Giáo xứ Bùi Phát: Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo khu Mân Côi 2026

Giáo xứ Bùi Phát: Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo khu Mân Côi 2026

TGPSG -- “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời Sứ Thần truyền.”

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo khu Mân Côi, được cử hành vào lúc 17g00 ngày 03.10.2026, do linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Đức Khôi, Phó xứ Bình Thuận, chủ tế; cùng đồng tế có linh mục Giuse Nguyễn Trung Tín, Phó xứ Bùi Phát; linh mục Giuse Phùng Minh Đăng RCJ; linh mục Giuse Hoàng Xuân Hương RCJ và linh mục Giuse Baotixita Nguyễn Thanh Huy RCJ.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các thành viên Hội đồng Mục vụ, đại diện các hội đoàn, ca đoàn, các giáo khu, cộng đoàn giáo khu Mân Côi cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trước đó, vào lúc 16g30, cộng đoàn giáo khu Mân Côi cùng đoàn đồng tế cung nghinh tượng Đức Mẹ Mân Côi xung quanh khuôn viên thánh đường, chia sẻ và suy niệm năm mầu nhiệm Mùa Vui.

Đầu lễ, linh mục chủ tế có lời chào linh mục chánh xứ, các linh mục và mọi người đang tham dự Thánh lễ. Ngài chia sẻ mình là người con trong giáo xứ Bùi Phát, đặc biệt gia đình ông bà cố hiện đang sinh sống tại giáo khu Mân Côi. Hôm nay, con về đây để dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu bình an cho giáo xứ cùng cộng đoàn giáo khu Mân Côi, nhân dịp mừng bổn mạng.

Trong bài giảng lễ, linh mục chủ tế diễn giải cùng cộng đoàn: Hôm nay, Giáo hội đặc biệt kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Với lòng yêu mến Đức Mẹ, Giáo hội mời gọi con cái của Mẹ trong tháng Mân Côi gia tăng việc cầu nguyện qua phương thế lần chuỗi Mân Côi.

Sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ đồng tâm nhất trí cùng nhau cầu nguyện, đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua việc tuyên xưng và hiệp nhất trong Bí tích Thanh tẩy. Chúng ta được nhắc nhở việc thực thi loan báo Tin Mừng là của mỗi Kitô hữu, với chủ đề năm mục vụ “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.

Mỗi người tín hữu không chỉ học hỏi, lắng nghe Lời Chúa và sống theo Lời Chúa để chính Lời Chúa thay đổi cuộc sống của chúng ta, mà còn có sứ mạng ra đi, đem Tin Mừng chia sẻ, loan báo cho người khác.

Giáo hội cũng xác định, bên cạnh các tông đồ còn có những người phụ nữ và sự âm thầm hiện diện giữa cộng đoàn, đó là Đức Maria. Loan báo Tin Mừng là của tất cả mọi người, không phân biệt một ai; chúng ta đều có trách nhiệm loan báo Tin Mừng. Thánh Phaolô trong thư Galát cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không chọn cách ở với con người, không chọn điều kiện an toàn để thực hiện chương trình.

Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Ngài với Con Một là Đức Giêsu Kitô, nhập thể làm Người, mang lấy thân phận con người để chúng ta thấy được Thiên Chúa yêu nhân loại. Nhờ Thánh Thần hiện diện, chúng ta nhận ra rằng tất cả đều được gọi Thiên Chúa là Abba – Cha ơi!

Đức tin không im lặng bởi sự ép buộc Maria đón nhận Tin Mừng. Mẹ chọn đối thoại trong Thánh Thần, tìm điều Chúa muốn thực hiện chứ không bị ràng buộc bởi Thiên Chúa, và Mẹ đã thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời Sứ Thần truyền”.

Thánh lễ được nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, linh mục Tôma Aquinô cảm ơn tất cả những người đang hiện diện trong Thánh lễ và chúc mừng giáo khu Mân Côi trong ngày lễ trọng đại này.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g15. Đoàn đồng tế cùng chụp tấm hình lưu niệm ngày vui này với cộng đoàn giáo khu Mân Côi.

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top