Giáo xứ Vĩnh Hội: Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể viếng Đất Thánh linh mục

Giáo xứ Vĩnh Hội: Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể viếng Đất Thánh linh mục

Giáo xứ Vĩnh Hội: Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể viếng Đất Thánh linh mục

TGPSG -- “Đất Thánh không phải là nơi kết thúc, nhưng là nơi đức tin được tiếp nối.”

Linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh đã nhấn mạnh như thế khi chủ sự giờ cầu nguyện và tưởng niệm lúc 11g30 ngày 23.11.2025 tại Đất Thánh Linh Mục của giáo xứ Chí Hoà.

Tham dự buổi viếng có các nữ tu, giáo lý viên, huynh trưởng, dự trưởng, hiệp sĩ, nghĩa sĩ, cùng đông đảo các em thiếu nhi Thánh Thể.

Buổi viếng mở đầu với lời dẫn gợi nhắc ý nghĩa của việc đến Đất Thánh, đó là tri ân các linh mục đã cống hiến và hoàn tất hành trình phục vụ Chúa.

Sau những giây phút cầu nguyện với Kinh Chúa Thánh Thần, cộng đoàn cung kính dâng những nén hương lên phần mộ các linh mục. Đây là một cử chỉ đơn sơ nhưng nói lên lòng biết ơn đối với những vị mục tử đã âm thầm gieo hạt giống Tin Mừng trong Giáo phận.

Qua đoạn Tin Mừng Ga 3,16, các nữ tu nhắc nhở cộng đoàn rằng ai tin vào Con của Người sẽ được sống đời đời. Lời Chúa mở ra niềm hy vọng phục sinh và giúp cộng đoàn xác tín rằng sự ra đi của các linh mục không phải là mất mát, mà là bước vào sự sống viên mãn nơi Thiên Chúa.

Tiếp theo, linh mục Anphongsô mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm đời sống của các linh mục, những người đã chọn sống cho Chúa và cho đoàn chiên bằng sự hy sinh âm thầm mỗi ngày.

Ngài nhấn mạnh rằng Đất Thánh là nơi nối kết, nơi Hội Thánh lữ hành hướng về Hội Thánh vinh thắng, và là nơi mỗi tín hữu được khơi lại lòng biết ơn đối với các linh mục đã hiến dâng cả đời cho sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa đón nhận các linh mục đã qua đời vào hưởng vinh quang muôn đời, nâng đỡ thân nhân và cộng đoàn nơi các ngài đã phục vụ, đồng thời xin cho mọi tín hữu biết noi gương trung tín, khiêm nhường và phục vụ của các vị mục tử.

Chuyến hành hương kết thúc lúc 13g cùng ngày với bài hát Trung Kiên Chờ Mẹ trong bầu khí trang nghiêm và thấm đượm tâm tình tri ân.

Cộng đoàn cùng đọc lớn hai câu Thánh Vịnh 101 trên lễ đài: “Lạy Chúa xin nghe lời con cầu khẩn. Tiếng con kêu mong được thấu tới Ngài.”

Mỗi người trong đoàn mang về không chỉ những kỷ niệm mà còn là một lời hứa, lời hứa tiếp tục sống tốt lành và nuôi dưỡng tâm hồn tin tưởng Phục Sinh. Niềm tin này được gieo vào lòng các em thiếu nhi Thánh Thể và củng cố nơi người lớn.

Giáo xứ Vĩnh Hội với tất cả các thành phần nguyện xin Chúa Kitô Vua tiếp tục cai trị trong trái tim mỗi người, để tất cả chúng ta trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng ngay giữa lòng cuộc sống.

Các linh mục đã hoàn tất hành trình trần thế, nay đang hiệp lời cầu bầu cho Giáo phận và Giáo hội, để mọi thành phần dân Chúa tiếp tục bước đi trong đức tin, trung thành và hăng say phục vụ trong hành trình mới sau khi kết thúc năm phụng vụ.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Anna Ngọc Hân (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top