Giáo xứ Thánh Phaolô: Ca đoàn Mân Côi mừng bổn mạng và kỷ niệm 22 năm thành lập

Giáo xứ Thánh Phaolô: Ca đoàn Mân Côi mừng bổn mạng và kỷ niệm 22 năm thành lập

TGPSG -- Trong tâm tình mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, tối Chúa nhật ngày 04.10.2026, ca đoàn Mân Côi - Giáo xứ Thánh Phaolô hân hoan mừng kỷ niệm 22 năm thành lập và cử hành Thánh lễ Bổn mạng trong niềm vui, lòng biết ơn và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Thánh lễ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Phaolô, do linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng chủ tế. Đồng tế có Lm phó Giuse Nguyễn Tấn Lộc và Lm phó Phêrô Hoàng Vương Huynh.

GX-Phaolo-BM-ca-đoan (1)

Hai mươi hai năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại biết bao thế hệ ca viên đã cùng nhau góp tiếng hát cho đời sống phụng vụ của giáo xứ. Đó là những buổi tập hát, những lần chuẩn bị Thánh lễ, những giờ phút cùng nhau vui buồn, những hy sinh âm thầm và cả những điều rất nhỏ bé nhưng đã góp phần làm nên một Ca đoàn Mân Côi mang tinh thần “Hiệp nhất - yêu thương - phục vụ”.

Trong ngày mừng bổn mạng, điều quan trọng không chỉ là nhìn lại ca đoàn đã hát được bao nhiêu bài, đã phục vụ bao nhiêu Thánh lễ hay hôm nay hát có hay, có tốt không? Điều quan trọng hơn là mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình: mình đã thực sự học được gì nơi Đức Maria, Đấng mà ca đoàn nhận làm bổn mạng?

Trong bài giảng, Lm phó Giuse Nguyễn Tấn Lộc chia sẻ với cộng đoàn về Tin Mừng Lc 1,26-38. Qua biến cố truyền tin, Đức Maria đã khiêm nhường và tin tưởng đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa bằng tiếng “xin vâng”: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”

GX-Phaolo-BM-ca-đoan (2)

Đức Maria không phải là một con người có quyền lực hay địa vị đặc biệt theo cách thế của thế gian. Mẹ là một thiếu nữ bình thường, thế nhưng chính sự khiêm nhường và lòng sẵn sàng để Thiên Chúa hành động nơi mình đã làm nên điều lớn lao. Lm Giuse nhấn mạnh đến thái độ khiêm nhường và phó thác của Đức Maria. Mẹ không đòi Thiên Chúa phải giải thích hết mọi điều trước khi đáp lời. Mẹ cũng không lấy những giới hạn của mình làm lý do để từ chối. Trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Mẹ thưa “xin vâng” và để cho Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ điều Ngài muốn.

Tiếng “Xin vâng” của Đức Maria không phải là một lời nói dễ dàng. Đó là sự trao phó chính cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Và từ đó, lời “xin vâng” của Mẹ cũng trở thành một lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Thiên Chúa có thể làm những điều lớn lao qua một con người biết khiêm nhường và để cho Ngài hoạt động.

Đối với Ca đoàn Mân Côi, điều ấy lại càng có ý nghĩa. Mang tên Mân Côi và nhận Đức Maria làm bổn mạng không chỉ có nghĩa là hát những bài kính Đức Mẹ hay phục vụ những Thánh lễ mừng Mẹ. Điều quan trọng là học nơi Mẹ cách sống.

Một ca viên có thể hát rất hay, nhưng nếu thiếu khiêm nhường thì tiếng hát ấy vẫn chưa thể trở thành lời cầu nguyện trọn vẹn. Một ca đoàn có thể phối hợp rất tốt về âm nhạc, nhưng nếu giữa các thành viên còn những khoảng cách, thiếu yêu thương và hiệp nhất, thì việc phục vụ cũng chưa thật sự phản ánh tinh thần của Đức Maria.

Bởi vậy, điều ca đoàn cần tìm kiếm không chỉ là một giọng hát tốt hơn, một bài hát hay hơn hay một phần phục vụ hoàn hảo hơn, mà còn là một trái tim biết khiêm nhường hơn, biết yêu thương hơn và biết hiệp nhất hơn.

