Những giọt máu yêu thương tại Giáo xứ Thánh Phaolô

TGPSG -- Sáng Chúa Nhật ngày 24/5/2026, tại Giáo xứ Thánh Phaolô đã diễn ra chương trình hiến máu nhân đạo đầy ý nghĩa với sự tham gia nhiệt tình của giáo dân, của các bạn giới trẻ cùng nhiều tình nguyện viên.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên giáo xứ đã trở nên nhộn nhịp với tinh thần sẻ chia và bác ái Kitô giáo được lan tỏa qua từng nghĩa cử yêu thương.

Chương trình được tổ chức với mong muốn góp phần mang lại nguồn máu quý giá cho các bệnh nhân đang cần điều trị, đồng thời khơi dậy tinh thần phục vụ và hy sinh nơi cộng đoàn dân Chúa. Dù thời tiết buổi sáng khá oi nóng, nhưng mọi người vẫn vui tươi, hăng hái tham gia với tâm tình “một giọt máu cho đi — một cuộc đời ở lại”.

Các y bác sĩ và đội ngũ tình nguyện đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ từng người trong quá trình đăng ký, khám sức khỏe và hiến máu. Nhiều giáo dân chia sẻ niềm vui khi được góp một phần nhỏ bé của mình để cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn, nhất là các bệnh nhân đang cần máu để tiếp tục điều trị và giành lại sự sống.

Đặc biệt, sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ trong giáo xứ đã tạo nên bầu khí đầy sức sống và yêu thương. Không chỉ tham gia hiến máu, các bạn còn hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn và chăm sóc người tham dự, thể hiện tinh thần phục vụ đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ Công giáo.

Ngày hội hiến máu nhân đạo không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là dịp để mỗi người sống cụ thể hơn giới răn yêu thương của Chúa Giêsu qua hành động trao ban chính sự sống của mình cho tha nhân. Hy vọng rằng những nghĩa cử đẹp này sẽ tiếp tục được lan tỏa, để ngày càng có thêm nhiều tấm lòng quảng đại chung tay xây dựng một xã hội đầy tình người và bác ái.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top