Giáo xứ Thánh Linh: Hành hương Nhà thờ Ba Giồng

Giáo xứ Thánh Linh: Hành hương Nhà thờ Ba Giồng

Giáo xứ Thánh Linh: Hành hương Nhà thờ Ba Giồng

TGPSG -- “Hãy dâng những hy sinh hằng ngày để hạt giống ấy tiếp tục sinh hoa trái, nhất là trong Năm Thánh.”

Linh mục Giuse Vũ Minh Thùy, Chánh xứ Thánh Linh, nhắn nhủ cộng đoàn khi chủ tế Thánh lễ Hành hương tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng, Giáo phận Mỹ Tho, nơi ghi dấu chứng tá của nhiều Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đồng tế với ngài có linh mục Anphongsô Nguyễn Minh Tân cùng đông đảo giáo dân giáo xứ Thánh Linh.

Trước đó, gần 300 giáo dân giáo xứ Thánh Linh đã tập trung từ sáng sớm tại nhà thờ, lên đường hành hương để viếng nghĩa trang và tham gia các hoạt động trong ngày.

Đoàn đến Ba Giồng lúc 08g45, bắt đầu bằng việc viếng nghĩa trang các Thánh Tử Đạo, cách nhà thờ trung tâm khoảng 300m.

Tại đây, Linh mục Giuse Vũ Minh Thùy giới thiệu sơ lược về Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, mời cộng đoàn cầu nguyện và dâng những hy sinh trong hành trình, đồng thời cầu nguyện cho các linh hồn trong Tháng 11.

Tiếp đó, tại nhà thờ Ba Giồng, cộng đoàn tham dự các tiết mục diễn nguyện tái hiện tinh thần kiên trung của các bậc tử đạo.

Đồng thời, Linh mục Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn, Phó xứ Ba Giồng, trình bày về lịch sử vùng đất thánh và chứng tá đức tin của các Thánh Tử Đạo.

Thánh lễ tạ ơn bắt đầu lúc 10g30, do linh mục Giuse chánh xứ chủ sự. Đống tế với ngài có linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Minh Tân, cúng với sự tham dự của các tu sĩ và cộng đoàn hành hương.

Trong bài giảng, linh mục Giuse nhắc đến hình ảnh hạt giống đức tin được tưới bằng máu đào của các bậc tử đạo và mời cộng đoàn dâng những hy sinh hằng ngày để hạt giống ấy tiếp tục sinh hoa trái, nhất là trong Năm Thánh.

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể. 

Trong phần rước lễ, cộng đoàn được hôn xương thánh của 27 vị Thánh Tử Đạo, một hồng ân đặc biệt nơi Ba Giồng.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30, cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau.

Trong bầu khí thân tình, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Sang, chánh xứ Ba Giồng, kiêm Giám đốc Trung tâm Hành hương Ba Giồng, chia sẻ niềm vui với cộng đoàn qua những bài hát tạ ơn Chúa.

Dù chuyến hành hương kết thúc, khí thế anh dũng của các vị tử đạo vẫn vang vọng, thắp sáng đức tin trong lòng mỗi người và lan tỏa trong cộng đoàn giáo xứ.

Bài: Minh Hà & Ảnh: Thiên Phú & Truyền thông Gx.Ba Giồng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top