Lễ Tổng kết khóa A3 – Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng Cấp I
TGPSG -- Từ những bước chân đầu tiên của hành trình đào tạo đến giây phút long trọng tuyên hứa, 161 anh chị em Khóa A3 đã cùng nhau viết nên một dấu son đẹp trong hành trình loan báo Tin Mừng của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đây không chỉ là ngày tổng kết một khóa học, nhưng còn là ngày của tạ ơn, của sự hiệp thông và của một lời đáp trả quảng đại trước lời mời gọi của Đức Kitô.
Lòng biết ơn và niềm vui
Lúc 18g30 ngày 11 tháng 8 năm 2026, tại Hội trường GX Tân Phú, Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn (LBTM) tổ chức chương trình Tổng kết Khóa A3 – Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp I. Sau thời gian 18 tuần học hỏi, cầu nguyện và chuẩn bị, các học viên đã cùng nhau quy tụ để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và nhìn lại hành trình đã qua.
Tham dự có linh mục (Lm) Trưởng Ban Loan báo Tin Mừng TGP Sài Gòn Giuse Đinh Quốc Thắng, Lm Phaolô Hoàng Vương Huynh, Lm phó xứ An Thới Đông Vinh Sơn Nguyễn Duy Khánh và Lm phó xứ Ninh Phát Martinô Vũ Tâm Thiện Tín.
Khóa A3 ghi nhận 315 anh chị em đăng ký tham dự, trong đó 198 anh chị em đủ điều kiện nhận Giấy Chứng nhận. Đặc biệt, 161 anh chị em, gồm 147 học viên Khóa A3 và 14 thành viên các Khóa A1, A2 tuyên hứa bổ sung, đã chính thức cam kết gia nhập Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Những con số ấy không đơn thuần là kết quả của một chương trình đào tạo. Đằng sau mỗi con số là một con người, một gia đình, một câu chuyện đức tin và một lời đáp trả lời mời gọi của Chúa.
Tạ ơn vì hồng ân Chúa đã dẫn đường
Trong bầu khí trang nghiêm của lễ Tổng kết, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn. Những bài thánh ca như Bao La Tình Chúa, Cát Biển Sao Trời và Kinh Hòa Bình trở thành những lời cầu nguyện được cất lên từ tâm tình của những người vừa hoàn tất một chặng đường đào tạo và đang chuẩn bị bước vào một hành trình mới.
Có lẽ hình ảnh đẹp nhất của ngày tổng kết chính là những con người đã từng bước được Chúa dẫn dắt, nay cùng nhau xác tín rằng: mọi thành quả đều bắt nguồn từ ân sủng.
Đó cũng chính là tinh thần của một người loan báo Tin Mừng: không chỉ nói về Chúa, nhưng làm cho tình yêu của Chúa được nhận ra qua chính đời sống của mình.
Niềm vui ngày nhận Giấy Chứng nhận
Sau hành trình đào tạo, 198 học viên Khóa A3 đủ điều kiện đã được trao Giấy Chứng nhận.
Trong bầu khí trang trọng nhưng không kém phần thân tình, từng nhóm lần lượt tiến lên đón nhận thành quả của những tháng ngày học tập và chuẩn bị. Mỗi tấm Giấy Chứng nhận vừa là sự ghi nhận cho một chặng đường đã hoàn thành, vừa như một lời nhắc nhở rằng việc học hỏi chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình lớn hơn: sống và loan báo Tin Mừng.
Bởi trong đời sống Kitô hữu, kiến thức đức tin chỉ thực sự sinh hoa trái khi được chuyển hóa thành chứng tá cụ thể trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và giữa lòng xã hội.

