Hành trình loan báo Tin Mừng đến với An Thới Đông - Cần Giờ

TGPSG -- Sáng ngày 11/8/2026, lúc 6g30, Ban Loan Báo Tin Mừng (LBTM) Giáo phận Sài Gòn  lên đường đến Giáo xứ An Thới Đông - Cần Giờ, mang theo những phần quà nhỏ và một tấm lòng muốn sẻ chia.

7g45, đoàn đến nơi và được cha sở Vinh Sơn Vũ Đức Toàn, Phó Ban LBTM cùng cha phó Vinh Sơn Nguyễn Duy Khánh hướng dẫn đến Giáo điểm Doi Lầu để cùng cộng đoàn chầu Thánh Thể. Trong thinh lặng trước Chúa, chúng tôi cầu nguyện cho những người đang đau khổ, bệnh tật và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

LBTM-den-Can-Gio (1)

Sau đó, đoàn trở về Giáo xứ An Thới Đông nhận những phần quà đã chuẩn bị và lên đường thăm hỏi, trao quà cho 10 gia đình lương dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi gia đình là một câu chuyện. Có những câu chuyện khiến chúng tôi không khỏi nghẹn lòng.

Một người mẹ đã phải gánh trên đôi vai gầy những mất mát quá lớn: người con trai ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại người vợ trẻ và những đứa con thơ. Chưa bao lâu sau, người chồng cũng qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại hai người phụ nữ cùng những đứa trẻ tựa vào nhau giữa bao nỗi lo toan. Đau lòng hơn, chính người mẹ ấy cũng đang mang trong mình căn bệnh tim.

LBTM-den-Can-Gio (2)

Chúng tôi chỉ biết nén xúc động, trao chị một phần quà nhỏ cùng lời động viên và lời cầu nguyện. Bởi đôi khi, điều người đang đau khổ cần không chỉ là một món quà, mà còn là một người chịu ngồi lại, lắng nghe và sẻ chia.

Rời gia đình ấy, chúng tôi tiếp tục đến những mái nhà khác. Mỗi nơi một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi niềm. Nhưng ở đâu cũng có những ánh mắt mong chờ và những nụ cười chân thành khi nhận được sự quan tâm.

LBTM-den-Can-Gio (3)

LBTM-den-Can-Gio (4)

Trên đường trở về, theo lời mời của cha sở, đoàn đến viếng tang bà Têrêsa Nguyễn Thị A., một người tân tòng, gia nhập Hội Thánh gần hai năm. Các con của bà vẫn chưa có cơ hội bước vào đời sống đức tin. Vì thế, chuyến viếng thăm không chỉ là một nghĩa cử chia buồn, mà còn là dịp để Ban LBTM đến gần hơn với gia đình, lắng nghe và gieo những hạt giống Tin Mừng.

Đường đến nhà tang lễ hơn 2 km, có những đoạn khá khó đi, nhưng những khó khăn ấy không thể ngăn bước chân của những người muốn đem tình thương Chúa đến với mọi người.

LBTM-den-Can-Gio (5)

11g30, đoàn trở về Giáo xứ An Thới Đông. Các cha thân tình mời đoàn dùng bữa cơm trưa. Bên mâm cơm đơn sơ, chúng tôi cùng trò chuyện, chia sẻ và hiểu hơn những thao thức, lo lắng của các Cha trong hành trình mục vụ nơi vùng đất còn nhiều khó khăn này.

LBTM-den-Can-Gio (6)

Một ngày khép lại, đoàn xin phép các cha trở về Sài Gòn.

Chuyến đi không chỉ là trao những phần quà, mà còn là trao sự hiện diện, tình người và niềm hy vọng.

Xin Chúa cho những hạt giống Tin Mừng được gieo hôm nay âm thầm bén rễ trong từng gia đình, từng con người chúng con gặp gỡ.

“Cho đi là còn mãi - yêu thương là con đường loan báo Tin Mừng.”

LBTM-den-Can-Gio (7)

Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG)
Ảnh: Ban Loan Báo Tin Mừng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top