Thánh lễ tạ ơn La San hội ngộ 2026 tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang

TGPSG -- “Được giáo dục trong môi trường La San là một may mắn, một ân phúc… Vì thế, các cựu học sinh phải trả lãi, phải chung tay góp sức vào việc giáo dục thanh thiếu niên trong phạm vi của mình. Đó là lời tạ ơn, tri ân, không phải trên môi miệng, mà là một lời tạ ơn có giá trị và đẹp lòng Thiên Chúa nhất.”

Trên đây là tâm tình của Linh mục (Lm) Phêrô Phan Như Ngân, cựu học sinh La San (CHSLS) Cà Mau, trong Thánh lễ Chúa nhật XIX Thường niên, cũng là Thánh lễ tạ ơn nhân ngày Hội ngộ La San lần thứ 8 – 2026, cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Nha Trang vào lúc 15g00 ngày 08-8-2026.

Chủ tế Thánh lễ là Lm Đa Minh Nguyễn Công Đắc, Chánh xứ nhà thờ Chánh tòa Nha Trang. Đồng tế với ngài, ngoài Lm Phêrô Phan Như Ngân giảng lễ, còn có các linh mục: Lm Giacôbê Lê Mỹ Anh Vịnh, Phó xứ; Lm Phanxicô Trần Đình Toàn, cựu HSLS - Ban Mê Thuột; Lm Giêrađô Nguyễn Quang Minh và Lm Gioan Nguyễn Hoài An.

Hiệp dâng Thánh lễ có khoảng 20 Sư huynh Dòng La San (Thánh Jean-Baptiste de La Salle), cùng các cựu học sinh La San đến từ nhiều trường: Puginier Hà Nội, Pellerin Huế, Bình Linh Huế, Bá Ninh Nha Trang, Ban Mê Thuột, Kỹ thuật Đà Lạt, Taberd Sài Gòn, Đức Minh Tân Định, Mossard Thủ Đức, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Mỹ Tho, Philippines… và đông đảo giáo dân Giáo xứ Chánh tòa. Ca đoàn Mân Côi phục vụ thánh ca trong Thánh lễ.

Thánh lễ tạ ơn

Khi đoàn rước đã ổn định, Lm Chánh xứ có đôi lời chào mừng các Sư huynh và các cựu học sinh La San đến từ khắp mọi miền trong và ngoài nước, cùng quy tụ về Nha Trang tham dự kỳ Hội ngộ La San lần thứ 8 - 2026.

Phụng vụ Lời Chúa.

Bài giảng, dựa trên đoạn Tin Mừng Mt 14,22-33, Lm Phêrô Phan Như Ngân chia sẻ:

“Hội ngộ La San lần thứ tám tại Nha Trang, chúng ta sống lại và tìm về những ký ức tuổi học trò của hơn nửa thế kỷ trước. Nhìn lại không phải để tự hào hay luyến tiếc, mà để thấy Thiên Chúa đã hiện diện và nâng đỡ Dòng La San, như nâng đỡ Thánh Phêrô vượt qua bao sóng gió. Có lúc tưởng như sắp chìm, nhưng rồi đã được vực dậy và vững bước đến ngày hôm nay.

Học sinh La San, qua chặng đường dài, đã nổi trôi theo phận nước, theo dòng lịch sử với nhiều biến động của quê hương. Hôm nay, chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Giáo Hội, Dòng La San, quý Sư huynh và các bậc tiền nhân.

Chúng ta cũng cảm ơn nhau, dù phần lớn đã thuộc hàng ‘cổ lai hy’, và ở rất xa, nhưng vẫn tìm ‘VỀ NGUỒN’ để cùng sống lại những kỷ niệm và tinh thần LA SAN.

Chúng ta đều nhận ra rằng: được giáo dục trong môi trường La San là một may mắn, một ân phúc, là được lãnh nhận những ‘nén vàng, nén bạc’. Vì thế, các cựu học sinh “phải trả lãi, phải sinh lời, phải chung tay góp sức” vào việc giáo dục thanh thiếu niên trong phạm vi của mình.

Đó là lời tạ ơn, tri ân, không phải trên môi miệng, mà là một lời tạ ơn có giá trị và đẹp lòng Thiên Chúa nhất.”

Bài giảng kết thúc, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, anh Lê Văn Hảo, Trưởng Ban Tổ chức, lên cảm ơn và tặng hoa cho Linh  mục Chánh xứ cùng đoàn đồng tế. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến các cựu học sinh La San từ khắp nơi quy tụ về tham dự Hội ngộ, cũng như cộng đoàn dân Chúa hiện diện trong Thánh lễ.

Đáp lời, Linh mục Chánh sở chúc buổi Hội ngộ La San 2026 tại Nha Trang thành công tốt đẹp. Ngài cũng hy vọng Hội ngộ La San 2027 tổ chức tại Đà Lạt sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu tốt đẹp, như lòng mong muốn của các cựu học sinh La San trên toàn quốc.

Hội ngộ – Về nguồn

Buổi Hội ngộ được nối tiếp qua những tấm ảnh chụp chung của từng cộng đoàn La San trước Nhà thờ đá Nha Trang - ngôi nhà thờ như một hình ảnh kiên vững qua bao sóng gió trong gần một thế kỷ.

Những tấm ảnh lưu niệm không chỉ ghi lại khoảnh khắc của một ngày Hội ngộ, mà còn lưu giữ những ký ức, tình bạn, tình thầy trò và tinh thần La San đã gắn kết biết bao thế hệ cựu học sinh qua những chặng đường dài của cuộc đời.

Bài & Ảnh: Hữu lễ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top