Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ đầu tháng tại Nhà Chờ Phục Sinh

TGPSG -- “Chúa ơi, hồn con hướng về Chúa…”

Sáng thứ Hai, ngày 5 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ, đông đảo giáo dân Giáo xứ Tân Phú đã quy tụ tại Nhà Chờ Phục Sinh để tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các vị Linh mục và các tín hữu của giáo xứ đã qua đời, do linh mục (Lm) Giuse Phạm Đức Tuấn chủ tế.

Đây là Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh khi Lm Giuse về nhận Chánh xứ Tân Phú và trong Thánh lễ, ngài đã thông báo với cộng đoàn: “Từ nay, Thánh lễ cầu nguyện cho quý Linh mục và các tín hữu đã qua đời sẽ cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh vào mỗi thứ Hai đầu tháng.”

Đúng 5 giờ, bài ca nhập lễ “Chúa ơi, hồn con hướng về Chúa…” vang lên. Cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

GX-Tan-Phu-Nha-An-nghi (1)

GX-Tan-Phu-Nha-An-nghi (7)

Lời Chúa nhắc người đang sống

Trong bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 25,31-46), Chúa Giêsu nói về cuộc phán xét chung, khi Con Người đến trong vinh quang. Những người được kể là “chiên” bên phải được đón nhận vào Nước Trời vì họ đã biết sống yêu thương cách cụ thể: cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người trần truồng mặc, thăm viếng người đau yếu và tù đày.

Ngược lại, những người được ví như “dê” bên trái bị trách phạt vì đã sống thờ ơ trước những nhu cầu của người khác.

Qua đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu cho thấy Người đồng hóa mình với những người bé nhỏ, nghèo khổ và đau khổ. Khi chúng ta làm một điều tốt cho một người anh em, là chúng ta làm cho chính Chúa. Và khi chúng ta thờ ơ trước nỗi đau của người khác, chúng ta cũng đang thờ ơ với chính Chúa.

Lời Chúa vì thế không chỉ hướng cộng đoàn đến việc cầu nguyện cho những người đã qua đời, mà còn nhắc mỗi người đang sống biết nhìn lại cách mình đang sống và đối xử với những người chung quanh.

GX-Tan-Phu-Nha-An-nghi (2)Đời người là một hồng ân

Trong bài giảng, Lm Giuse cũng nhắc đến Kinh Cám Ơn mà người Công giáo vẫn đọc hằng ngày. Qua lời kinh, mỗi người được nhắc nhớ rằng sự sống mình đang có là một hồng ân Chúa ban.

Đời người có giới hạn và mỗi ngày sống đều đang trôi qua. Vì thế, khi còn có thời gian và cơ hội, mỗi người hãy biết yêu thương, tha thứ và phục vụ nhau. Đừng để đến khi không còn cơ hội mới nhận ra giá trị của một lời yêu thương, một sự tha thứ hay một việc làm tốt dành cho người khác.

Việc cử hành Thánh lễ tại Nhà Chờ Phục Sinh cũng giúp mỗi người ý thức hơn về hành trình của đời người. Một ngày nào đó, mỗi chúng ta cũng sẽ rời khỏi cuộc sống này. Vì vậy, điều quan trọng là biết sống tốt những ngày tháng hiện tại, biết làm điều thiện và biết hướng lòng mình về cuộc sống đời sau.

GX-Tan-Phu-Nha-An-nghi (3)

Kết thúc trong sự ấm áp và gần gũi

Sau Thánh lễ, linh mục chủ tế đi rảy nước thánh và xông hương toàn bộ Nhà Chờ Phục Sinh, như một nghi thức bày tỏ niềm tin và lòng kính trọng đối với những người đã an nghỉ nơi đây. Ngài cũng mời cộng đoàn cùng đọc một Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính, để cầu nguyện cho các linh hồn.

GX-Tan-Phu-Nha-An-nghi (4)

GX-Tan-Phu-Nha-An-nghi (5)

GX-Tan-Phu-Nha-An-nghi (6)

Thánh lễ kết thúc lúc 5 giờ 45 phút. Mọi người lần lượt ra về trong bầu khí bình an, gần gũi và ấm áp. Một buổi sáng tuy ngắn nhưng để lại nơi mỗi người sự lắng đọng và một chút ấm lòng trước khi trở về với công việc và nhịp sống thường ngày.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Ảnh: Thy Phương

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top