Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 - Tabor 38
TGPSG -- “Anh em là ánh sáng thế gian.” (Mt 5,14)
Mở đầu
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng (HT) cấp II, Tabor 38, diễn ra từ 5g30 ngày 8/8/2026 đến 17g ngày 9/8/2026 tại giáo xứ Thánh Cẩm, quy tụ 135 sa mạc sinh (SMS) đã tốt nghiệp HT cấp I và khóa lý thuyết cấp II.
Nói đến sa mạc, người ta liên tưởng đến một nơi thời tiết nắng nóng ban ngày và lạnh giá ban đêm. nơi khô cằn, nơi có ít động - thực vật sinh sống. Trong phong trào Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT), “Vào Sa mạc” để giáo dục SMS toàn diện về 2 mặt: Tự nhiên và Siêu nhiên. "Ta sẽ đưa chúng vào sa mạc, lòng kề lòng, Ta sẽ dạy bảo chúng." (Hs 3,16)
Tên gọi Sa mạc Tabor cũng gợi nhắc các sa mạc sinh (SMS) về biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabor. Trên núi cao, trong bầu khí cầu nguyện sâu lắng và hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha, dung mạo Chúa Giêsu trở nên rạng ngời vinh quang. Chính sự kết hợp mật thiết với Chúa Cha đã làm cho ánh sáng và vinh quang của Ngài tỏa chiếu.
Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi Kitô hữu, cách riêng là các SMS: hãy ý thức hơn về tầm quan trọng của đời sống kết hiệp với Thiên Chúa. Trong những ngày sa mạc, các SMS có nhiều cơ hội hơn để đến gần Chúa qua Thánh lễ, những giờ cầu nguyện, những giây phút viếng Thánh Thể, những phút lặng thinh trước Thánh Thể, Bí tích Hòa giải... Chính trong sự thinh lặng ấy, các SMS có thể nhìn lại chính mình, lắng nghe tiếng Chúa và để Ngài chạm đến, biến đổi tâm hồn mình.
Khi tâm hồn được Chúa biến đổi, ánh sáng của Đức Kitô sẽ được phản chiếu nơi đời sống mỗi người. Ánh sáng ấy không phải để giữ riêng cho mình, nhưng để trao ban cho những người chung quanh. Chúa Giêsu dạy: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha trên trời.” (Mt 5,16).
Diễn tiến Sa mạc
Ngày thứ nhất 08/08/2026
Tù sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, các sa mạc sinh (SMS) đã hiện diện đông đủ tại sa mạc trường giáo xứ Thánh Cẩm. Thật sốt sắng các SMS khởi đầu sa mạc bằng những giây phút cầu nguyện, gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban, dâng lên Chúa từng phút giây hành trình sa mạc, xin Chúa nâng đỡ thánh hoá, để sa mạc sinh nhiều hoa quả tốt đẹp.
Khai mạc sa mạc
Có một sự trùng họp rất kỳ diệu, hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Đaminh, Đấng sáng lập “Dòng Anh Em Thuyết Giáo”. Trong câu chuyện dưới cờ, linh mục Sa mạc trưởng (Lm SMT) Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn kể chuyện về thánh Đaminh với những gương sáng của ngài: sống bác ái, khiêm tốn, thanh bần - khó nghèo.” Ngài đã chống lại chủ trương sai lạc của bè rối Albigeois. Họ cho rằng những gì thuộc về vật chất đều xấu xa. Thánh nhân đã kiên trì dâng lời cầu nguyện, sự hy sinh kèm theo lời rao giảng kêu gọi mọi người trở về với đức tin chân chính, nhưng kết quả không được bao nhiêu. Vâng nghe lời Đức Mẹ dạy, Ngài rao giảng và cổ động mọi người lần chuỗi Môi Khôi, giải thích các mầu nhiệm thánh, kêu gọi mọi người thực hành việc đạo đức này. Kết quả: Không bao lâu, những người tội lỗi và kẻ lầm lạc ăn năn trở về với Chúa. Thánh nhân hết sức vui mừng, tạ ơn Chúa và tri ân Đức Mẹ.
.png)

Ngài diễn giảng: Trong cuộc đời hôm nay, để làm chứng cho Chúa, để làm sáng danh Chúa, để đi đúng đường lối của Giáo hội, các HT theo linh đạo của phong trào TNTT: Cầu nguyện, kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, luôn nhớ cầu nguyện mọi lúc mọi nơi trong tư tưởng, lời nói đượm lời cầu nguyện. Ngài tuyên bố khai mạc sa mạc Tabor.
