Giáo xứ Phú Xuân: Khai mạc Tháng Mân Côi 2026

Giáo xứ Phú Xuân: Khai mạc Tháng Mân Côi 2026

TGPSG -- “Nếu chúng ta biết sống tinh thần trẻ thơ, phó thác vào Chúa thì cũng giống như chúng ta bước vào trong chiếc thang máy tình yêu để đến với Thiên Chúa một cách nhẹ nhàng và chắc chắn”.

Trong tâm tình hiệp thông cùng toàn thể Hội Thánh bước vào Tháng Mân Côi, sáng Chúa nhật, ngày 04/10/2026, Giáo xứ Phú Xuân đã cử hành Thánh lễ khai mạc Tháng Mân Côi lúc 09g00, do Linh mục Chánh xứ Giuse Nguyễn Hữu Thức chủ tế.

Đông đảo các tu sĩ, phụ huynh, giáo lý viên, thiếu nhi và các thành phần Dân Chúa đã quy tụ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và hướng về Mẹ Maria.

Qua lời kinh Kính Mừng và việc suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi, cộng đoàn được mời gọi học nơi Mẹ tâm tình phó thác, cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu và sống Tin Mừng giữa đời thường.

Tháng Mân Côi là thời gian để người tín hữu chiêm ngắm Đức Maria, Đấng đã hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa và cộng tác vào chương trình cứu độ. Qua từng chục kinh, người tín hữu không chỉ đọc những lời kinh quen thuộc, nhưng cùng Mẹ suy niệm các biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu Kitô.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Giuse giúp cộng đoàn, cách riêng các em thiếu nhi, hiểu hơn về ý nghĩa của Kinh Mân Côi. Nhắc đến trình thuật Truyền Tin, linh mục cho thấy mỗi mầu nhiệm Mân Côi đều đưa người tín hữu cùng Mẹ Maria chiêm ngắm một biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu.

Lần chuỗi Mân Côi không phải là đọc kinh một cách máy móc. Qua từng chục kinh, người tín hữu cùng Mẹ nhìn lại hành trình của Chúa, từ Truyền Tin, Giáng Sinh đến cuộc thương khó, Phục Sinh và vinh quang. Vì thế, Kinh Mân Côi trở thành một trường học cầu nguyện, giúp người tín hữu biết lắng nghe, chiêm niệm và sống Tin Mừng. Mẹ Maria luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, để qua mỗi lời Kính Mừng, chúng ta học nơi Mẹ sự khiêm nhường, vâng phục và tín thác.

Ngài nhắc đến trận hải chiến Lepanto ngày 07/10/1571, khi Đức Giáo hoàng Piô V kêu gọi các tín hữu cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, xin Đức Maria chuyển cầu. Chiến thắng của liên minh Kitô giáo sau đó trở thành một dấu mốc gắn liền với lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi.

Qua biến cố này, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng sức mạnh của Kinh Mân Côi không nằm ở việc lặp lại một công thức, nhưng nơi một tâm hồn biết tin tưởng vào Thiên Chúa và chạy đến với Mẹ Maria để xin Mẹ chuyển cầu.

Từ hình ảnh chiếc thang máy, linh mục Giuse liên tưởng đến con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Trẻ thơ luôn cần đến cha mẹ và hoàn toàn tin tưởng nơi cha mẹ. Cũng vậy, người tín hữu được mời gọi trở nên như những người con nhỏ trước mặt Thiên Chúa, không cậy dựa vào sức riêng nhưng biết phó thác vào tình yêu, lòng thương xót và sự quan phòng của Người.

Trong ý nghĩa ấy, Chuỗi Mân Côi trở thành một “chiếc thang máy tình yêu”: những lời Kính Mừng đơn sơ, được đọc trong niềm tin và lòng yêu mến, giúp tâm hồn hướng lên Thiên Chúa nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g00. Ngay sau đó, Giáo xứ Phú Xuân tiếp tục Chầu lượt thay mặt Tổng Giáo phận Sài Gòn, từ 10g00 đến 15g30. Đây là khoảng thời gian để cộng đoàn ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể, thinh lặng cầu nguyện, tạ ơn và phó dâng những ưu tư của cuộc sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

Ngày khai mạc Tháng Mân Côi không chỉ dừng lại ở Thánh lễ, nhưng còn hướng mỗi gia đình đến việc duy trì giờ kinh chung, để cha mẹ và con cái cùng cầu nguyện và phó thác cuộc sống cho Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Qua lời kinh Mân Côi, mỗi người học nơi Đức Maria và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu sự đơn sơ, khiêm nhường và phó thác. Giữa những lo toan của cuộc sống, một lời kinh, một việc hy sinh, một lời tha thứ hay một hành động bác ái được thực hiện với tình yêu cũng trở thành cách sống tinh thần Mân Côi.

Xin Đức Maria, Mẹ Mân Côi, đồng hành với Giáo xứ Phú Xuân trong suốt Tháng Mân Côi; xin Mẹ dạy mỗi người biết yêu mến Chuỗi Mân Côi bằng một trái tim biết chiêm ngắm Chúa Giêsu và sống Tin Mừng. Ước gì mỗi gia đình trở thành nơi cầu nguyện, mỗi người tín hữu biết sống như người con nhỏ trước mặt Thiên Chúa, để nhờ Mẹ và cùng với Mẹ, ngày càng đến gần Chúa Giêsu hơn.

“Lạy Mẹ Mân Côi, xin cầu cho chúng con hôm nay và luôn mãi”.

Bài và ảnh: Giuse Võ Tấn Tâm Phúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top