Giáo xứ Bình An: Đêm Trăng Yêu Thương

Giáo xứ Bình An: Đêm Trăng Yêu Thương

WGPSG -- Lúc 18g00 thứ Hai, ngày 08.9.2014 (15 tháng 8 Âm lịch), tại nhà thờ Bình An, Thánh lễ tạ ơn mừng Tết Trung Thu dành riêng cho các em Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) xứ đoàn Kitô Vua được cử hành. Cha Tuyên úy Phêrô Nguyễn Ngọc Châu đã chủ tế Thánh lễ với sự tham dự gần 1.000 các em TNTT trong giáo xứ.

Chúc mừng ngày vui của các em, cha Tuyên úy kể cho các em câu chuyện cổ tích dân gian về Tết Trung Thu với những hình ảnh Chị Hằng, Chú Cuội, lồng đèn, bánh ngọt… và hướng các em đến sự đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, thật thà, khiêm tốn, là con ngoan trò giỏi. Và trên hết, phải siêng năng tham dự Thánh lễ, học hỏi giáo lý để đời sống đức tin luôn được tăng trưởng mỗi ngày.

Sau Thánh lễ, khuôn viên nhà thờ chật kín các em thiếu nhi trong ngoài giáo xứ với lượng khoảng 2.000 em được nhận quà Trung Thu.

Với chủ đề “Đêm Trăng Yêu Thương”, trước ngày Trung Thu, được sự khích lệ của cha chính xứ kiêm hạt trưởng Bình An Giuse Trịnh Văn Viễn, sự trợ giúp của Hội đồng Mục vụ và quý vị mạnh thường quân, cha phụ tá Phêrô Nguyễn Ngọc Châu, Tuyên úy TNTT, đã cùng với các anh chị huynh trưởng tổ chức hai ngày hội chợ để các em vui hội trăng rằm. Đối với các em TNTT, phiếu trò chơi được quy đổi từ việc các em siêng năng, chăm ngoan trong sinh hoạt, tham dự các Thánh lễ.

Với hơn 15 gian hàng trò chơi thử sức, quầy sách tìm hiểu Kinh Thánh, quầy ẩm thực fastfood, hội chợ được bắt đầu từ lúc 18g00 và kết thúc lúc 21g00 trong hai ngày 12 và 13 tháng 8 Âm lịch (thứ Sáu, thứ Bảy) đã thu hút hầu hết các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ, tạo bầu khí tưng bừng, náo nhiệt trong suốt ngày hội chợ. Và, để an toàn vệ sinh thực phẩm, tất cả các quầy ẩm thực đều do quý phụ huynh, quý bà trong các hội đoàn phụ trách như: hội Bà Mẹ Công Giáo, hội Bảy Sự, hội Con Đức Mẹ, hội Martinô... Cha tuyên úy Phêrô chia sẻ: Tổ chức vui chơi cho các em mỗi dịp Tết Trung Thu, ngoài việc làm tăng trưởng thêm lòng đạo đức khi tham dự Thánh lễ, sinh hoạt giáo lý, còn giúp các em biết đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong học tập và các hoạt động tập thể. Tạo sân chơi lành mạnh cho các em chính là giúp các em tự thăng tiến mình và giúp đội, nhóm của mình ngày thêm vững mạnh.

Vài cơn mưa trong những ngày lễ hội không giảm đi lòng háo hức, chờ đến giờ được vui chơi, thậm chí còn tạo bầu khí mát trong một không gian trở nên chật hẹp khi đón nhận các em thiếu nhi và phụ huynh đến tham dự lễ hội “ Đêm Trăng Yêu Thương” trong khuôn viên nhà xứ.

Buổi liên hoan văn nghệ tối Chúa nhật 14 tháng 8 AL thật nhộn nhịp với lời khai mạc của cha Tuyên úy. Từ tiết mục của đội trống múa lân, đến các tiết mục tự biên tự diễn, tiếng nhạc nền kèm tiếng hát, điệu múa do các em TNTT xứ đoàn Kitô Vua đảm trách trong tiếng cười vui của “một rừng” các em thiếu nhi trong ngoài giáo xứ đã tạo bầu khí đúng nghĩa một “Đêm Trăng Yêu Thương”.

Kết thúc những ngày vui Trung Thu bằng Thánh lễ tạ ơn dưới ánh trăng rằm ngày 15 tháng 8 AL của các em thiếu nhi, thật ấn tượng nơi giáo xứ Bình An.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top