Thật hùng hồn, các SMS hô vang băng reo và múa theo nhịp điệu hùng hồn của bài ca “Gieo bước hành trình”
- Chúng ta là - Ánh sáng thế gian
- Chúng ta là - Môn đệ thừa sai
- Chúng ta cùng - Theo bước Giêsu
- Chúng ta hãy - Lên đường. Lên đường. lên đường.
Tiếp theo Linh mục Tuyên uý Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc nhắc đến sứ mệnh “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, các SMS nỗ lực sống thực hiện tốt sứ mệnh của mình. Ngài tuyên bố ý lực sống ngày đầu sa mạc: Cầu nguyện - Rước lễ và ngày thánh hoá sa mạc.
Tiếp theo, các SMS nhanh chóng vào thánh đường. Ngày Thánh Thể khởi đầu bằng việc tham dự thánh lễ thật sốt sắng
Đặc biệt có một sự trùng họp rất kỳ diệu, hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Đaminh, Đấng sáng lập “Dòng Anh Em Thuyết Giáo”
Trong bài giảng: Trang Tin Mừng (Lc 9,58) kể Thầy trò đang đi trên đường có kẻ thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Lm SMT diễn giải: Chính Chúa Giêsu cho ta thấy cuộc đời của Người là cuộc đời vâng theo ý Đức Chúa Cha, nơi Người về là nơi Thiên Chúa Cha, đó là sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Ngài mời gọi các SMS: Hãy đi theo Chúa, hãy tín thác vào Chúa, đó chính là sự khôn ngoan. Những người không có đức tin nhìn lên thập giá đều nói, đó là cái chết vô nghĩa một tình yêu ngu xuẩn. Nhưng người có đức tin và có lòng mến thấy nơi thập giá có sự vâng phục, khôn ngoan thượng trí không có gì bằng. Khi Chúa Giêsu vâng phục Chúa Cha thì Người được Chúa Cha tôn vinh. Mọi đầu gối phải quỳ dưới chân Người không phải vì sợ mà vì yêu mến. Chúa Giêsu đã nêu gương vâng phục Chúa Cha đến cùng đó là sự khôn ngoan. Thánh Đaminh đã học nơi Chúa Giêsu sự khôn ngoan đó.
Ngài kết:Trong thế giới tục hoá và sống thực dụng hôm nay, các SMS, những Huynh Trưởng được Chúa giao sứ mạng giúp các em trở thành những Kitô hữu trưởng thành, hãy là gương sống khôn ngoan cho các em noi theo.
Hai ngày sa mạc sẽ không thiếu hy sinh nhưng là niềm vui bên nhau và trong Chúa
Sau thánh lễ, sa mạc diễn tiến với những bài khoá, những sinh hoạt. Các SMS thật vui tươi và năng động.

Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể
Trong màn đêm, ai cũng mong chờ ánh sáng. Với niềm tin, các SMS xác tín, chỉ có ánh sáng Lời Chúa là kim chỉ nam soi sáng đêm đen trong tâm hồn mỗi người, xua tan mọi nỗi sợ hãi và dẫn mọi người đến bờ bến an vui hạnh phúc.
Các màn diễn nguyện mang lại nhiều cảm xúc thánh thiêng. SMS đã thể hiện tinh thần đồng đội khi cùng nhau chuẩn bị tập dượt và diễn xuất không kém điêu luyện. Ngoài những giờ dạy dỗ các em, HT còn quan tâm giúp đỡ thiếu nhi, kiên nhẫn với một em cá biệt, hy sinh phục vụ dù mệt mỏi
- ÁNH SÁNG CỦA ĐỨC TIN – TỔ PHỤ ÁP-RA-HAM
- ÁNH SÁNG GIỮA BÓNG TỐI – ÔNG GIA-KÊU
- ÁNH SÁNG ĐƯỢC SAI ĐI – THÁNH PHAO-LÔ
- ÁNH SÁNG GIỮA NGƯỜI NGHÈO – MẸ TÊRÊSA CALCUTA
- ÁNH SÁNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG – NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG.



Giây phút Mang Lửa Về Tim.
Trong giây phút hồi tâm, qua trang tin mừng (Mt 28,16-20) Chúa sai các tông đồ di giảng dạy muôn dân, các SMS tự vấn lòng mình.
- Vì sao Chúa chọn tôi? Không phải tôi xứng đáng nhưng vì tình yêu Chúa lớn hơn mọi bất xứng. Ơn gọi không bắt đầu từ khả năng của tôi mà từ lòng thương xót Chúa
- Tình yêu Chúa làm cho tôi trở nên xứng đáng. Chúa không chỉ gọi. Ngài còn chuẩn bị rèn luyện tôi cho sứ vụ hôm nay. Nhưng tôi đã nỗ lực đủ để Lời Chúa chạm vào trái tim các em không? Tôi cần thay đổi điều gì, cần bắt đầu từ đâu? Để Đoàn được thăng tiến và nhất là để Danh Chúa được tôn vinh?
