Caritas Giáo xứ Tân Việt - Hành trình bác ái, trao gửi yêu thương đến Giáo xứ Ea Uy

Caritas Giáo xứ Tân Việt - Hành trình bác ái, trao gửi yêu thương đến Giáo xứ Ea Uy

TGPSG -- “Cho đi là còn mãi mãi - Yêu thương là sứ mạng”

Nhân dịp mừng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng Giáo xứ Tân Việt, Ban Caritas đã thực hiện những hoạt động thiết thực, gửi đến bà con có hoàn cảnh khó khăn và các bệnh nhân trong giáo xứ.

Tiếp nối tinh thần sẻ chia ấy, được sự cho phép của Linh mục (Lm) Đaminh - chánh xứ, lúc 22g thứ Ba, ngày 13/10/2026, Ban Caritas Giáo xứ Tân Việt cùng Lm Phaolô - phó xứ lên đường đến Giáo xứ Ea Uy, thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột, thực hiện chuyến công tác bác ái với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống của bà con nơi đây.

Sau một đêm di chuyển, đoàn đến nơi lúc 7g sáng thứ Tư. Sau khi nghỉ ngơi, các thành viên cùng các linh mục hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Đó là lời tạ ơn Chúa vì hồng ân được lên đường phục vụ, đồng thời cầu nguyện cho chuyến đi được bình an và sinh nhiều hoa trái.

Trong chuyến đi này, Ban Caritas đã trao tặng 200 phần quà, gồm các nhu yếu phẩm cần thiết và một phần hiện kim, như tấm lòng sẻ chia của cộng đoàn Giáo xứ Tân Việt dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Giáo xứ Ea Uy. Mỗi phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, tình liên đới và mong muốn mang đến niềm vui, sự động viên cho những người đang cần được nâng đỡ.

Chuyến đi rồi cũng khép lại, nhưng những nghĩa cử yêu thương vẫn còn đọng lại trong lòng cả người trao lẫn người nhận. Ước mong tinh thần bác ái tiếp tục được lan tỏa, để mỗi người biết quan tâm hơn đến những hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau xây dựng một cộng đoàn sống hiệp thông, phục vụ và yêu thương.

200 phần quà được trao đi - Tình yêu thương được nối kết - Niềm hy vọng được thắp lên.

Bài: Vinh Sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top