Giáo xứ Tân Đức: Sa mạc Huấn luyện Ra Khơi XIII - Hành trình mặc lấy Đức Kitô

Giáo xứ Tân Đức: Sa mạc Huấn luyện Ra Khơi XIII - Hành trình mặc lấy Đức Kitô

TGPSG -- “Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô.” (Gl 3,27)

Với khát khao đào luyện những người trẻ biết sống đức tin và tinh thần phục vụ, Xứ đoàn Phêrô Trương Văn Đường - Giáo xứ Tân Đức đã tổ chức Sa mạc Huấn luyện Ra Khơi XIII với chủ đề “Mặc lấy Đức Kitô”. Đây không chỉ là một khóa huấn luyện kỹ năng, mà còn là hành trình giúp mỗi sa mạc sinh gặp gỡ Chúa Giêsu, để được biến đổi và trưởng thành trong đời sống Kitô hữu.

Để chuẩn bị cho Sa mạc chính thức, các sa mạc sinh đã cùng nhau trải qua bốn buổi Tiền Sa mạc vào các ngày 12.7, 19.7, 26.7 và 30.7.2026, với nhiều nội dung thiết thực như: Hoa Thiêng, kỹ năng sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, mật thư, Morse, kỹ thuật lều trại, diễn nguyện Lửa Thiêng Thánh Thể... Qua từng buổi học, các em không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng, mà còn học cách lắng nghe, cộng tác, xây dựng tinh thần đồng đội và tình huynh đệ.

Từ 04g00 sáng ngày 01.08.2026, các sa mạc sinh đã có mặt tại sân Giáo xứ Tân Đức để điểm danh, đọc kinh dâng ngày và hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho chuyến đi. Trong bầu khí háo hức nhưng cũng đầy trang nghiêm, đoàn xe khởi hành đưa các em đến đất trại tại Dòng Ngôi Lời - Cộng đoàn Kim Lâm (Phú Trung, Tân Phú, Đồng Nai), chính thức bắt đầu hành trình Ra Khơi XIII.

Thành phần tham dự gồm có:

  • Cha Tuyên úy Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh
  • Cha Sa mạc Trưởng Giuse Nguyễn Đức Thuận
  • Thầy Đaminh Nguyễn Trường An
  •  Thầy Giuse Trần Anh Quốc
  • Cùng toàn thể các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng, Ban Trợ tá và 43 sa mạc sinh thuộc Ngành Hiệp.

Ngay khi đặt chân đến đất trại, các sa mạc sinh bước vào nghi thức nhập trại trong khung cảnh đầy ý nghĩa. Hai bên cổng trại là những “người gác cổng” trong trang phục Kinh Thánh đón chào từng người, như lời mời gọi bước vào một hành trình thiêng liêng mới.

Bước qua cánh cổng Sa mạc không chỉ là bước vào một không gian mới, mà còn là lời mời gọi mỗi người gác lại những bộn bề thường ngày, mở lòng đón nhận những thử thách, bài học và ân sủng Thiên Chúa dành riêng cho mình.

Sau nghi thức nhập trại là lễ chào cờ khai mạc Sa mạc Huấn luyện Ra Khơi XIII. Cha Sa mạc Trưởng Giuse Nguyễn Đức Thuận tuyên bố khai mạc, chính thức mở đầu cho hành trình huấn luyện đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy niềm vui và tình huynh đệ.

Trong ngày đầu tiên, các đội lần lượt tham gia nhiều hoạt động như dựng lều, nấu ăn, sinh hoạt tập thể, trò chơi vận động và các phần thi kỹ năng. Mỗi thử thách đều đòi hỏi sự đoàn kết, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Những giọt mồ hôi, những tiếng cười và sự đồng lòng đã góp phần tạo nên một bầu khí trẻ trung, nhiệt huyết và chan chứa tình huynh đệ.

Điểm nhấn thiêng liêng của chương trình chính là Lửa Thiêng Thánh Thể với ý lực sống “Cầu nguyện - Rước lễ”. Qua hành trình chiêm niệm cuộc đời Chúa Giêsu - từ Bí tích Rửa Tội, những cơn cám dỗ trong hoang địa, cử chỉ rửa chân cho các môn đệ, đến chứng tá kiên trung của Thánh Stêphanô và cuộc hoán cải của Thánh Phaolô - mỗi sa mạc sinh được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của chính mình, để biết mở lòng cho Chúa biến đổi.

Trong bầu khí linh thiêng của đêm lửa, sau những phút giây thinh lặng cầu nguyện với Chúa là nghi thức “Mang Lửa Về Tim”. Ngọn lửa được trao tận tay từng sa mạc sinh như biểu tượng của đức tin, tình yêu và sứ mạng. Những lời tâm sự chân thành, những giọt nước mắt xúc động cùng những quyết tâm đổi mới đã làm cho đêm Lửa Thiêng trở thành một dấu ấn khó quên trong lòng mỗi người.

Bước sang ngày thứ hai, ngày 02.08.2026, các sa mạc sinh bước vào Hành trình Sa mạc - trò chơi lớn mang ý lực sống “Hy sinh - Làm việc tông đồ”.

Không chỉ là chuỗi thử thách về thể lực, kỹ năng và sự nhanh nhạy, hành trình còn giúp các đội học biết hy sinh vì nhau, biết cộng tác, chia sẻ và đem khả năng của mình phục vụ tập thể. Mỗi chặng đường, mỗi mật thư, mỗi nhiệm vụ hoàn thành đều là một bài học sống động về tinh thần dấn thân của người Thiếu Nhi Thánh Thể, biết ra khỏi chính mình để yêu thương và phục vụ tha nhân theo gương Đức Kitô.

Sau những giờ phút thử thách, các sa mạc sinh cùng nhau tham dự Thánh lễ và Nghi thức Sai đi. Qua lời tuyên hứa và nghi thức trao khăn, các em chính thức được sai đi để tiếp tục sống sứ mạng của mình trong đời sống thường ngày.

Đến 17g ngày 02.08.2026, các sa mạc sinh hoàn tất việc thu dọn đất trại và lên đường trở về Giáo xứ Tân Đức. Sau hành trình trở về, chương trình chính thức khép lại lúc 21g.

Hai ngày Sa mạc rồi sẽ trở thành ký ức, nhưng những gì các sa mạc sinh đã học, đã trải nghiệm, đặc biệt là ngọn lửa đã được đón nhận trong đêm Lửa Thiêng, sẽ tiếp tục đồng hành với các em trong cuộc sống.

Ra Khơi XIII khép lại, nhưng ngọn lửa vẫn còn đó - ngọn lửa của Đức tin, Tình yêu và Sứ mạng. Xin cho mỗi sa mạc sinh biết mang ngọn lửa ấy trở về và trở thành một chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa đời thường.

Bài: Têrêsa Hà Minh Lan & Ảnh: Xứ đoàn Phêrô Trương Văn Đường (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top