Giáo xứ Chí Hòa: Cầu nguyện cho hòa bình qua lời kinh Mân Côi và giờ Taizé

Giáo xứ Chí Hòa: Cầu nguyện cho hòa bình qua lời kinh Mân Côi và giờ Taizé

TGPSG -- Vào lúc 19g30 ngày 14.10.2026, tại Giáo xứ Chí Hòa, đông đảo các bạn trẻ, thiếu nhi và giáo dân trong và ngoài giáo xứ đã tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi và giờ cầu nguyện Taizé với chủ đề “Cầu nguyện cho hòa bình”.

Cuộc rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi bắt đầu trong bầu khí trang nghiêm. Dẫn đầu đoàn rước là Thánh giá và đèn hầu, tiếp đến là các bạn trẻ cầm cờ Đức Mẹ, các em thiếu nhi cầm nến và các bạn trẻ cầm hoa. Phía sau là kiệu Đức Mẹ do linh mục phó xứ Matthêu Bùi Anh Thi cùng các giáo dân cung kính rước đi.

Đoàn rước khởi hành từ bên trong nhà thờ, đi quanh khuôn viên thánh đường rồi tiến vào cung thánh. Trong tay các em thiếu nhi và giáo dân là những ngọn nến sáng, các bạn trẻ mang theo hoa, cùng hướng về Đức Mẹ.

Trong suốt cuộc rước, cộng đoàn lần chuỗi Mân Côi, suy niệm Năm Sự Sáng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Những lời kinh Kính Mừng hòa cùng các bài thánh ca Dominus Spiritus Est, Bonum Est Confidere và Immaculate Mary, giúp cộng đoàn thêm sốt sắng trong lời cầu nguyện.

Qua các mầu nhiệm Mân Côi, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và học nơi Mẹ Maria lòng khiêm nhường, sự vâng phục và niềm tín thác vào Thiên Chúa. Đó cũng là dịp để mỗi người nhìn lại đời sống của mình, biết từ bỏ những tính toán ích kỷ, sống theo thánh ý Chúa và góp phần xây dựng hòa bình từ gia đình đến giáo xứ và xã hội.

Khi kiệu Đức Mẹ tiến vào cung thánh, cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy Nữ Vương và hát bài Immaculate Mother, khép lại cuộc rước kiệu trước khi bước vào giờ cầu nguyện Taizé.

Tiếp nối chương trình, cộng đoàn cùng hát các bài ca nguyện, lắng nghe Lời Chúa và dành những phút thinh lặng cầu nguyện. Mỗi người có dịp tạm gác những bận tâm thường ngày để nhìn lại đời sống đức tin và lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn.

Tâm điểm của giờ cầu nguyện là đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 1,35-38), thuật lại biến cố Truyền tin, khi Đức Maria đáp lời sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Lời “Xin vâng” của Mẹ Maria thể hiện lòng tin tưởng và sự phó thác vào Thiên Chúa. Dù không biết hết những gì đang chờ đợi phía trước, Mẹ vẫn sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa.

Từ gương của Mẹ, mỗi người được nhắc nhớ về cách mình đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống. Trước những khó khăn, thử thách, người tín hữu được mời gọi biết lắng nghe, can đảm đáp trả và tin tưởng vào tình yêu của Chúa, ngay cả khi phải từ bỏ ý riêng.

Sau khi công bố Tin Mừng, cộng đoàn dành những phút thinh lặng suy niệm. Bài hát Con Tìm Với Mẹ tiếp nối tâm tình cầu nguyện, diễn tả ước mong được Đức Maria đồng hành và dẫn đưa đến gần Chúa Giêsu hơn.

Với chủ đề “Cầu nguyện cho hòa bình”, cộng đoàn hướng lời kinh đến những nơi đang chịu cảnh chiến tranh, chia rẽ và đau khổ. Những lời cầu nguyện cũng thể hiện ước mong các dân tộc biết sống trong tình huynh đệ, tôn trọng và yêu thương nhau.

Trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện qua lời đáp Kyrie Eleison – “Lạy Chúa, xin thương xót”. Cộng đoàn cầu xin cho người trẻ biết đón nhận chương trình của Chúa và can đảm sống theo tiếng gọi của Ngài; xin ban thêm lòng cậy trông cho những người đang gặp thử thách; xin cho thế giới được hòa bình và các dân tộc sống trong tình hiệp nhất.

Các lời nguyện cũng hướng đến các bạn trẻ, cách riêng là các bạn trẻ tại Giáo xứ Chí Hòa, xin cho họ vững mạnh trong đức tin, bền đỗ trong đức cậy và nhiệt thành trong đức mến. Cộng đoàn còn cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, các gia đình, công ăn việc làm, những người cần được chữa lành, những người cần ơn hoán cải, sự tha thứ và các linh hồn.

Lời đáp Kyrie Eleison được lặp lại sau mỗi ý nguyện, diễn tả lòng cậy trông của cộng đoàn vào tình thương của Thiên Chúa. Qua những lời cầu xin, mỗi người cũng được nhắc nhớ sống yêu thương, biết quan tâm đến tha nhân và góp phần giữ gìn sự bình an trong đời sống hằng ngày.

Giờ cầu nguyện kết thúc với Kinh Lạy Cha, lời nguyện kết thúc, phép lành và bài thánh ca Salve Regina bằng tiếng Latinh.

Cuộc rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi và giờ cầu nguyện Taizé đã đưa cộng đoàn Giáo xứ Chí Hòa cùng hướng lòng về Chúa Giêsu, noi gương Mẹ Maria và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tâm tình ấy được thể hiện qua những việc làm cụ thể trong cuộc sống: biết tha thứ, cảm thông, sẻ chia với người gặp khó khăn và giữ gìn sự hiệp nhất trong gia đình cũng như cộng đoàn.

Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Kỳ Trân & Dương Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top