Những người âm thầm làm nên thành quả
Một hành trình chung không thể được hoàn thành nếu thiếu những con người âm thầm phục vụ.
Ban Loan Báo Tin Mừng đã dành một phần chương trình để tri ân những người đã cộng tác vào việc tổ chức Khóa A3: Cha Hạt trưởng Giuse Lê Hoàng, anh Giuse Nguyễn Linh Nhạc - đại diện Ban Truyền thông, cô Têrêsa Trần Thị Dung - đại diện Ban Tiếp tân, ông Antôn Hoàng Công Toản - đại diện nhóm sắp xếp bàn ghế, cô Tôn Thị Khánh Linh - đại diện nhóm máy chiếu, và cô Catarina Phạm Ngọc Vân Thy - đại diện nhóm điểm danh.

Mỗi người đã đóng góp một phần việc, nhưng tất cả cùng hướng về một mục tiêu: làm cho Tin Mừng được đón nhận và lan tỏa.
Những thành viên mới – những cánh tay nối dài của sứ mạng
Một điểm nhấn đầy ý nghĩa của chương trình là nghi thức đón nhận thành viên mới tại các Giáo hạt.

Đại diện các Giáo hạt lần lượt đón nhận những thành viên mới, như những cánh tay được nối dài để tiếp tục đưa tinh thần loan báo Tin Mừng trở về với cộng đoàn địa phương. Gồm có đại diện 5 Giáo hạt:
- Chị Anna Nguyễn Thị Thu Hương, Hạt Bình An,
- Anh Phanxicô Xavie Đỗ Phú, Hạt Chí Hòa,
- Anh Phê rô Võ Tấn Hoàng Phương, Hạt Hốc Môn,
- Chị Têrêsa Lê Ngọc Thúy Hằng, Hạt Sài Gòn – Chợ Quán,
- Cô Têrêsa Trần Thị Dung, Hạt Tân Sơn Nhì.
Từ đây, Khóa A3 không còn là một lớp học đơn thuần. Những người đã học cùng nhau nay trở thành những người được sai đi, mỗi người trong một môi trường cụ thể, với những hoàn cảnh và con người cụ thể.

Phát biểu của Lm Giuse Trưởng Ban LBTM
Lm Giuse Trưởng Ban LBTM đã bày tỏ nỗi niềm khao khát nhiều người được nhận biết Chúa, để được hưởng ơn cứu độ, ngài nhấn mạnh điều cấn biết: “Ơn gọi của mỗi người trước hết là một lời mời gọi từ Thiên Chúa. Anh chị em là những người đã nghe tiếng Chúa gọi và quảng đại đáp lại bằng việc dấn thân vào sứ mạng Loan Báo Tin Mừng.

Chúa Giêsu đã gọi, quy tụ và huấn luyện các Tông đồ, rồi sai các ông lên đường loan báo Tin Mừng. Người loan báo Tin Mừng hôm nay cũng được mời gọi sống hai chiều kích: “ở lại và ra đi”. Ở lại với Chúa để cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa và để Ngài tiếp tục huấn luyện, biến đổi chúng ta. Ra đi với Chúa để đem Tin Mừng đến với mọi người bằng lời nói, đời sống chứng tá và tình yêu thương phục vụ.
Sau lời tuyên hứa, hành trình không kết thúc nhưng mở ra một sứ mạng mới: tiếp tục được sai đi và trung thành đi đến cùng.
Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân được cộng tác vào công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Đồng thời, chân thành cảm ơn Cha Chánh xứ, Cha Phê-rô cùng Ban Loan Báo Tin Mừng và các anh chị em những khóa trước đã cộng tác, đồng hành và đào tạo.
Xin Chúa gìn giữ, nâng đỡ và ban cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng luôn hiệp nhất, nhiệt thành, hiệu quả và sinh nhiều hoa trái.”
Khoảnh khắc thiêng liêng của lời tuyên hứa
Lúc 20g00, trong Thánh đường GX Tân Phú, Lm Giuse Trưởng Ban đã chủ sự nghi thức tuyên hứa. Lời tuyên hứa lại mở ra một chặng đường mới.

Trong nghi thức tuyên hứa, 161 anh chị em đã đứng trước vị chủ sự và cộng đoàn để công khai nói lên quyết tâm dấn thân. Họ tuyên hứa tin nhận Đức Giêsu Kitô là Tin Mừng cứu độ, để Lời Chúa soi sáng và biến đổi cuộc đời, đồng thời trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng bằng một lối sống đơn sơ, khiêm nhường, kiên nhẫn và yêu thương.
Đặc biệt, lời tuyên hứa không dừng lại ở những lời nói trang trọng. Các thành viên cam kết cụ thể hóa đời sống truyền giáo bằng việc cầu nguyện, đọc Kinh Mân Côi, đọc Kinh Truyền Giáo, tham dự các buổi họp và Chầu Thánh Thể hằng tháng, thăm viếng và chia sẻ Tin Mừng với người lương dân, đồng thời đóng góp cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
Điều đó cho thấy một xác tín rất căn bản: truyền giáo không phải là một việc làm xa lạ với đời sống thường ngày, nhưng bắt đầu ngay từ chính gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và môi trường xã hội mà mỗi người đang sống.

“Chúng con xin hứa”
Giây phút 161 anh chị em cùng đưa tay tuyên hứa có lẽ là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của ngày tổng kết.
Trước tôn nhan Thiên Chúa, trước sự hiện diện của vị chủ sự và cộng đoàn, các ứng viên tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Tin Mừng đích thực và là Đấng Cứu Độ. Họ cũng xác tín rằng loan báo Tin Mừng là sứ mạng cốt lõi của Hội Thánh và là bổn phận quan trọng của mỗi Kitô hữu.
Từ xác tín ấy, họ cam kết sống đời chứng tá ngay trong gia đình, giáo xứ, Tổng Giáo phận và xã hội; để Lời Chúa biến đổi tâm hồn và được thể hiện qua những hành động cụ thể của yêu thương, tha thứ, phục vụ và hy sinh.
Đây chính là chiều sâu của lời tuyên hứa: không phải tuyên hứa để có một danh hiệu, nhưng tuyên hứa để sống một sứ mạng.
Loan báo Tin Mừng bắt đầu từ những điều rất nhỏ
Một trong những điểm đáng chú ý của lời tuyên hứa Khóa A3 là sự nhấn mạnh đến những việc làm rất cụ thể.
Mỗi thành viên được mời gọi dành thời gian thăm viếng và chia sẻ Tin Mừng với người lương dân ít nhất một giờ mỗi tháng, bằng lời nói, gương sáng và những việc bác ái nhỏ bé. Đồng thời, các thành viên được nhắc nhớ rằng truyền giáo không nhất thiết phải là đi đến những vùng đất xa xôi.
Truyền giáo trước hết là sống trọn ơn gọi yêu thương, phục vụ và làm chứng ngay trong môi trường sống hôm nay.
Một lời nói chân thành, một việc phục vụ âm thầm, một sự tha thứ, một cuộc thăm viếng, một hành động bác ái. Tất cả đều có thể trở thành những hạt giống Tin Mừng.

Từ “được đào tạo” đến “được sai đi”
Cuối nghi thức, Cha Trưởng Ban chính thức tuyên bố đón nhận 161 anh chị em trở thành thành viên Ban Loan Báo Tin Mừng của Tổng Giáo phận Sài Gòn và trao lời sai đi: hãy ra đi trong bình an và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng với lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
Mỗi học viên đã được Ban LBTM TGP Sài Gòn cấp “Thẻ Thành viên cấp I – Khóa A3”.
Đó là khoảnh khắc làm thay đổi ý nghĩa của cả hành trình. Họ không còn chỉ là những học viên vừa hoàn tất một khóa học. Họ trở thành những người được sai đi.
Từ nơi đây, mỗi người trở về với gia đình, giáo xứ, giáo hạt, nơi làm việc và môi trường sống của mình để tiếp tục sứ mạng. Và có lẽ, lời ca Chứng Nhân Tình Yêu vang lên sau đó chính là lời diễn tả đẹp nhất cho tâm tình của những người vừa tuyên hứa: được Chúa gọi, được Thánh Thần thánh hiến và được sai đi để gieo rắc Tin Vui cho muôn người.
Huấn từ của cha Trưởng ban
Chúng ta đang sống trong năm 2026, với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Sau 18 tuần được huấn luyện, hôm nay anh chị em tuyên hứa và được sai đi loan báo Tin Mừng giữa lòng đời.
Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Người môn đệ đích thực không cậy dựa vào sức riêng, nhưng sống tinh thần trẻ thơ, biết trở nên bé nhỏ, đơn sơ, chân thành và phó thác nơi Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, hơn 500 học viên đã hoàn thành hành trình đào luyện. Giờ đây, việc học phải trở thành đời sống; lời tuyên hứa phải trở thành chứng tá. Anh chị em được sai đi không chỉ bằng lời nói, nhưng trước hết bằng một đời sống yêu thương, phục vụ và cầu nguyện.
Lm Trưởng Ban ước mong mỗi người trong năm nay kết thân với ít nhất một người chưa biết Chúa, chân thành đồng hành, cầu nguyện cho họ và bằng chính đời sống mình, giúp họ nhận ra tình yêu Thiên Chúa.
Chương trình khép lại với tâm tình sai đi. Những lời ca Ngài Sai Tôi và Này Chính Chúa vang lên như một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng người loan báo Tin Mừng không tự mình chọn lấy sứ mạng, nhưng ý thức mình được Chúa sai đi.
Và khi lời ca cuối cùng vang lên: “Này chính Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng”, đó cũng là lời kết đẹp nhất cho một ngày tổng kết nhưng lại là lời mở đầu cho một hành trình mới.
Một khóa học khép lại, một sứ mạng mở ra
Khóa A3 đã khép lại, nhưng sứ mạng của 161 thành viên mới chỉ bắt đầu.
Từ những lớp học, những giờ cầu nguyện, những cuộc gặp gỡ và những ngày tháng chuẩn bị, họ được mời gọi bước ra giữa đời thường để làm chứng cho Đức Kitô.
Khóa A3 vì thế không kết thúc bằng những tấm giấy chứng nhận hay những tấm thẻ thành viên. Khóa A3 chỉ thực sự hoàn tất khi những gì đã được học trở thành đời sống, khi lời tuyên hứa trở thành hành động và khi Tin Mừng được gieo vào những môi trường mà mỗi thành viên đang hiện diện.

Xin cho 161 thành viên mới luôn biết đặt mọi nỗ lực trong tay Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Phaolô – bổn mạng Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn – và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Xin cho mỗi người luôn trung tín với lời tuyên hứa hôm nay, can đảm đón nhận những hy sinh và thử thách như những hạt giống được gieo xuống trong niềm tin. Để rồi, từ những hạt giống nhỏ bé ấy, Tin Mừng của Đức Kitô tiếp tục được gieo, được lớn lên và sinh nhiều hoa trái giữa lòng Tổng Giáo phận Sài Gòn và trong thế giới hôm nay.

Lúc 21g00, Kết thúc nghi thức sai đi với Phép lành từ Lm Trưởng Ban LBTM.
Bài: Tiến Hương & Ảnh: MVTT hạt TSN
bài liên quan mới nhất
- Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn khánh thành Nhà Gioan Thiên Chúa – Bà Điểm
-
Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 - Tabor 38 -
Hành trình loan báo Tin Mừng đến với An Thới Đông - Cần Giờ -
Thánh lễ tạ ơn La San hội ngộ 2026 tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang -
Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Lễ sinh năm 2026 - Ngọn nến cháy sáng bên Bàn Thánh -
Giáo xứ Tân Đức: Sa mạc Huấn luyện Ra Khơi XIII - Hành trình mặc lấy Đức Kitô -
Những bát cháo đêm - trao yêu thương, gieo hy vọng -
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Hạt Tân Sơn Nhì mừng lễ Thánh Inhaxiô Loyola - Bổn Mạng -
Hiệp đoàn Laurensô hạt Bình An mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 20 năm thành lập -
Mắt sáng cộng đồng - 3 năm một hành trình yêu thương
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San