Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Nam Thái

Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Nam Thái

Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Nam Thái

TGPSG --- "Không có một giây phút nào trong lịch sử nhân loại, cũng như trong vũ trụ này, mà không nằm trong lòng thương xót của Thiên Chúa."

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, Chánh xứ Nam Thái, đã nhấn mạnh điều này khi ngài chủ tế Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa vào lúc 15g ngày 27.04.2025 tại giáo xứ Nam Thái, mừng bổn mạng Nhóm Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa.

Thầy Giuse Công Trung Chiến đã phục vụ bàn thờ, cùng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn giáo xứ.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng lễ, Linh mục Gioan Baotixita đã chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa của ngày lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Ngài nói:

"Chủ nhật II Phục Sinh năm 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập ngày này thành Đại lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Tuy nhiên, lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ mới được bày tỏ từ năm 2000, mà đã hiện diện ngay từ giây phút khởi đầu công trình tạo dựng, đặc biệt trong công trình cứu độ, và sẽ tiếp tục kéo dài mãi cho đến tận thế."

Sự khởi nguồn và trải dài của lòng thương xót Thiên Chúa

"Chúng ta xác tín rằng, không một khoảnh khắc nào trong lịch sử vũ trụ lại nằm ngoài vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Lòng thương xót ấy chính là nền tảng xuyên suốt toàn bộ lịch sử cứu độ, từ khi Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ cho đến ngày cuối cùng, khi Ngài sẽ hoàn tất công trình cứu độ."

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Thánh nữ Faustina: Chứng nhân của lòng thương xót

Vào thế kỷ XX, Chúa đã mặc khải lòng thương xót của Ngài một cách đặc biệt qua Thánh nữ Faustina. Đức Gioan Phaolô II, khi còn là Tổng Giám mục tại Kraków, đã cảm nghiệm sâu sắc lòng thương xót này. Khi trở thành Giáo hoàng, Ngài đã mạnh mẽ cổ vũ phong trào tôn sùng lòng thương xót Chúa, để nhiều tâm hồn được chữa lành cả về thể xác và tâm linh.

Những dấu ấn kỳ diệu nơi vị Giáo hoàng

Một sự kỳ diệu là Đức Gioan Phaolô II được Chúa gọi về vào ngày thứ Bảy trong tuần Bát nhật Phục Sinh, gần kề với Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa. Đây là một dấu chỉ thiêng liêng, nhắc nhở chúng ta về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Lòng thương xót cần được sống mỗi ngày

"Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện hay đọc kinh, mà còn phải thể hiện lòng thương xót qua những hành động yêu thương, phục vụ, tha thứ và bác ái đối với tha nhân. Đây chính là cách chúng ta sống tinh thần Lòng Thương Xót Chúa trong đời sống hàng ngày."

Chiêm ngắm các thương tích tình thương của Chúa Giêsu

Ngài chia sẻ: "Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta chiêm ngắm các thương tích của Chúa Giêsu Phục Sinh - những dấu tích không chỉ của đau khổ mà còn là của tình yêu cứu độ. Các thương tích này mở ra cho chúng ta một mầu nhiệm vô biên về lòng thương xót của Thiên Chúa, từ công trình tạo dựng cho đến sự cứu chuộc."

Niềm hy vọng giữa thế giới đầy thương tích

"Mặc dù thế giới còn nhiều thảm kịch và tội lỗi, chúng ta không thất vọng, vì các thương tích của Chúa chính là bảo chứng cho tình yêu vĩnh cửu của Ngài. Không có tội lỗi nào mà lòng thương xót của Thiên Chúa không thể tha thứ. Nhờ đó, chúng ta được mời gọi sống trong niềm hy vọng và bình an, tiến bước trong tình yêu thương của Chúa."

Lời mời gọi

Linh mục Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn: "Mỗi người chúng ta hãy hoán cải và sống lòng thương xót trong đời sống hàng ngày. Hãy để lòng thương xót của Chúa thấm sâu vào mỗi hành động, lời nói, và suy nghĩ của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành những tông đồ của lòng thương xót, mang ánh sáng yêu thương của Chúa đến khắp nơi từ gia đình, cộng đoàn cho đến xã hội."

Sau phần giảng lễ, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, Linh mục Gioan Baotixita đã có lời chúc mừng Nhóm Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Ngài nhấn mạnh: "Mặc dù không có ban điều hành chính thức, nhưng anh chị em vẫn nhiệt tình điều phối các giờ cầu nguyện. Cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tham gia và giúp đỡ trong công việc này.

Giờ Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn mang lại kết quả cụ thể. Chẳng hạn, một gia đình trong xứ đạo đã được phép hợp thức hóa hôn phối nhờ sự cầu nguyện, giúp người vợ tham dự các bí tích. Cầu nguyện luôn có hiệu quả, dù có lúc đông người, lúc ít người."

Ngài cũng gửi lời cảm ơn đến những anh chị em đã dành thời gian và công sức tham gia. Thánh lễ kết thúc vào lúc 16g30, mọi người ra về trong niềm vui Chúa Phục Sinh, tràn đầy hy vọng vào tình thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui của ngày lễ qua những chiếc bánh ngọt và ly nước ấm tại hội trường, thắt chặt thêm tình thân ái trong cộng đoàn.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

 

Top