Giáo xứ Phát Diệm: Mang yêu thương đến từng mái nhà trong tháng Mân Côi

Giáo xứ Phát Diệm: Mang yêu thương đến từng mái nhà trong tháng Mân Côi

TGPSG – Trong tháng Mân Côi, lời kinh yêu mến Đức Mẹ được nối dài bằng những bước chân đến với người khó khăn. Sáng 15-10-2026, linh mục chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại cùng hai linh mục phó xứ là Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh và Phêrô Đamianô Maria Nguyễn Văn Tuấn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Giáo xứ Phát Diệm, giáo hạt Phú Nhuận, không phân biệt tôn giáo.

Các linh mục chia nhau đến thăm các gia đình tại những giáo khu khác nhau, với sự hướng dẫn và đồng hành của Ban Điều hành các giáo khu.

Đến tận nơi, lắng nghe và sẻ chia

Từ danh sách các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do Ban Điều hành các giáo khu tìm hiểu và đề xuất, các linh mục đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao những phần quà nghĩa tình. Nhờ am hiểu địa bàn và hoàn cảnh của từng gia đình, các thành viên Ban Điều hành đã hướng dẫn các linh mục đến những nơi cần được quan tâm, giúp đỡ.

Có những gia đình đang chật vật với gánh nặng mưu sinh; có những người cao tuổi, đau yếu, sống trong điều kiện thiếu thốn và cần được nâng đỡ. Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, nhưng đều được đón nhận bằng sự chân thành và tôn trọng, không phân biệt niềm tin tôn giáo.

Trong những cuộc gặp gỡ, các linh mục không chỉ trao quà mà còn dành thời gian hỏi thăm sức khỏe, lắng nghe những khó khăn và gửi lời động viên đến từng gia đình. Những nụ cười, ánh mắt xúc động, lời cảm ơn mộc mạc và những cái nắm tay chân thành đã làm cho chuyến thăm trở thành dịp gặp gỡ, sẻ chia giữa những con người biết quan tâm và nâng đỡ nhau.

Sự gần gũi của người mục tử

Hình ảnh các linh mục hiện diện nơi những mái nhà đơn sơ, ân cần thăm hỏi người cao tuổi và lắng nghe những hoàn cảnh khó khăn diễn tả sự gần gũi của người mục tử với những người đang cần được quan tâm.

Sự chăm sóc mục vụ không chỉ diễn ra nơi khuôn viên nhà thờ mà còn được nối dài đến từng khu dân cư, từng gia đình. Đặc biệt, với những người cao tuổi, đau yếu hoặc gặp trở ngại trong việc đi lại, việc các linh mục trực tiếp đến thăm là dịp để họ đón nhận sự quan tâm và gần gũi.

Đáp lại những nghĩa cử ấy là những lời cảm ơn và lời cầu chúc chân thành. Có người bày tỏ lòng biết ơn, cầu xin Thiên Chúa ban sức khỏe cho các linh mục để các ngài tiếp tục vững bước trên hành trình phục vụ cộng đoàn. Những lời chúc phúc đơn sơ ấy cũng là sự sẻ chia dành cho những người đang dấn thân trong sứ vụ mục tử.

Chung tay để yêu thương đến đúng nơi cần đến

Góp phần quan trọng vào chuyến thăm là sự cộng tác của Ban Điều hành các giáo khu. Các thành viên đã chủ động tìm hiểu hoàn cảnh, lập danh sách những gia đình cần được quan tâm và hướng dẫn các linh mục đến thăm.

Sự phối hợp ấy giúp hoạt động bác ái của giáo xứ hướng đến những nhu cầu thực tế, để việc hỗ trợ đến được với những gia đình đang gặp khó khăn. Qua đó, tinh thần hiệp thông được thể hiện bằng trách nhiệm cụ thể của mỗi người, từ việc tìm hiểu hoàn cảnh đến tổ chức và trực tiếp thăm hỏi.

Để lời kinh Mân Côi trở thành hành động yêu thương

Trong tháng Mân Côi, chuyến thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn là một cách cụ thể để thể hiện tinh thần bác ái Kitô giáo. Nếu lời kinh Mân Côi giúp người tín hữu chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa qua các mầu nhiệm cuộc đời Đức Kitô, thì việc đến thăm, lắng nghe và sẻ chia với những người đang gặp khó khăn cũng là cách đem tình yêu ấy vào đời sống hằng ngày.

Không phân biệt tôn giáo, các linh mục đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao quà, thể hiện sự quan tâm đến những gia đình cần được nâng đỡ. Chuyến thăm góp phần nối dài lời kinh Mân Côi bằng những hành động yêu thương cụ thể, bắt đầu từ việc đến gần, lắng nghe và sẻ chia với người bên cạnh.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx.Phát Diệm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top