Chúa đã hứa “ Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” Vì thế tôi tin tôi đủ sức để tiếp tục tiến bước không phải bằng sức riêng mình nhưng bằng tình yêu của Chúa Đấng đã chọn và sai tôi đi.
Các SMS thân thưa với Chúa. Xin giữ Lửa trong tim con để con biết sống trong tình yêu của Chúa, để đời sống con trở nên ánh sáng giữa trần gian và trở thành một môn đệ thừa sai nhiệt thành.”
Ngày thứ hai của sa mạc Chủ nhật XIX Thường niên A.
Bài Tin Mừng: Mt 14,22-33 mô tả sự kém lòng tin của các môn đệ trước sóng gió bão táp. Các ông thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !”
Nỗi sợ hãi là một phần cuộc sống con người. Những cơn bão táp làm con người mất bình an. Ngay cả thánh Phêrô được Chúa truyền cho đi trên mặt nước đến với Chúa. Đang đi, ông thấy gió thổi, thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi? Thật vậy, chính sự kém lòng tin làm cho ông sợ.
Đối diện với sóng gió cuộc đời, các SMS hãy vững tin vào tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa. Ngài sẽ biến đổi những sự dữ thành điều tốt lành. Ngài sẽ biến đổi đêm tối cuộc đời thành ánh sáng. Các SMS không bước đi một mình, nhưng có Chúa cùng đồng hành.
Ý lực sống ngày thứ hai là Hy sinh - Làm Tông đồ
Đầu ngày sa mạc là phần “Thăm Lều”. Các đội giới thiệu với Ban điều hành những mái ấm của đội, mà đội đã nhanh chóng dựng lên đúng kỹ thuật được học. Đặc biệt, ở giữa lều các bạn đã thiết kế một bàn thờ rất trang trọng. Mỗi đội trình bày tên gọi của đội và lược sử thánh nhân mà đội đã chọn, kèm theo khẫu hiệu nói lên quyết tâm của các đội viên. Những bức ảnh lưu niệm được ghi lại…
Tiếp theo, các SMS được truyền đạt những bài khóa còn lại.
Những giây phút cuối, Ban điều hành giải đáp những thắc mắc của SMS


Nghi thức bế mạc sa mạc, một lần nữa các SMS hồi hợp nghe Ban Điều hành tổng kết thi đua. Các đội đã thực hiện rất tốt phần của mình, kết quả chỉ hơn kém một điểm. Các đội hoan hỉ lãnh giải nhất, nhì, ba và giải đặc biệt.
Ngày Hy sinh - Làm tông đồ kết thúc sa mạc bằng những lời cám ơn chân thành nhất gửi đến Ban điều hành, gửi đến nhau và những cái siết tay không rời.
.png)
Ước gì sau những ngày Sa mạc Tabor, mỗi SMS không chỉ “xuống núi” với những kỷ niệm đẹp, nhưng còn trở về với một tâm hồn được đổi mới, một đức tin được củng cố và một ngọn lửa truyền giáo được thắp sáng. Để rồi, ở bất cứ nơi đâu, mỗi SMS đều có thể trở thành một ánh sáng nhỏ bé của Đức Kitô, giúp những người chung quanh đặc biệt các thiếu nhi nhận ra tình yêu Thiên Chúa và cùng nhau tôn vinh Cha trên trời.
Tạ ơn Chúa vì tất cả! Xin cho các SMS luôn sống tốt vai trò của mình “Giới thiệu Chúa Giêsu Thánh Thể cho các em và dẫn dắt các em đến gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể”
Bài & Ảnh: Ban Truyền thông sa mạc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Hành trình loan báo Tin Mừng đến với An Thới Đông - Cần Giờ
-
Thánh lễ tạ ơn La San hội ngộ 2026 tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang -
Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Lễ sinh năm 2026 - Ngọn nến cháy sáng bên Bàn Thánh -
Giáo xứ Tân Đức: Sa mạc Huấn luyện Ra Khơi XIII - Hành trình mặc lấy Đức Kitô -
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Hạt Tân Sơn Nhì mừng lễ Thánh Inhaxiô Loyola - Bổn Mạng -
Hiệp đoàn Laurensô hạt Bình An mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 20 năm thành lập -
Mắt sáng cộng đồng - 3 năm một hành trình yêu thương -
Đại hội Lễ sinh hạt Bình An 2026 -
Caritas giáo hạt Xóm Mới thăm các linh mục hưu dưỡng tại Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hòa -
Liên hạt Loan báo Tin Mừng: Chương trình mục vụ và bác ái tại Giáo điểm Doi Lầu, Cần Giờ
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San