GX-Phaolo-BM-ca-đoan (3)

GX-Phaolo-BM-ca-đoan (4)

Hai mươi hai năm qua, ca đoàn Mân Côi đã có những người đến rồi đi, có những người đã gắn bó nhiều năm và có những thành viên mới đang tiếp tục hành trình. Mỗi người mang một hoàn cảnh, một tính cách, một khả năng khác nhau. Nhưng khi cùng đứng bên nhau để cất tiếng hát, mọi khác biệt ấy được đặt lại phía sau để hướng về cùng một Đấng mà tất cả đang phục vụ.

Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của sự hiệp nhất.

Trong ngày mừng bổn mạng, lời nhắc của Lm Giuse Nguyễn Tấn Lộc giúp ca đoàn nhìn lại căn tính của mình một cách sâu sắc hơn: không phải chỉ hôm nay chúng ta hát hay hay hát tốt không, mà còn phải tự hỏi chúng ta đã học tập và noi gương Đức Maria trong đời sống chưa. Nếu hát về tình yêu mà trong lòng thiếu yêu thương, hát về sự hiệp nhất mà chính mình lại tạo nên chia rẽ, hát về lòng tín thác mà bản thân luôn chỉ dựa vào sức riêng, thì lời ca dễ trở thành những âm thanh đẹp nhưng chưa thật sự chạm đến đời sống.

Ngược lại, khi một ca viên biết nhường nhịn, biết tha thứ, biết nâng đỡ người khác, biết nhận phần khó về mình và âm thầm phục vụ, thì chính đời sống ấy đã trở thành một bài thánh ca. Khi đó, tiếng hát không còn chỉ vang lên trên cung đàn, mà còn vang lên từ chính cách sống của mỗi người.

Và có lẽ đây cũng là một cách để sống tinh thần Mân Côi trong thời đại hôm nay: không vội vàng, không chạy theo mọi điều đang được nói đến, nhưng biết dừng lại, suy xét và chọn điều đúng để phục vụ sự thật và ích chung.

Hai mươi hai năm qua, ca đoàn Mân Côi đã góp phần làm cho những Thánh lễ tại Giáo xứ Thánh Phaolô thêm sốt sắng bằng lời ca tiếng hát. Nhưng phía sau những lời ca ấy còn có biết bao hy sinh âm thầm của các thế hệ ca viên, ca trưởng, ban điều hành và những người đã dành thời gian, khả năng của mình cho Ca đoàn. Mừng 22 năm không chỉ là dịp để nhìn lại một chặng đường đã qua, mà còn là lúc để mỗi thành viên tự hỏi mình sẽ tiếp tục bước đi như thế nào.

GX-Phaolo-BM-ca-đoan (5)

Xin cho Ca đoàn Mân Côi không chỉ lớn lên theo năm tháng mà còn lớn lên trong tình yêu, trong sự hiệp nhất và trong tinh thần phục vụ. Xin cho mỗi người biết noi gương Đức Maria, biết khiêm nhường để Thiên Chúa hành động, biết nói lời “xin vâng” trước những điều Ngài mời gọi và biết dùng chính khả năng của mình để phục vụ cộng đoàn, để cùng nhau cầu nguyện.

Hai mươi hai năm - một hành trình của những lời ca - nhưng sâu xa hơn là một hành trình học cách sống lời “xin vâng”. Xin Đức Mẹ Mân Côi tiếp tục đồng hành, gìn giữ và dẫn dắt ca đoàn. Xin Mẹ giúp mỗi thành viên biết hát bằng cả tâm hồn, phục vụ bằng tình yêu và sống với nhau bằng sự khiêm nhường, để mỗi lời ca tiếng hát thực sự trở thành lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa và trở thành niềm vui Tin Mừng giữa lòng cộng đoàn.

Tạ ơn Chúa vì 22 năm hồng ân.

Cảm tạ Đức Mẹ Mân Côi vì luôn đồng hành.

Và xin cho ca đoàn Mân Côi mãi trung thành với con đường: “Hiệp nhất - Yêu thương  Phục vụ.”

Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ả
nh: BTT GX Thánh Phaolô

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top