Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Lễ sinh năm 2026 - Ngọn nến cháy sáng bên Bàn Thánh

Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Lễ sinh năm 2026 - Ngọn nến cháy sáng bên Bàn Thánh

TGPSG – “Mỗi Lễ sinh sẽ thực sự trở thành một tấm gương, một ngọn nến lung linh trao gửi ánh sáng của Đức Kitô đến với cộng đoàn tham dự Thánh lễ.”

Linh mục Giacôbê Lê Anh Tài nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ mừng Đại hội Lễ sinh Giáo hạt Hóc Môn, được cử hành lúc 10g00 ngày 06.08.2026 tại nhà thờ Bùi Môn.

Thánh lễ do linh mục Gioan Baotixita Trần Văn Trí, Chánh xứ Bùi Môn, chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Phó xứ Bùi Môn Phanxicô Xaviê Lê Tuấn Anh, Đặc trách Ban Lễ sinh hạt Hóc Môn; 03 linh mục trong Giáo hạt; cùng với sự tham dự của đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bùi Môn, khoảng 410 em Lễ sinh đến từ các giáo xứ và thành phần dân Chúa trong Giáo xứ.

Niềm vui hội ngộ và học hỏi

Đúng 7g30, khuôn viên Giáo xứ trở nên rộn ràng với sự hiện diện của các đoàn Lễ sinh đến từ các giáo xứ. Mỗi đoàn mang một sắc màu riêng qua bộ trang phục đặc trưng của giáo xứ mình. Sau khi đại diện các đoàn tiến hành điểm danh và nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban Tổ chức, các em vui mừng gặp gỡ, giao lưu với những người bạn cùng chung lý tưởng phục vụ Bàn Thánh Chúa.

Sau phần khai mạc tại sân khấu ngoài trời lúc 8g00, các em Lễ sinh cùng nhau di chuyển lên hội trường Thiên Ân của Giáo xứ Bùi Môn. Tại đây, vào lúc 8g30, Đại hội bước vào phần chia sẻ đề tài: “Lễ sinh - Ngọn nến cháy sáng bên Bàn Thánh” do linh mục Đaminh Trần Quang Hiếu hướng dẫn. Qua những chia sẻ gần gũi và sâu sắc, linh mục Đaminh giúp các em hiểu rõ hơn về vinh dự cũng như trách nhiệm thiêng liêng của một người giúp lễ. Ngài mời gọi các em trở thành những ngọn nến cháy sáng, không chỉ trên Cung thánh mà còn lan tỏa trong đời sống thường ngày.

Tiếp nối những giờ phút lắng đọng, vào lúc 9g00, bầu khí hội trường trở nên sôi động với phần thi Đố vui (Bingo) xoay quanh chủ đề “Lễ sinh và Phụng vụ”.

Ban Tổ chức chia các em thành từng đội theo đơn vị giáo xứ, đồng thời trang bị cho mỗi đội 4 bảng đáp án A, B, C và D. Những cánh tay hăng hái giơ cao bảng lựa chọn cùng tiếng reo hò mỗi khi có đáp án đúng tạo nên bầu khí vui tươi, gắn kết đồng đội, đồng thời cho thấy nền tảng kiến thức giáo lý và phụng vụ của các em Lễ sinh trong toàn Giáo hạt.

Đỉnh cao của ngày hội: Thánh lễ Tạ ơn

Đỉnh cao của ngày Đại hội là Thánh lễ Tạ ơn được cử hành trọng thể vào lúc 10g00.

Thánh lễ khởi sự với đoàn đồng tế tiến vào cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế đã ngỏ lời cùng cộng đoàn và gửi gắm tâm tình của ngày hội:

“Thánh lễ hôm nay, chúng ta dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các em Lễ sinh thuộc các giáo xứ trong Giáo hạt, nguyện xin Chúa cho các em luôn giữ vững lòng nhiệt thành, tình yêu mến dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể và niềm hăng say phục vụ Bàn Thánh. Xin Chúa cũng biến đổi tâm hồn các em luôn thanh sạch, xứng đáng là Đền thờ cho Ngài ngự trị. Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin bình an cho các giáo xứ và quý Cha trong Giáo hạt Hóc Môn”.

