm Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng (Hạt trưởng hạt Phú Thọ) chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Chương (Chánh xứ Tống Viết Bường) và Lm. khách Grêgôriô Nguyễn Đình Mỹ.
(1).jpg)
Mở đầu Thánh lễ, Lm. Hạt trưởng G.B Vũ Mạnh Hùng bày tỏ niềm vui hân hoan khi được đồng hành cùng Ban Truyền thông trong ngày lễ bổn mạng này. Ngài trân trọng giới thiệu Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Chương là tân Linh hướng của Ban MVTT hạt Phú Thọ. Trong bầu khí ấm áp vui mừng, Lm. Hạt trưởng đã cất lên giai điệu quen thuộc của bài hát “Chúa không lầm” (cố Lm. Kim Long). Cả cộng đoàn cùng hòa tiếng hát như một lời tạ ơn sâu lắng: Chúa đã chọn, và Cha đã vui lòng nhận lời đồng hành cùng các thành viên truyền thông hạt Phú Thọ trên con đường dấn thân phía trước.
.jpg)
Trong phần chia sẻ bài giảng, Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Chương đã gửi trọn tâm tư khi nói về tấm gương của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, Đấng Bổn mạng của Ban Truyền thông. Ngài là sứ giả loan tin Ngôi Lời nhập thể bằng lời chào tràn ngập niềm vui: “Mừng vui lên!”.
.jpg)
Lm. Giuse nhấn mạnh: Người làm truyền thông Công giáo không đơn thuần là những người đưa tin hay lan truyền sự kiện tin tức thông thường. MVTT mang trên mình sứ mạng cao quý hơn thế đó là mang Tin Mừng. Đó là lan tỏa niềm vui, thắp sáng hy vọng và mở ra những con đường đưa con người đến với cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Thiên Chúa.
Từ câu chuyện ngắn được chia sẻ, Lm Giuse nhắc nhở mỗi thành viên truyền thông trước khi bấm máy hay phát đi bất kỳ thông điệp nào, hãy luôn tự vấn: thước phim này, bài viết này có chân thật không? Có gieo rắc điều tốt lành cho người khác hay không? Bởi vì đằng sau những bức ảnh lung linh, những đoạn video kỳ công hay những bài viết chỉn chu không phải là để phô diễn sự hoành tráng hình thức, mà là để thể hiện một Giáo hội đang sống động, phản chiếu trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa.
Mỗi góc máy, mỗi bức ảnh hay từng dòng chữ đều có thể chạm đến góc khuất tâm hồn, trở thành lời chứng đức tin sống động. Đó có thể là điểm tựa nâng đỡ một người đang xa rời Chúa, hoặc có khi trở thành một kỷ vật vô giá lưu giữ đức tin cho một gia đình nào đó. Truyền thông Công giáo chính là nhịp cầu dệt nên sự kết nối giữa Giáo hội với con người, giữa con người với nhau, và trên hết là giữa con người với Thiên Chúa.
Máy móc hiện đại hay kỹ thuật tân tiến suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện. Cốt lõi của truyền thông Công giáo phải bắt nguồn từ đời sống cầu nguyện, lòng mến và đức tin sắt đá vào Chúa. Nhắn nhủ đến các thành viên, Lm Giuse mời gọi trước khi cầm máy chụp hay bấm nút đăng bài, người làm truyền thông cần biết lắng đọng, lắng nghe lời Chúa và thốt lên lời cầu nguyện.
Lm Giuse nhắc lại về 3 thiên thần: Micae - Bảo vệ sự thật. Gabriel - Loan báo Tin Mừng. Raphael - Phục vụ và chữa lành và Cha dành 3 câu hỏi tự vấn là:
Người làm truyền thông cần liên tục tự hỏi: Tôi có đang truyền thông sự thật? Có đang truyền Tin Mừng? Có đang truyền sự hiệp nhất và chữa lành? Mục đích cuối cùng không phải là số lượt xem hay lượt thích, mà là giúp con người nhận ra tình yêu thương của Chúa Giêsu.
Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh thể.
.jpg)
.jpg)
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm hân hoan và bình an. Tạ ơn Chúa vì đã gửi trao sứ mạng cho ban Truyền Thông. Qua sự chuyển cầu của Tổng lãnh thiên thần Gabriel, nguyện xin Chúa gìn giữ trái tim của những người làm truyền thông hạt Phú Thọ luôn cháy sáng ngọn lửa mến yêu, để mỗi ống kính, mỗi ngòi bút đều trở thành khí cụ bình an và tình yêu của Chúa giữa lòng đời.
.jpg)
Được biết Ban MVTT hạt Phú Thọ được thành lập cách đây 16 năm bởi Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn cùng Lm Giuse Phạm Bá Lãm – nguyên Hạt trưởng. Trải qua 16 năm hành trình sứ vụ, các thành viên trong ban MVTT hạt luôn ý thức được đạo đức truyền thông và sức mạnh của Thiên Chúa nhờ sự bảo bọc của Tổng lãnh Gabriel.
Bài: Phêrô Nguyễn Vĩnh Luân Đôn (TGPSG)
Ảnh: Giacôbê Châu Thanh Phong
bài liên quan mới nhất
- Giới Doanh nhân Công giáo - Chứng nhân loan báo Tin Mừng
-
Alpha Công giáo - Tập 14: Nói về Chúa cho những người khác -
Hiệp đoàn Phanxicô Nguyễn Cần - Hạt Xóm Chiếu: Hội thi Tìm hiểu Kinh Thánh 2026 -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Hạt Phú Thọ thực thi bác ái Tết Trung thu 2026 -
Được sai đi để loan báo Tin Mừng -
Thắp sáng mùa Trăng tại khu chợ Bình Điền -
Nội san Lửa Mến tháng 10.2026 -
Caritas Hạt Bình An tổ chức “Trăng Thu Caritas” cho thiếu nhi -
Trung thu yêu thương: Gửi niềm vui đến hơn 250 em Trường Tình thương Bình An -
Caritas hạt Thủ Thiêm tổ chức đêm hội “Cùng Giêsu, vui Trung thu”
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Giới thiệu Dòng La San -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội