Giáo xứ Hà Nội: Hành hương Năm Thánh 2025 tại nhà thờ Tân Quy - Hạt Hóc Môn

Giáo xứ Hà Nội: Hành hương Năm Thánh 2025 tại nhà thờ Tân Quy - Hạt Hóc Môn

Giáo xứ Hà Nội: Hành hương Năm Thánh 2025 tại nhà thờ Tân Quy - Hạt Hóc Môn

TGPSG -- “Đức tin Kitô giáo không hệ tại ở những suy luận của con người, nhưng được xây dựng trên chính lòng trung tín của Thiên Chúa hằng sống, Đấng luôn giữ trọn lời hứa đến muôn đời.”

Linh mục Giuse Nguyễn Sơn Hoành, phó xứ Hà Nội, đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng Thánh lễ hành hương Năm Thánh 2025, cử hành lúc 9g30 ngày 22.11.2025 tại nhà thờ Tân Quy, do linh mục chánh xứ Giuse Hoàng Đình Hải chủ tế. Tham dự Thánh lễ có khoảng 300 giáo dân giáo xứ Hà Nội.

Từ 8g sáng, cộng đoàn đã quy tụ đông đủ tại nhà thờ Hà Nội trong bầu khí trang nghiêm. Trước khi khởi hành, cha chánh xứ Giuse Hoàng Đình Hải hướng dẫn cộng đoàn hiệp dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban bình an và niềm vui thiêng liêng cho suốt hành trình. Đúng 8g30, đoàn xe chở giáo dân khởi hành hướng về giáo xứ Tân Quy.

Đến nơi, đoàn được giáo xứ Tân Quy đón tiếp trong bầu khí thân tình, trang trọng và đậm tinh thần Năm Thánh. Tại nhà thờ, cộng đoàn sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, dâng lên Đức Mẹ tâm tình tạ ơn và cầu nguyện.

Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse Hoàng Đình Hải gợi ý: cuộc hành hương không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình trở về với Thiên Chúa, nơi mỗi người được chạm vào nguồn hy vọng, được chữa lành và được sai đi làm chứng nhân của ánh sáng giữa đời.

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Sơn Hoành giúp cộng đoàn suy niệm đoạn Tin Mừng Lc 20,27-40. Ngài nhấn mạnh rằng sự sống lại không phải là chuyện hư cấu, mà là một thực tại: Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Sự sống không chấm dứt trong cái chết, mà mở ra một chiều kích mới, nơi con người được sống trọn vẹn trong Thiên Chúa.

Ngài tiếp tục giải thích rằng đời sống mai sau hoàn toàn khác với đời sống trần thế. Những ai được sống lại sẽ không còn cưới vợ lấy chồng, vì họ giống như các thiên thần. Sự sống mai sau là sự sống vĩnh cửu, không còn bị chi phối bởi giới hạn nhân sinh, và con người được nâng lên một phẩm giá mới: trở thành con cái của sự sống lại, con cái Thiên Chúa.

Cha Giuse nhấn mạnh rằng tin vào sự sống lại là tin vào quyền năng và lòng trung tín của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacóp, các tổ phụ vẫn đang sống trong Ngài. Đức tin Kitô giáo không dựa trên suy luận của loài người, mà đặt nền trên sự trung tín tuyệt đối của Thiên Chúa.

Cha kết luận: “Những Người Hành Hương của Hy Vọng chính là những người bước qua cánh cửa hoán cải bằng niềm tin vào Lòng Thương Xót Chúa và hành trình làm mới linh hồn.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 10g30.

Sau đó, cộng đoàn dành thời gian thinh lặng cầu nguyện, viếng Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi và xin ơn Đức Mẹ. Nhiều tâm hồn được đánh động, an ủi và chữa lành.

Cuộc hành hương của giáo xứ Hà Nội, Hạt Xóm Mới đến giáo xứ Tân Quy không chỉ là một chuyến đi bên ngoài, mà là hành trình trở về nội tâm: trở về với nguồn mạch đức tin, được đổi mới bởi ân sủng Thiên Chúa trong Năm Thánh. Từ nơi hành hương, mỗi người được mời gọi trở về đời sống thường nhật như những chứng nhân của hy vọng, đem ánh sáng Đức Kitô vào gia đình, giáo xứ và xã hội. Hành trình này giúp mọi người tìm lại bình an nội tâm và trở thành người gieo hy vọng giữa thế giới còn nhiều bóng tối.

Bài: Phêrô Công Nguyên & Ảnh: Giuse Nguyễn Đức (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top