Đón Trăng Rằm cùng thiếu nhi vùng sâu vùng xa

Đón Trăng Rằm cùng thiếu nhi vùng sâu vùng xa

WGPSG -- Với ước mong đem lại niềm vui cho trẻ em nghèo trong dịp Tết Trung Thu, Ban Caritas giáo xứ Vườn Xoài đã tổ chức đoàn công tác bác ái xã hội đến với thiếu nhi của nhà thờ Đức Hòa, một vùng sâu vùng xa thuộc Giáo phận Vĩnh Long.

Đây là một ngôi làng nhỏ bé, với những người nông dân hiền lành, chất phác. Họ sinh sống thuần túy bằng nghề nông nhưng không trồng lúa mà là trồng lát (cói), với mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/tháng. Theo bác ba Phong, Ấp Hòa Thuận: “Với nghề xe lõi tuy thu nhập có nhỉnh hơn so với trồng lúa, nhưng cũng không thể xoay sở với vô vàn khó khăn của cuộc sống. Nhiều thanh niên trong ấp cũng bỏ làng để tìm việc nơi xa xôi”. Ngôi làng đã nghèo do chiến tranh tàn phá nay cũng chưa thể hồi phục và được xem như vùng đất “giàu nhất cái nghèo”.
Đây là lần thứ hai Caritas Vườn Xoài trở lại với Ấp Hòa Thuận, ai cũng tỏ ra vui mừng vì chứng kiến những đổi thay. Con đường nhựa mới tinh thay cho con đường đất trơn trượt trước đây. Cổng nhà thờ đã được xây mới với dòng chữ bằng xi măng nổi bật: “Nhà thờ Đức Hòa”. Tiếp đoàn là Cha sở Giuse Nguyễn Hữu Nha. Cha vui lắm vì gặp lại những anh chị em thành viên Caritas Vườn Xoài. Cha phấn khởi cho biết: “Các em thiếu nhi trong nhà thờ đang rất háo hức, trông ngóng đoàn Caritas Vườn Xoài về đón Trăng Rằm với các em, và cha hy vọng các em sẽ có một buổi tối thật hấp dẫn”.

Ngay khi vừa đến, các thành viên Caritas liền triển khai việc nấu nướng và pha chế các món ăn, thức uống phục vụ cho hội chợ Trung Thu sẽ diễn ra lúc 17g30, ngày 6/9/2014. Những gian hàng “dã chiến” cũng được thiết kế vội vàng, những túi quà, lồng đèn được sắp xếp cẩn thận do các em trong Nhóm SITIO, các quới chức và thành viên Caritas. Bầu trời u ám với những hạt mưa lác đác đã khiến nhiều thành viên Caritas lo lắng cho đêm hội, nhưng trong lòng ai cũng xin Chúa thương ban cho các em thiếu nhi đêm hội Trung Thu có niềm vui thật trọn vẹn.

Đúng 17g00, các em thiếu nhi diện những bộ trang phục đẹp nhất đã kéo đến đầy sân nhà thờ. Những anh chị huynh trưởng giáo lý và các thành viên SITIO đã giúp các em có những màn khởi động hào hứng và sôi nổi khiến không khí mỗi lúc càng thêm náo nhiệt. Sau khi cha sở khai Hội Trăng Rằm, các gian hàng trò chơi và ẩm thực bắt đầu phục vụ. Tại đây, các em được thưởng thức miễn phí nhiều món ăn tại các quày ẩm thực. Bên cạnh đó, tại các gian hàng trò chơi, các em vừa chơi vừa được tặng những món quà xinh xắn. Nhiều em tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú. Với chủ đề “Hiệp nhất và Yêu thương”, chương trình chính của đêm hội Trung Thu đã được bắt đầu tại sân khấu trong khuôn viên nhà thờ. Cha sở cùng các thành viên Caritas đã phát lồng đèn và đèn cầy cho các em, một món quà không thể thiếu trong đêm Hội Trăng Rằm. Trong ánh sáng lung linh từ những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc, khuôn mặt các em càng trở nên thân thương, trìu mến và xinh đẹp hơn. Hình ảnh Lân Sư, Ông Địa múa theo nhịp điệu của tiếng trống và được rước đi giữa hàng trăm chiếc lồng đèn đã khiến cho một vùng quê nên thơ, lung linh kỳ ảo. Nhiều thành viên Caritas cũng không giấu nổi sự xúc động khi thấy các em thiếu nhi tung tăng vui cười trong niềm hạnh phúc. Cũng tại sân khấu này, nhiều tiết mục văn nghệ mừng Tết Trung Thu đã được trình diễn bởi các em thiếu nhi của nhà thờ Đức Hòa, ca đoàn nhà thờ Lộ Mới, nhóm SITIO và cả giọng hát rất tự nhiên của cha sở. Tất cả đã hòa chung thành nhịp điệu rộn ràng và đầy tình yêu thương. Kết thúc chương trình, các em còn được cha sở và Caritas Vườn Xoài gởi tặng mỗi em một chiếc bánh Trung Thu và nhiều chiếc kẹo. Rất nhiều em người Khơ-me và không có đạo cũng đã đến và tỏ ra sung sướng khi nhận được những phần quà Tết Trung Thu.

Kết thúc đêm hội khi đồng hồ chỉ quá 23g00. Mọi người ai cũng thấm mệt nhưng vui vẻ vì được phục vụ cho nông dân nghèo vùng sâu vùng xa, nhất là các em thiếu nhi. Nhiều kỷ niệm khó quên sẽ được các thành viên nhớ mãi về đêm Hội Trăng Rằm 2014, tại nhà thờ Đức Hòa, Giáo phận Vĩnh Long. Ban Caritas Vườn Xoài ước mong bà con nơi đây  ngày càng bớt đi những khó khăn trong cuộc sống, đời sống đạo đức được vững vàng, nhất là các em thiếu nhi siêng năng đến với nhà thờ nhiều hơn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top