Ngày Quốc Tế Người Nghèo lần thứ V” tại Giáo xứ Thánh Cẩm
TGPSG -- "Lạy Chúa của con, chính Ngài là niềm hy vọng của con" (Tv 71,5)
Đó là thông điệp của Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IX năm 2025, do Đức Thánh Cha đưa ra. Hưởng ứng thông điệp ấy, vào lúc 09g30 ngày 23/11/2025, tại giáo xứ Thánh Cẩm, giáo hạt Thủ Thiêm đã diễn ra Chương trình “Ngày Quốc tế Người nghèo và Tuần lễ dinh dưỡng dành cho người cao tuổi lần thứ V”.
Chương trình có sự hiện diện của Cha Giuse - Chánh xứ Thánh Cẩm, Cha linh hướng Ban Caritas, Hội đồng Mục vụ, đại diện các giáo khu, các hội đoàn trong giáo xứ. Ngoài ra, còn có Ban Liên kết, trưởng ban và đại diện Ban Caritas các giáo xứ trong giáo hạt Thủ Thiêm, đại diện 2 khu phố 36 và 38 cùng hơn 100 khách mời trong và ngoài giáo xứ, bao gồm cả những khách đến từ các tôn giáo khác.
Vào lúc 08g00, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị: sắp xếp các phần quà dưới bục sân khấu và bố trí chỗ ngồi cho khách mời.


Đúng 09g00, những vị khách đầu tiên được Ban Caritas đón tiếp và hướng dẫn vào chỗ ngồi.


.png)
09g30, khi khách mời đã đông đủ, chương trình bắt đầu với tiết mục múa mở màn sôi động do vũ đoàn Caritas biểu diễn – “Hành khúc Caritas”.

Sau phần múa, MC tuyên bố lý do tổ chức chương trình:
"Sách Huấn ca chương 3 có lời dạy: 'Con ơi, hãy săn sóc cha mẹ khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, đừng làm họ buồn tủi.' Như Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: 'Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu mà là chúng ta dành bao nhiêu tình thương để cho đi.'
Lắng nghe và thực hành những lời dạy này, Ban Caritas và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thánh Cẩm đã tổ chức buổi họp mặt người nghèo lần thứ V năm 2025, kết hợp với Tuần lễ dinh dưỡng dành cho người cao tuổi.

Chương trình tiếp tục với các phần: Phát biểu, bữa tiệc huynh đệ và trao quà
- Lời huấn dụ của Cha Chánh xứ Giuse:
"Hôm nay là Ngày Quốc tế Người nghèo - ngày để nhớ đến những người già, người bệnh tật và những anh chị em đang gặp nhiều thử thách trong cuộc sống. Mỗi năm, chúng ta lại quy tụ tại hội trường này để gặp gỡ, chia sẻ và nâng đỡ nhau. Có những người năm ngoái còn hiện diện, nhưng năm nay không còn nữa. Chính vì thế, mỗi lần gặp nhau đều mang một ý nghĩa đặc biệt.
Chúng ta vừa được thưởng thức tiết mục múa của vũ đoàn Caritas - một món quà dễ thương và đầy nhiệt huyết. Tất cả những gì chúng ta làm hôm nay - dù là chuẩn bị, hy sinh thời gian hay phục vụ âm thầm - đều nhằm tạo nên cuộc gặp gỡ ý nghĩa dành cho người nghèo, người cao tuổi và những người đang mang bệnh tật.
Xin tri ân sự hiện diện của quý ông bà, anh chị em - những người già yếu, bệnh tật, neo đơn. Xin Chúa chúc lành cho từng ngày tháng mà mỗi người đang kiên nhẫn vượt qua trong đau khổ và thử thách. Ước mong mọi hy sinh, nỗi đau, giọt lệ của quý vị được dâng lên hôm nay và kết hiệp với hy lễ của Chúa để trở thành ơn phúc cho mỗi người.
Nguyện xin Ngày Quốc tế Người nghèo năm nay trở thành dấu chỉ của tình thân ái, sự liên đới và nâng đỡ lẫn nhau - không chỉ hôm nay mà còn trong suốt cuộc sống hàng ngày."

- Chia sẻ của anh Vịnh - Trưởng Ban Caritas giáo hạt Thủ Thiêm:
"Con xin gửi lời tri ân chân thành đến Cha xứ, quý chức, quý ban phục vụ và các đoàn thể đã đồng hành và nâng đỡ. Con cũng cảm ơn các anh chị em Caritas giáo xứ Thánh Cẩm đã chung tay để hôm nay, Ngày Quốc tế Người nghèo lần thứ V được tổ chức tốt đẹp và ý nghĩa.
Ước mong quý chức, Hội đồng Mục vụ và toàn thể anh chị em Caritas tiếp tục gìn giữ và lưu truyền ngày này, để chúng ta luôn nhớ đến những người nghèo, người già yếu, người neo đơn và những người đang mang bệnh tật. Xin chúc mừng và cảm ơn tinh thần phục vụ bền bỉ của tất cả anh chị em Caritas - một tinh thần sống mãi trong cộng đoàn."

