Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ kính Thánh nữ Cêcilia, bổn mạng Ca đoàn Cêcilia 2025

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ kính Thánh nữ Cêcilia, bổn mạng Ca đoàn Cêcilia 2025

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ kính Thánh nữ Cêcilia, bổn mạng Ca đoàn Cêcilia 2025

TGPSG -- “Cả cuộc đời của Thánh Nữ Cêcilia là một nốt nhạc thiêng liêng ca tụng Thiên Chúa.”

Đó là lời nhấn mạnh của linh mục Gioan Đinh Thế Hưng, SCJ, dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Cêcilia Trinh nữ Tử đạo, bổn mạng và kỷ niệm 34 năm thành lập Ca đoàn Cêcilia giáo xứ Vĩnh Hòa (1991–2025), được cử hành lúc 17g30 thứ Bảy ngày 22-11-2025, tại nhà thờ đá giáo xứ Vĩnh Hòa.

Trong  bài giảng lễ, linh mục Gioan khai triển câu Lời Chúa: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai xét thấy đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ được ngang hàng với các thiên thần.”

Ngài quảng diễn về nét cao đẹp nơi Thánh nữ Cêcilia. Thánh nhân sinh ra trong một gia đình thuộc hàng quý tộc tại Rôma, với lòng say mê ca hát nhạc thánh để ca ngợi Chúa. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài lập gia đình với Valêriô, một người ngoại giáo. Nhờ lòng đạo đức và yêu thương, thánh nữ đã cảm hóa được nhiều người trở lại đạo Chúa Kitô; trong đó có chồng và một người em, cả hai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

Sau đó, thánh nhân cùng chồng và em chồng đi giúp đỡ những người nghèo khổ, mang cơm cho các tù nhân và chôn cất những người qua đời.

Trước khi qua đời, Thánh Cêcilia giơ tay cầu nguyện và tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh nhân bị xử trảm khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ khoảng đôi mươi. Hiện nay, trên các di ảnh của Thánh Cêcilia thường thấy có cây đàn piano, bởi vì “Cả cuộc đời của Thánh Nữ Cêcilia là một nốt nhạc thiêng liêng ca tụng Thiên Chúa.”

Kết thúc bài giảng, linh mục Gioan nhắn nhủ: “Mừng lễ Thánh Cêcilia, mỗi thành viên trong ca đoàn phải là một bài ca, và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình.”

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phần dâng của lễ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị đoàn trưởng thay mặt ca đoàn cảm ơn các linh mục và cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho Ca đoàn Cêcilia.

Tiếp lời cám ơn, linh mục Gioan ngỏ lời chúc mừng bổn mạng ca đoàn, giữa tiếng vỗ tay giòn giã của cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30. Cộng đoàn hân hoan lãnh nhận phép lành bình an và cùng nhau hát vang bài “Những người hành hương của hy vọng”.

Được biết, Ca đoàn Cêcilia hiện nay có trên 20 thành viên, hát lễ lúc 5g00 sáng thứ Năm và lúc 17g30 chiều Chúa nhật hằng tuần.

Bài: Văn Minh & Ảnh: Vĩnh Thân (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top