Nữ Đan viện Biển Đức Việt Nam: Lễ Lá 2013

Nữ Đan viện Biển Đức Việt Nam: Lễ Lá 2013

WGPSG -- “Giá trị đời sống đan tu trong lòng Giáo hội Việt Nam là phải làm chứng về lòng tin, tuân giữ huấn lệnh của Thiên Chúa và đặt niềm hy vọng vào Đấng đã chết và đã sống lại ngang qua những thực tại trần thế”.

Lúc 06g15 Chúa nhật ngày 24/3/2013, trong tĩnh lặng, tôi tiến vào khuôn viên Dòng Nữ Đan viện Biển Đức Việt Nam tại Thủ Đức tham dự Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá năm C, do Cha Tôma Aquinô Phùng Bá Luận - O.S.B chủ tế.

Trong khuôn viên Đan viện, ngoài các đan sĩ trong cộng đoàn Thủ Đức, còn có các thành viên Chương trình Chuyên đề Giáo Dục thuộc Ban Mục vụ Gia đình TGP.TPHCM và khá đông giáo dân sống lân cận đến tham dự nghi thức làm phép lá, tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Sau đó, cộng đoàn với cành lá trên tay, hân hoan cùng với cha chủ tế tiến vào nhà nguyện hiệp dâng Thánh lễ, hồi tưởng lại ngày xưa, Đức Giêsu được dân chúng tung hô và rước vào thành Giêrusalem đã nhanh chóng qua đi, để rồi đọng lại là hình ảnh chịu khổ nạn của Người...

Dựa vào bài Thương Khó Chúa Giêsu, Cha Tôma Aquinô diễn giảng:

- Qua Tin Mừng Lc 22, 14-23,56, chúng ta nhận thấy ngày nay vẫn còn đó những con người  như Giuđa, tác giả nụ hôn phản trắc. Sự so đo, tính toán và sự hèn nhát của quan tổng trấn Philatô và vua Hêrôđê. Vì sợ sệt mà ba lần chối Chúa của Phêrô. Thượng tế, Lãnh binh cùng Kỳ mục thì cười nhạo Chúa Giêsu. Dân chúng thì gào thét đòi giết Người…

- Thế nhưng, trong bản án bất công này, vẫn còn đó sự xót thương của các phụ nữ thành Giêrusalem và sự cảm thông của Bà Veronica, can đảm tiến lại gần lau mặt cho Chúa. Bên cạnh đó, Ông Simon đã sẵn sàng vác đỡ thánh giá cho Chúa Giêsu. Hơn thế nữa, Đức Maria và thánh Gioan đã đứng dưới chân thập giá đến giây phút cuối cùng để thông phần đau khổ với Người… 

- Chúa Giêsu đã vượt qua cuộc khổ nạn để sống lại, mở ra cho chúng ta một con đường mới, và Ngài mời gọi chúng ta cùng tiến bước theo Ngài đến sự phục sinh, vào hưởng vinh quang Nước Trời. Vì thế, mỗi người chúng ta cần chất vấn lương tâm, để hoán cải đời sống, trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu từ trong suy nghĩ, lối sống… làm chứng cho Tin Mừng của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Thánh lễ kết thúc lúc 07g30 sáng. Mọi người bịn rịn ra về, để lại sau lưng là một Đan viện với một không gian thật tĩnh lặng, đang ấp ủ những con người bé bỏng luôn tuân giữ ba lời khấn: Vâng lời - An định - Hoán cải, để sống triệt để theo Tin Mừng, làm chứng về lòng tin, tuân giữ huấn lệnh của Thiên Chúa và đặt niềm hy vọng vào Đấng đã chết và sống lại ngang qua những thực tại trần thế.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top