Những bát cháo đêm - trao yêu thương, gieo hy vọng

TGPSG -- Vào lúc 21g30 tối thứ Năm hằng tuần, khi nhiều gia đình đã quây quần bên mái ấm, các thành viên Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo xứ Thánh Phaolô lại lặng lẽ lên đường với những nồi cháo nóng hổi để đến với những người cơ nhỡ, vô gia cư và những hoàn cảnh khó khăn trên các tuyến đường của thành phố.

Bat-chao-đem (1)

Trong màn đêm tĩnh lặng, từng bát cháo được trao đi không chỉ giúp xoa dịu cơn đói, mà còn sưởi ấm những trái tim đang cần sự quan tâm và sẻ chia. Mỗi nụ cười, mỗi lời hỏi thăm, mỗi cái cúi đầu cảm ơn đều trở thành nguồn động viên để những người thiện nguyện tiếp tục dấn thân trên hành trình phục vụ.

Với Ban Loan Báo Tin Mừng, đây không chỉ là một hoạt động bác ái thường kỳ, mà còn là cơ hội để sống Lời Chúa bằng những việc làm cụ thể, đem tình yêu của Đức Kitô đến với những người nghèo khổ và bị bỏ quên giữa dòng đời. Mỗi bát cháo được trao đi là một hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng người, mang theo niềm hy vọng, sự an ủi và tình huynh đệ.

Bat-chao-đem (2)

Xin tạ ơn Thiên Chúa đã luôn đồng hành và gìn giữ hành trình yêu thương này. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Ban Loan Báo Tin Mừng và tất cả những tấm lòng quảng đại đã âm thầm góp công, góp của, để ngọn lửa bác ái luôn được thắp sáng, hầu ngày càng có nhiều người cảm nhận được tình yêu của Chúa qua những nghĩa cử giản dị nhưng đầy ý nghĩa. “Cho thì có phúc hơn là nhận.” (Cv 20,35)

Bat-chao-đem (3)

Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý
Ảnh: Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo
x

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top