Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

TGPSG -- “Xin cho mỗi người chúng ta biết chạy đến với Mẹ, học hỏi noi theo đời sống của Mẹ để chúng ta có thể đạt tới Thiên Đàng mai sau.”

Trên đây là những tâm tình kết thúc bài chia sẻ của Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến trong Thánh lễ do ngài chủ tế mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, vào lúc 7g30 sáng Chúa nhật 04/10/2026 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước, Hạt Phú Thọ.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, năm nay Giáo xứ Tân Phước mừng 60 năm hình thành và phát triển.

Cùng đồng tế với Đức Giám mục có Linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - Hạt trưởng Phú Thọ, Lm Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh - Chánh xứ Tân Phước, Lm Phanxicô X. Phan Minh Thuận - Phó xứ, cùng các linh mục thân hữu và sự tham dự của cộng đoàn, đặc biệt đông đảo các em thiếu nhi, các anh chị Huynh Trưởng.

Trước tiên là phần cộng đoàn Giáo xứ hân hoan chào đón Đức Giám mục ở cổng nhà thờ có Lm Chánh xứ Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, Lm Phó xứ và Hội đồng Mục vụ.

Sau đó Đức Giám mục đã làm phép nhà chầu Thánh Thể dưới tầng hầm và các tượng thánh, trước khi  khởi sự với cuộc rước nhập lễ.

Niềm vui trong thánh lễ dành cho thiếu nhi

Ngỏ lời mở đầu Thánh lễ, Lm Chánh xứ bày tỏ niềm vui khi hôm nay, trong Thánh lễ dành cho thiếu nhi, Đức Giám mục Phụ tá về chủ sự cho Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ có 700 em cùng với các anh chị Huynh trưởng và các tu sĩ cộng tác, tham gia trong chương trình giáo lý thiếu nhi. Sự hiện diện của Đức cha là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với Giáo xứ cũng như các em thiếu nhi.

Lần chuỗi để đến gần Mẹ Maria

Tiếp đến trong bài chia sẻ, Đức Giám mục Phụ tá bằng những câu hỏi rất đơn sơ đã giúp các em tìm hiểu các bài đọc Thánh Kinh trong ngày lễ hôm nay: Bài đọc I trích sách Công vụ Tông đồ kể chuyện gì, có những ai, và Đức Mẹ cùng với các Tông đồ làm gì tại nhà Tiệc Ly sau khi Chúa Giêsu lên trời?

Từ những câu hỏi đó, Đức cha giúp các em và cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về việc lần chuỗi, luôn mang tràng chuỗi bên mình để cầu nguyện.

Việc lần chuỗi giúp chúng ta sống gắn bó, gần gũi với Mẹ Maria để chúng ta cầu nguyện mỗi ngày. Chúng ta cầu nguyện với chuỗi Mân Côi như để liên kết với nhau, như tràng chuỗi có năm màu đại diện năm châu lục.

Hơn nữa, chúng ta còn lần chuỗi để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị, họ hàng, người thân, những người trong khu xóm hay giáo xứ và sau cùng là cầu nguyện cho chính mình.

Đức Mẹ đã nói với ba trẻ nhỏ khi hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, những ai lần chuỗi sẽ không mất linh hồn, sẽ được vào Thiên Đàng. Vì thế, chúng ta phải sống gắn bó với Mẹ Maria, siêng năng lần hạt, noi theo gương Mẹ Maria. Chính Mẹ Maria dạy chúng ta phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, vì nhờ Mẹ Maria chúng ta đến với Chúa.

Nhìn lại hành trình 60 năm hồng ân

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện HĐMV có những lời tri ân Đức Giám mục, Lm Hạt trưởng và các linh mục đồng tế đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ trong năm đặc biệt này. Cùng với những bó hoa tươi thắm dành cho vị chủ chăn thể hiện lòng yêu mến chân thành của cộng đoàn giáo xứ.

Khi giáo xứ nhìn lại hành trình 60 năm qua và bước tới chặng đường phía trước, tất cả là hồng ân của Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Đáp từ, Đức Giám mục chúc mừng giáo xứ trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, thật là ý nghĩa với từng người trong Giáo xứ Tân Phước.

Tiếp đến, Đức Giám mục cũng trao ảnh Đức Mẹ Fatima cho các vị đại diện giáo xứ để khởi sự việc đọc kinh tối tại các gia đình trong tháng Mân Côi.

Thánh lể khép lại vào lúc 9g00, Sau Thánh lễ, Đức Giám mục và các linh mục chụp hình kỷ niệm với Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, các anh chị Huynh trưởng và Hội đồng Mục vụ, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày lễ.

 Bài viết: Martino Lê Hoàng Vũ

Hình ảnh: Minh Nhật & Joseph Huy

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top