Giáo xứ Nhân Hoà: Thánh lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ và bế mạc năm phụng vụ

Giáo xứ Nhân Hoà: Thánh lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ và bế mạc năm phụng vụ

Giáo xứ Nhân Hoà: Thánh lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ và bế mạc năm phụng vụ

TGPSG --  “Ông Giêsu ơi, khi nào về Nước của Ông, xin nhớ đến tôi.”

Đó là câu Tin Mừng mà linh mục (Lm) Giuse Hồ Thứ - Chánh xứ Nhân Hòa chọn để chia sẻ trong Thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, đồng thời bế mạc năm Phụng vụ trong tâm tình tạ ơn và phó thác được cử hành lúc 17g00, Chúa nhật ngày 23 tháng 11 năm 2025, tại thánh đường giáo xứ Nhân Hòa, do ngài chủ tế.

Hiệp thông trong Thánh lễ có đông đảo cộng đoàn dân Chúa, các ban ngành, đoàn thể cùng hiện diện trong tâm tình thành kính.

Tôn vinh Chúa Kitô, Vị Vua Tình Yêu

Trước Thánh lễ, cộng đoàn long trọng cử hành cuộc rước tượng Chúa Giêsu Kitô Vua từ sân nhà thờ tiến vào cung thánh. Tiếng hát, lời kinh và bước chân trầm hùng của đoàn rước như muốn tuyên xưng: “Chúa Kitô là Vua của lòng chúng con, Vua của các gia đình và từng tâm hồn.”

Đầu lễ, Cha Giuse dâng ý cầu nguyện cách đặc biệt cho mọi gia đình trong giáo xứ, xin Chúa Kitô Vua chúc lành và gìn giữ từng gia đình trong bình an và hiệp nhất.

Trong bài chia sẻ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh người trộm lành trên thập giá, một con người tội lỗi nhưng biết sám hối, tin tưởng và tôn vinh Đức Giêsu là Vua ngay trong giờ phút cuối đời.

Ngài nhắc lại lời cầu xin chân thành và đầy lòng tin của người trộm lành:“Ông Giêsu ơi, khi nào về Nước của Ông, xin nhớ đến tôi.”

Một lời cầu tưởng chừng đơn sơ nhưng lại chứa đựng cả một tâm hồn hoán cải, cả một niềm tin sâu xa vào Đức Giêsu, Đấng là Vua của lòng xót thương.

Cha Giuse nhấn mạnh:

Người trộm lành không lý luận, không biện minh, chỉ khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi. Ông mở lòng với người bên cạnh mình, biết yêu thương, biết tôn trọng sự thiện. Và quan trọng hơn, ông trao phó đời mình cho Chúa, để nhận lại lời hứa: “Hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta.”

Cha Giuse tha thiết kêu gọi cộng đoàn:“Hãy sống tinh thần sám hối như người trộm lành, biết nhìn lại đời mình, biết trở về cùng Chúa và biết mở lòng yêu thương với tha nhân trong từng ngày sống.”

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thế.

Thánh lễ kết thúc lưc 18g00 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mỗi người trở về với tâm hồn được nhắc nhớ rằng:

Chúa Kitô là Vua của Tình yêu, của Lòng thương xót, và của cuộc đời chúng ta.

Xin cho năm Phụng vụ mới trở thành hành trình đổi mới, sám hối và gắn bó sâu hơn với Vị Vua đầy lòng xót thương của chúng ta.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top