Thắp sáng mùa Trăng tại khu chợ Bình Điền

Thắp sáng mùa Trăng tại khu chợ Bình Điền

TGPSG -- Bên cạnh những giờ phục vụ quen thuộc tại giáo xứ, tối ngày 23/09 vừa qua, Ban Loan Báo Tin Mừng Sài Gòn đã có một chuyến đi đặc biệt đến với các em thiếu nhi tại khu vực chợ Bình Điền. Không cần những điều quá lớn lao hay phô trương, chương trình mang đến một đêm Trung Thu ấm áp với những món quà nho nhỏ, những chiếc lồng đèn xinh xắn, cùng tiếng cười và những khoảnh khắc ngồi lại bên nhau.

Khi ánh trăng bắt đầu lên, khu chợ vốn quen với nhịp buôn bán tất bật bỗng rộn ràng hơn bởi tiếng reo vui trong trẻo của trẻ thơ. Các em đón nhận chương trình bằng sự háo hức rất đỗi tự nhiên: có em còn rụt rè đứng nép sau cánh cửa, có em nhanh chóng hòa vào cuộc vui, lại có em chỉ cần cầm trên tay chiếc lồng đèn nhỏ là đã có được niềm vui trọn vẹn suốt cả buổi tối. Nhìn những gương mặt ngây thơ bừng sáng dưới ánh đèn, từng thành viên trong đoàn đều cảm nhận sâu sắc rằng niềm vui đôi khi thật đơn sơ nhưng lại để lại những dấu ấn đậm sâu.

Đối với Ban Loan Báo Tin Mừng, chuyến đi không dừng lại ở một hoạt động vui chơi Trung Thu đơn thuần. Đây còn là cơ hội để đến gần hơn với những gia đình chưa biết Chúa, gặp gỡ các em nhỏ ngay trong môi trường sống thường nhật và trao đi sự quan tâm qua những hành động bình dị nhất. Sứ mạng Loan báo Tin Mừng đôi khi bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ như thế: không cần vội vã nói những lời to tát, chỉ đơn giản là sự hiện diện, lắng nghe, chia sẻ và giúp mỗi người cảm nhận được mình đang được trân trọng.

Dù đến từ những hoàn cảnh và niềm tin khác nhau, nụ cười của trẻ nhỏ vẫn là điểm giao thoa tuyệt đẹp. Một chiếc lồng đèn được trao đi, một nụ cười được đáp lại, một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay người lớn… tất cả đã trở thành những chiếc cầu nối tự nhiên, kéo gần khoảng cách giữa người với người.

Đêm Trung Thu khép lại, nhưng điều ở lại chắc chắn là những ký ức đẹp trong lòng các em – ký ức về những con người đã đến, dành trọn thời gian và mang lại cho các em một mùa trăng trọn vẹn.

Đồng thời, những người thực hiện chương trình cũng nhận về món quà vô giá: đó là nụ cười trẻ thơ, niềm vui gặp gỡ và lời nhắc nhớ rằng Tin Mừng không chỉ được trao qua lời nói, mà còn được kể lại bằng hành động, bằng những bước chân tìm đến với nhau, bằng sự sẻ chia, tình yêu thương và sự hiện diện chân thành giữa đời thường.

Mùa Trung Thu năm nay đã gửi lại một kỷ niệm đẹp tại khu chợ Bình Điền. Một đêm trăng cùng nhau thắp lên những đốm sáng nhỏ trong lòng trẻ thơ: ánh sáng của niềm vui, của tình người và của một tình yêu biết bước ra khỏi cánh cửa quen thuộc để đến với mọi người xung quanh.

Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền & Ảnh: Ban LBTM Sài Gòn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top