- Chia sẻ của đại diện khách mời:
"Xin thay lời cho những người cao tuổi, những người có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân, chúng con chân thành cảm tạ Cha Chánh xứ, Hội đồng Mục vụ và Ban Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm đã tạo mọi điều kiện để tổ chức bữa cơm huynh đệ hôm nay.
Chúng con cũng tri ân các Mạnh Thường Quân, quý ân nhân xa gần đã luôn đồng hành và giúp đỡ Ban Caritas trong suốt nhiều năm qua. Chúng con cảm ơn Ban Liên kết Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm và Caritas các Giáo xứ đã hỗ trợ chương trình hôm nay.
Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu và ban muôn ơn lành cho quý vị. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết và giữ mãi tinh thần bác ái để tiếp tục phục vụ tha nhân."

Sau phần chia sẻ là bữa cơm huynh đệ, nơi mọi người được dùng bữa và gần gũi nhau hơn.

Để tăng thêm niềm vui, Ban Tổ chức tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng các phần quà nhỏ ngoài phần quà chính như: dầu ăn, nước rửa chén, bịch bánh, nước tương, hạt nêm, …
Những phần quà nhỏ nhưng thiết thực và ý nghĩa đã lần lượt được trao cho những người may mắn, mang đến niềm vui và bất ngờ cho mọi người.


Khi bữa ăn kết thúc, các phần quà chính cũng được trao tận tay những người có phiếu nhận quà.


.png)
Mỗi món quà được trao đi không chỉ là sự sẻ chia vật chất, nhưng còn là hạt giống của niềm vui, là nụ cười và lòng biết ơn được gieo vào trái tim người nhận. Đối với những người nghèo, người đau bệnh, người neo đơn, điều quý giá nhất đôi khi không phải là phần quà, mà là cảm giác được quan tâm, được nhớ đến, được trân trọng như một phần của cộng đoàn. Và chính sự hiện diện ấy đã đủ để trở thành niềm vui khôn tả.
Trong những cuộc trò chuyện thân tình với các cụ lớn tuổi, nhiều người không giấu được xúc động. Có cụ vừa cười vừa lau nước mắt mà nói:“Hôm nay được đến đây tôi vui lắm… được ăn, được người ta quan tâm, lại còn có quà mang về nữa… hạnh phúc lắm con à.”
Những lời mộc mạc ấy chính là phần thưởng đẹp nhất cho những người phục vụ; là minh chứng rằng mỗi động tác nhỏ bé của tình yêu đều có thể sưởi ấm một cuộc đời.
Chương trình kết thúc lúc 10g30, mọi người ra về với nụ cười rạng rỡ, trong lòng tràn đầy niềm vui và tình thân ái, cùng những phần quà đầy ý nghĩa trên tay.
Ban Caritas, huynh trưởng Giáo xứ hỗ trợ các ông bà lớn tuổi xách quà.

Các anh huynh trưởng trong giáo xứ còn giúp vận chuyển quà về nhà cho những người đi xe đạp.

Ngày Quốc tế Người nghèo và Tuần lễ dinh dưỡng lần thứ V tại giáo xứ Thánh Cẩm đã để lại dấu ấn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, sự quan tâm và chia sẻ trong cộng đoàn, như một thông điệp sống động về bác ái Kitô giáo trong đời sống thường nhật.
Xin cho mỗi chúng ta biết mở rộng trái tim, trở nên khí cụ bình an và yêu thương của Chúa giữa thế giới hôm nay.
Bài: Phan Thị Hương (TGPSG)
Ảnh: Nguyễn Đức Hiệp
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nhân Hoà: Thánh lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ và bế mạc năm phụng vụ
-
Giáo xứ Nam Thái: Lễ Chúa Kitô Vua, mừng bổn mạng giáo khu II -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể viếng Đất Thánh linh mục -
Thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ, mừng 70 năm thành lập và Bổn mạng giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Nhân Hoà: Lễ Giỗ 1 năm Cha Cố Giacôbê Đỗ Bá Công -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ kính Thánh nữ Cêcilia, bổn mạng Ca đoàn Cêcilia 2025 -
Giáo xứ Thánh Linh: Hành hương Nhà thờ Ba Giồng -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ kính Thánh Cecilia, mừng bổn mạng các ca đoàn -
Giáo xứ Thạch Đà, mừng bổn mạng ca đoàn Cecila 2025 -
Thánh lễ an táng bà cố Matta, thân mẫu linh mục Giuse Trần Thanh Công
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa