Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo xứ và Giáo khu Môi Khôi

Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo xứ và Giáo khu Môi Khôi

TGPSG -- “Đứng trước những điều chưa hiểu, những điều con người quá sức mình, Mẹ Maria dạy cho chúng ta một cách là hãy tin. Vì đó là thánh ý của Thiên Chúa.”

Linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Giáo xứ Chí Hòa và Giáo khu Môi Khôi được cử hành lúc 17g30 ngày 03.10.2026, với sự tham dự của các hội đoàn, các em thiếu nhi, các nữ tu cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước cung nghinh tượng Đức Mẹ Mân Côi đi vòng quanh khuôn viên nhà thờ. Dẫn đầu đoàn rước là Thánh giá và đèn hầu, tiếp đến là các em thiếu nhi, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các hội đoàn cùng đông đảo giáo dân. Trong đoàn rước, linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung cùng cộng đoàn tiến bước trong lời kinh và tâm tình tôn kính Đức Maria.

Đoàn rước sau đó tiến vào cung thánh trong tiếng hát và lời cầu nguyện. Khi tượng Đức Mẹ được cung nghinh lên vị trí trang trọng, linh mục chánh xứ đã cử hành nghi thức xông hương tôn kính Đức Mẹ, diễn tả lòng yêu mến và phó thác của cộng đoàn đối với Mẹ Maria - Mẹ Mân Côi.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục chánh xứ Clêmentê mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria trong biến cố Truyền Tin. Trước lời truyền của sứ thần Gabriel, Đức Maria đứng trước một mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người. Mẹ không thể dùng lý luận hay khả năng của mình để giải thích tất cả, nhưng Mẹ đã chọn con đường tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa.

Nhìn lại đời sống đức tin của mỗi người, có những biến cố, những thử thách và những điều xảy ra trong cuộc sống mà con người không thể lý giải hết bằng kiến thức hay lý luận. Tuy nhiên, điều quan trọng là biết tin tưởng vào đường lối của Thiên Chúa, bởi đường lối của Người vượt trên những suy nghĩ và tính toán của con người.

Trong bài giảng, linh mục Clêmentê chia sẻ về ý nghĩa việc lần chuỗi Mân Côi. Ngài quảng diễn:

“Kinh Mân Côi không chỉ là những lời kinh được đọc lên mỗi ngày, nhưng là con đường giúp người tín hữu bước vào tương quan với Chúa Giêsu qua Đức Maria. Kinh Mân Côi có thể giúp con người biến đổi từ bên trong, đặc biệt là những đau khổ và tổn thương nơi tâm hồn. Khi con người được chữa lành, những xung đột trong gia đình, cộng đoàn và xã hội cũng có cơ hội được hóa giải.

Qua các mầu nhiệm Mân Côi: Vui, Sáng, Thương và Mừng, người tín hữu được mời gọi học nơi Đức Maria cách sống khiêm nhường, yêu thương, phục vụ, hy sinh, tha thứ và hướng cuộc đời về hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa. Đặc biệt, linh mục nhắc nhở cộng đoàn rằng việc lần chuỗi Mân Côi không thể chỉ dừng lại ở việc đọc kinh bằng môi miệng. Kinh Mân Côi phải dẫn người tín hữu đến một đời sống được biến đổi: biết tha thứ, biết yêu thương, biết quan tâm đến những người xung quanh và biết sống theo tinh thần của Đức Maria.”

“Hãy trở về với lời Kinh Mân Côi” cũng là lời mời gọi được gửi đến cộng đoàn như một phương thế để tìm lại sự bình an giữa những bận rộn, lo âu và thử thách của cuộc sống. Qua Kinh Mân Côi, người tín hữu được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ con người trong mọi hoàn cảnh.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn bước vào Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã có lời cảm ơn và tri ân linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung cùng linh mục phó Matthêu, các tu sĩ, các ban ngành đoàn thể và toàn thể cộng đoàn đã chung tay xây dựng đời sống đức tin của Giáo xứ Chí Hòa.

Đặc biệt, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ ghi nhận 13 năm linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung hiện diện và phục vụ tại Giáo xứ Chí Hòa, qua việc chăm lo đời sống mục vụ, xây dựng cơ sở vật chất, thăm viếng cộng đoàn, mở lớp “Giáo lý cho người trưởng thành” và khơi dậy lòng yêu mến Lời Chúa nơi giáo dân.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với linh mục phó Matthêu, các thầy, các nữ tu, các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn đã cộng tác trong nhiều hoạt động mục vụ, trong đó có việc thành lập Xứ đoàn Carlo Acutis, tổ chức các lớp giáo lý thiếu nhi, các giờ cầu nguyện Taizé, các sinh hoạt giới trẻ và duy trì việc đọc kinh tối tại gia của các giáo khu.

Trong tâm tình tri ân, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã dâng tặng linh mục chánh xứ Clêmentê Lê Minh Trung bó hoa tươi thắm, như lời cảm ơn chân thành của cộng đoàn đối với vị mục tử đã đồng hành và phục vụ Giáo xứ trong suốt những năm qua.

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Sau Thánh lễ, linh mục chánh xứ cùng Hội đồng Mục vụ và các thành viên Giáo khu Môi Khôi đã cùng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày bổn mạng.

Xin Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành, gìn giữ và cầu bầu cùng Thiên Chúa cho Giáo xứ Chí Hòa, Giáo khu Môi Khôi, cho từng gia đình và mỗi người trong cộng đoàn, để mọi người luôn biết sống trong tình yêu thương, hiệp nhất, bình an và trung thành với đời sống đức tin.

Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Thái Sương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top