Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Bổn mạng ca đoàn Mân Côi

TGPSG -- Hòa cùng Giáo hội hoàn vũ trong ngày mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, vào lúc 18g00 Chúa nhật, ngày 04.10.2026, tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê - Hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn, cộng đoàn đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng Đức Mẹ Mân Côi, cũng là bổn mạng của ca đoàn Mân Côi.

Thánh lễ do linh mục (Lm) Phó xứ Giuse Đỗ Trọng Luân chủ tế. Đồng tế có Linh mục Chánh xứ Giuse Trần Hải Giang. Hiệp dâng Thánh lễ có đại diện các ban ngành, đoàn thể, cộng đoàn dân Chúa, các tu sĩ nam nữ, đặc biệt là đông đảo ca viên ca đoàn Mân Côi.

Trong tiếng trống vang dội, cộng đoàn sốt sắng rước kiệu Đức Mẹ tiến vào thánh đường. Mọi người vừa bước đi vừa suy niệm và cầu nguyện, bày tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ.

Trong bài giảng lễ, Lm Giuse chia sẻ về ý nghĩa và sức mạnh của Kinh Mân Côi trong đời sống đức tin. Ngài nhắn nhủ: “Kinh Mân Côi tuy đơn sơ và lặp lại, nhưng đó là sự lặp lại của tình yêu, giúp chúng ta luôn ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa và Đức Mẹ.”

Qua lời “xin vâng” của Mẹ Maria, mỗi người được mời gọi biết phó thác, tin tưởng và trao trọn cuộc đời cho Chúa, ngay cả khi chưa hiểu hết những điều đang xảy đến.

Như những con sóng biển kiên trì mài nhẵn những viên đá, việc lần chuỗi mỗi ngày cũng âm thầm biến đổi tâm hồn, giúp chúng ta ngày càng gần Chúa hơn.

Đặc biệt với ca đoàn Mân Côi, tiếng hát chỉ thực sự là lời ca tụng Chúa khi xuất phát từ một tâm hồn biết cầu nguyện, khiêm nhường, yêu thương và hiệp nhất.

“Mỗi hạt Mân Côi là một lời yêu thương, mỗi lời Kính Mừng là một bước phó thác và mỗi ngày lần chuỗi là một ngày tâm hồn được biến đổi.”

Thánh lễ được tiếp tục với Kinh Tin Kính, lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông.

Thánh lễ khép lại lúc 19g00. Cộng đoàn hân hoan lãnh nhận phép lành bình an từ vị chủ tế. Niềm vui ngày mừng bổn mạng tiếp tục được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm trước cung thánh.

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành, che chở và dẫn đưa cộng đoàn, cách riêng các ca viên ca đoàn Mân Côi, ngày càng biết yêu mến Chúa, sống tinh thần cầu nguyện, hiệp nhất và nhiệt thành phục vụ.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Phanxicô Xavie

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top