Tiếp nối tâm tình ấy, bước vào phần Phụng vụ Lời Chúa, linh mục Giacôbê Lê Anh Tài, giảng lễ, đã mở đầu bằng lời chào thân ái gửi đến linh mục chủ tế, các linh mục đồng tế cùng toàn thể các bạn Lễ sinh thuộc Giáo hạt Hóc Môn.

Trong bài chia sẻ, ngài nhấn mạnh:

“Ngày Đại hội Lễ sinh là cơ hội quý báu để các bạn Lễ sinh gặp gỡ, học hỏi, gắn kết và sống tinh thần hiệp thông trong cùng một đoàn thể của Giáo hạt. Sự quy tụ này cũng là cách thiết thực để thể hiện tinh thần môn đệ thừa sai.

Ngài mời gọi các bạn Lễ sinh sẵn sàng bước ra khỏi không gian quen thuộc để đón nhận những kiến thức mới, cởi mở trước những tập quán đa dạng từ các giáo xứ bạn. Nhờ giao lưu và học hỏi, các bạn có thể tự điều chỉnh, hoàn thiện những thiếu sót trong cung cách phục vụ Bàn Thánh. Từ đó, mỗi Lễ sinh sẽ thực sự trở thành một tấm gương, một ngọn nến lung linh trao gửi ánh sáng của Đức Kitô đến với cộng đoàn tham dự Thánh lễ, qua chính sứ vụ cao quý của những thừa tác viên phục vụ Bàn Thánh.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau khi Thánh lễ kết thúc, các em Lễ sinh của từng giáo xứ lần lượt chụp hình lưu niệm cùng quý Cha đồng tế, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ và hồng ân trong ngày hội ngộ của Giáo hạt.

Gắn kết huynh đệ, vinh danh và lên đường

Sau Thánh lễ, vào lúc 11g15, Đại hội cùng quây quần chia sẻ bữa cơm trưa huynh đệ đầy ắp tiếng cười.

Đến 13g00, sân nhà thờ Bùi Môn trở nên sôi động với chương trình “Trò Chơi Lớn”. Các em hào hứng tham gia các trạm thử thách như trườn vượt chướng ngại vật hay khéo léo di chuyển trên mặt bằng trơn trượt. Dù không ít lần bị trượt ngã, lấm lem, các em vẫn vui vẻ tham gia. Những thử thách vận động đòi hỏi tinh thần đồng đội, giúp các em vượt qua sự rụt rè ban đầu để gắn kết với nhau hơn. Những giọt mồ hôi hòa cùng nụ cười rạng rỡ trên môi các “hiệp sĩ của Bàn Thánh”.

Ngày Đại hội dần khép lại vào lúc 15g00 với phần tổng kết, bế mạc và trao thưởng. Ban Tổ chức đã vinh danh các tập thể xuất sắc trong ngày hội:

- Phần thi Đố vui (Bingo): Giáo xứ Tân Đông xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Giáo xứ Chợ Cầu; Giáo xứ Bà Điểm đạt giải Ba và giải Khuyến khích được trao cho Giáo xứ Trung Chánh.

- Giải thưởng toàn Đại hội (Trò chơi lớn): Giáo xứ Bà Điểm được xướng tên ở vị trí giải Nhất toàn đoàn. Giáo xứ Trung Mỹ Tây đạt giải Nhì và Giáo xứ Tân Hưng vinh dự đạt giải Ba.

Đại hội Lễ sinh kết thúc lúc 15g30 cùng ngày. Các em Lễ sinh ra về trong bình an của Chúa. Ước mong rằng, sau ngày hội hồng ân này, mỗi em Lễ sinh hạt Hóc Môn sẽ tiếp tục mang lấy tinh thần hy sinh, xa lánh tội lỗi như lời quý Cha mời gọi, để luôn là những “ngọn nến cháy sáng” mang Chúa đến cho mọi người.

Bài và ảnh: Nhóm MVTT Hóc Môn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top