Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu: Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
TGPSG -- “Mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ, bước theo con đường Mẹ đã đi để đến nơi Mẹ đã đến.”
Linh mục Giuse Nguyễn Quang Hóa, chánh xứ Đức Mẹ Bãi Dâu đã chia sẻ điều này khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được cử hành lúc 17g00 thứ Bảy ngày 15.08.2026 tại nhà thờ Mẹ Thiên Chúa. Tham dự Thánh lễ có giáo dân trong giáo xứ và khách hành hương Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu.
.jpg)
Trong bài giảng lễ, linh mục Giuse nhắc lại bốn đặc ân cao trọng của Đức Mẹ:
“Thứ nhất: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, được Công đồng Êphêsô định tín năm 431.
Thứ hai: Đức Maria Đồng Trinh Trọn Đời, được định tín tại Công đồng Laterano năm 649.
Thứ ba: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, được Đức Giáo hoàng Piô IX công bố ngày 08.12.1854.
Thứ tư: Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, được Đức Giáo hoàng Piô XII long trọng công bố ngày 01.11.1950.
Giáo Hội kể lại rằng sau khi chôn cất Đức Mẹ, Thánh Tôma đi giảng đạo ở Ấn Độ về muộn nên xin các Tông Đồ mở phần mộ để nhìn Đức Mẹ lần cuối. Khi mở ra, các ngài không thấy xác Đức Mẹ mà chỉ thấy mùi hương thơm hoa huệ tỏa ra.
Về mặt tình cảm, nhiều người nghĩ rằng Đức Giêsu là một người có hiếu, lẽ nào được vinh phúc trên trời lại để thân thể Mẹ mình phải mục nát trong cõi đất này. Về mặt thần học, Chúa Giêsu nhập thể làm người, có xác, thịt, máu, xương được nhận từ chính thân thể Đức Maria. Thiên Chúa đã chọn cõi lòng Đức Mẹ làm cung điện xứng đáng để Con Thiên Chúa hiện diện.
Sự sống thể lý của Chúa Giêsu được nhận từ sự sống thể lý của Đức Mẹ, nên thân xác ấy được chuẩn bị trong sự thánh thiêng của đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. ‘Vì tội lỗi nên mới có sự chết.’ Đức Mẹ không có tội nên được hưởng trước hồng ân cứu độ của Đức Giêsu, không bị sự chết thống trị và được đưa về trời cả hồn lẫn xác.
Theo Kinh Thánh: ‘Nếu mọi người phải chết nơi Adam thế nào thì mọi người cũng được sống lại trong Đức Kitô như vậy, nhưng ai nấy phải theo thứ tự của mình.’ Đức Maria là người đầu tiên trong Giáo Hội được hưởng đặc ân này. Đây cũng là niềm hy vọng của chúng ta, những chi thể của Giáo Hội, được bước theo con đường Mẹ đã đi để hưởng hạnh phúc thiên đàng.
Khi hướng về ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, linh mục Giuse nhắc rằng quê hương chúng ta ở trên trời chứ không phải ở trần gian này. Nơi đó Đức Mẹ đã đến và đang chờ đợi chúng ta. Chúa Giêsu đã chịu chết, sống lại và về trời để mở ra con đường cứu độ cho toàn thể nhân loại: ‘Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.’
Kế tiếp, linh mục Giuse quảng diễn ba mầu nhiệm Mùa Mừng trong kinh Mân Côi. Với mầu nhiệm thứ hai, ‘Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời’, ngài nhắc rằng thế gian với những màu sắc, âm thanh và cảm xúc rất thật dễ làm chúng ta mê hoặc, khiến thiên đàng trở nên xa vời.
Với mầu nhiệm thứ tư, ‘Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ’, ngài nhắc rằng nếu khi lìa đời mà còn mang tội trọng thì uổng phí cả một đời.
Với mầu nhiệm thứ năm, “Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Mẹ trên nước thiên đàng”, linh mục Giuse nhắc rằng Đức Mẹ mong muốn chúng ta được thưởng nước thiên đàng như Mẹ. Ngài cũng nhắc đến lời Đức Mẹ tại Fatima năm 1917, kêu gọi ăn năn thống hối, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Mẹ để giảm bớt những linh hồn phải rơi vào hỏa ngục.”
Cuối bài giảng, linh mục Giuse nhắn nhủ giáo dân và khách hành hương: “Xin cho chúng ta mỗi khi ngước lên nhìn tượng Đức Mẹ cũng biết ngước lên một chút nữa để nhìn lên trời cao, nhắc nhớ chúng ta rằng quê hương chúng ta ở trên trời, nơi Chúa và Mẹ đang chờ đợi chúng ta.”
.jpg)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu linh thiêng và sốt sắng.
Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp ý với linh mục dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa vì hồng ân 20 năm thánh chức linh mục của ngài vào ngày 17.08.2026 này.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g05. Đoàn người hành hương trở về với tâm hồn ngập tràn vui sướng vì diễm phúc được hành hương đến bên Mẹ Bãi Dâu và tham dự thánh lễ vào dip trọng đại mừng kính Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Bài và Ảnh: Têrêsa Kim Nhung (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn khánh thành Nhà Gioan Thiên Chúa – Bà Điểm
-
Lễ Tổng kết khóa A3 – Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng Cấp I -
Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 - Tabor 38 -
Hành trình loan báo Tin Mừng đến với An Thới Đông - Cần Giờ -
Thánh lễ tạ ơn La San hội ngộ 2026 tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang -
Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Lễ sinh năm 2026 - Ngọn nến cháy sáng bên Bàn Thánh -
Giáo xứ Tân Đức: Sa mạc Huấn luyện Ra Khơi XIII - Hành trình mặc lấy Đức Kitô -
Những bát cháo đêm - trao yêu thương, gieo hy vọng -
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Hạt Tân Sơn Nhì mừng lễ Thánh Inhaxiô Loyola - Bổn Mạng -
Hiệp đoàn Laurensô hạt Bình An mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 20 năm thành lập
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San