Giáo xứ Thánh Phaolô: Tân linh mục Augustinô Vũ Duy Thịnh dâng Thánh lễ tạ ơn

Giáo xứ Thánh Phaolô: Tân linh mục Augustinô Vũ Duy Thịnh dâng Thánh lễ tạ ơn

TGPSG -- Trong niềm vui cùng Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn - Tỉnh dòng Việt Nam, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phaolô đã quy tụ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa cùng Tân linh mục Augustinô Vũ Duy Thịnh, người con của giáo xứ vừa lãnh nhận hồng ân thánh chức linh mục.

Bước vào hành trình sứ vụ, Tân linh mục Augustinô chọn câu Lời Chúa: “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8.16) làm châm ngôn đời linh mục. Với ngài, đây cũng là lời nhắc nhở về căn tính và sứ mạng của người mục tử: loan báo Thiên Chúa là tình yêu bằng chính đời sống, lời nói và những công việc phục vụ mỗi ngày.

Thiên chức linh mục là hồng ân lớn lao, đồng thời cũng là một hành trình đòi hỏi sự dấn thân và hy sinh. Trong Thánh lễ, cộng đoàn hiệp lời cầu xin Chúa gìn giữ Tân linh mục Augustinô luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, trung thành với ơn gọi và trở nên khí cụ của tình yêu và bình an trên những nẻo đường sứ vụ.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự hiện diện của quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Sau Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ gửi lời chúc mừng đến Tân linh mục trong ngày hồng phúc.

Trong tâm tình tạ ơn, Tân linh mục Augustinô lần lượt bày tỏ lòng tri ân đến những người đã đồng hành với ngài trên hành trình ơn gọi. Ngài cảm ơn cha xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng vì sự yêu thương, nâng đỡ và những chuẩn bị chu đáo cho Thánh lễ; tri ân cha nghĩa phụ Phêrô Nguyễn Công Tuấn, người đã đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ ngài trong suốt 22 năm; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Định, quý cha, quý tu sĩ, cộng đoàn, các ban ngành và những người đã góp phần làm nên ngày lễ.

Đặc biệt, lời tri ân dành cho gia đình đã để lại nhiều xúc động. Hướng về cha mẹ, Tân linh mục nhắc đến mái tóc đã điểm bạc sau những năm tháng nhọc nhằn:“Con đi tìm bạc tìm vàng bạc trên tóc mẹ, đếm từng sợi bạc trên tóc cha...”

Sau 12 năm sống đời thánh hiến, ngài nhận ra mình đã không đi tìm những giá trị vật chất, nhưng khi nhìn lại, mái tóc cha mẹ đã bạc đi theo năm tháng. Những hy sinh âm thầm của cha mẹ đã góp phần nuôi dưỡng đời sống đức tin và nâng đỡ ơn gọi của người con.

Tân linh mục cũng gửi lời cảm ơn đến hai người em, những người đã âm thầm gánh vác việc gia đình và chăm sóc cha mẹ trong thời gian anh cả bước vào đời sống tận hiến. Ngài mời gọi các em tiếp tục quảng đại đón nhận và sống theo thánh ý Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Tân linh mục Augustinô dâng những bó hoa tươi thắm đến quý cha và cha mẹ, như lời tri ân trong ngày lãnh nhận sứ vụ. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện và lãnh nhận phép lành trọng thể, phó dâng hành trình mục tử mới của ngài cho tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

Bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyền
Hình ảnh: BTT Giáo xứ Thánh Phaolô

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top