Chầu Thánh Thể tháng 10/2026: “Anh em hãy đi và mời tất cả mọi người vào dự tiệc”
TGPSG -- Trong tháng Mân Côi, khi Hội Thánh mời gọi các tín hữu cùng Mẹ Maria chiêm ngắm cuộc đời Đức Kitô qua từng mầu nhiệm Kinh Mân Côi, Ban Loan Báo Tin Mừng - Tổng Giáo phận Sài Gòn hướng cộng đoàn về một lời mời gọi thiết thực: lên đường đến với mọi người và đưa họ đến gặp gỡ Thiên Chúa.
Với chủ đề “Anh em hãy đi và mời tất cả mọi người vào dự tiệc” (Mt 22,9), giờ Chầu Thánh Thể tháng 10/2026 tại Giáo xứ Thánh Phaolô là dịp để cộng đoàn nhìn lại sứ mạng loan báo Tin Mừng đã lãnh nhận, đồng thời xin Chúa khơi lên lòng nhiệt thành, giúp mỗi người can đảm bước ra khỏi chính mình để đến với anh chị em.
Mở đầu giờ chầu, lời dẫn nhập nhấn mạnh rằng loan báo Tin Mừng cho muôn dân là sứ mạng ưu tiên hàng đầu của Hội Thánh, đồng thời là bổn phận của mỗi thành phần dân Chúa. Qua sứ điệp truyền giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc giục các tín hữu không ngừng thực hiện sứ mạng này, với lời mời gọi: “Đi tới toàn thể nhân loại để mời họ gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa”.
Tuy nhiên, trong đời sống thường ngày, người Kitô hữu đôi khi vẫn còn thờ ơ với bổn phận giới thiệu Chúa cho người khác. Sự e dè, nhút nhát, ngại ngùng hay thiếu nhiệt thành có thể khiến chúng ta chần chừ, chưa đủ can đảm để nói về Chúa và chia sẻ niềm vui đức tin với những người xung quanh.
Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cộng đoàn được mời gọi tha thiết cầu xin Người khơi dậy lòng yêu mến Chúa, thôi thúc nhiệt huyết truyền giáo và giúp mỗi người biết quảng đại ra khỏi chính mình, mạnh dạn đến với anh chị em, mời gọi mọi người bước vào bàn tiệc của Thiên Chúa.
.png)
Lắng nghe Lời Chúa và suy niệm sứ mạng truyền giáo
Tiếp nối lời dẫn nhập, cộng đoàn cùng theo dõi video chia sẻ của Đức cha phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến về Sứ điệp Truyền giáo năm 2026 với chủ đề “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ”. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo (1926–2026), bài chia sẻ gợi mở những suy tư quan trọng về sự hiệp nhất trong Hội Thánh và mối liên hệ mật thiết giữa hiệp nhất với sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Trước hết, Đức cha nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ sự hiệp nhất thiêng liêng và tình huynh đệ trong Hội Thánh. Sự hiệp nhất không chỉ là điều cần thiết để duy trì đời sống cộng đoàn mà còn là nền tảng cho chứng từ truyền giáo. Khi các thành viên biết yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ nhau, Hội Thánh có thể làm sáng tỏ dung mạo của Đức Kitô giữa thế giới. Ngược lại, những chia rẽ, bất hòa và thiếu tinh thần cộng tác sẽ làm suy yếu chứng từ Tin Mừng, khiến lời rao giảng khó chạm đến lòng người.

Tuy nhiên, hiệp nhất không phải là đích đến khép kín nơi chính cộng đoàn, hiệp nhất hướng cộng đoàn đến một sứ mạng lớn lao hơn: giúp thế giới nhận biết và tin vào Đức Kitô. Việc loan báo Tin Mừng vì thế không thể chỉ là nỗ lực riêng lẻ của từng cá nhân, loan báo Tin Mừng cần được thực hiện trong tinh thần cộng đoàn, hòa hợp và hiệp hành. Hình ảnh Chúa Giêsu sai các môn đệ đi từng đôi nhắc nhớ rằng người môn đệ không được sai đi hoạt động đơn độc, họ được sai đi để cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng, nâng đỡ nhau và cộng tác trong cùng một sứ mạng.
Tình yêu trung tín của Thiên Chúa chính là cốt lõi của công cuộc truyền giáo. Được yêu thương và quy tụ trong Đức Kitô, người Kitô hữu được mời gọi tiếp nối tình yêu ấy bằng chính cuộc đời mình, sẵn sàng dấn thân, hy sinh và trở thành những chứng nhân can đảm giữa thế giới hôm nay. Loan báo Tin Mừng không chỉ là truyền đạt một thông điệp mà còn là làm cho tình yêu của Thiên Chúa được nhận ra qua cách chúng ta sống và đối xử với nhau.
Có thể tóm lược sứ điệp qua ba ý tưởng gắn bó mật thiết với nhau: “Nên một” là nguồn gốc, “hiệp nhất” là hình thức và “tình yêu” là cốt lõi của sứ mạng. Khi được quy tụ nên một trong Đức Kitô, các tín hữu được mời gọi sống hiệp nhất và cùng nhau làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi cộng đoàn và từng Kitô hữu nhìn lại cách mình đang sống đức tin, cộng tác với anh chị em và thực thi sứ mạng truyền giáo.
Từ những chia sẻ ấy, cộng đoàn được mời gọi bước vào phần lắng nghe Lời Chúa theo Tin Mừng Matthêu (Mt 22,1-10), để nhận ra lời mời gọi truyền giáo không chỉ dành cho một số người, lời mời gọi đó được trao cho tất cả những ai thuộc về Đức Kitô.
Trong dụ ngôn tiệc cưới, nhà vua đã chuẩn bị mọi sự và sai các gia nhân đi mời khách. Thế nhưng, những người được mời lại khước từ lời mời, người thì bận việc đồng áng, kẻ lo chuyện buôn bán. Trước tình cảnh ấy, nhà vua truyền cho các gia nhân đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời vào dự tiệc cưới. Các gia nhân đã lên đường và tập hợp mọi người, bất luận tốt hay xấu, để phòng tiệc được đầy thực khách.
Hình ảnh ấy diễn tả tình yêu rộng mở của Thiên Chúa, Đấng mong muốn mọi người được đón nhận niềm vui cứu độ. Lời mời gọi của Người không bị giới hạn bởi những khác biệt về hoàn cảnh, địa vị hay quá khứ của mỗi người. Tất cả đều được mời gọi đến với bàn tiệc Nước Trời.
Anh em hãy đi và mời tất cả mọi người vào dự tiệc
Lời Chúa không chỉ là lời mời gọi đơn thuần, lời Chúa trao cho mỗi Kitô hữu sứ mạng đem niềm vui Tin Mừng đến với mọi người. Sứ mạng ấy đòi hỏi chúng ta vượt qua những định kiến, ranh giới xã hội và sự phân biệt để mở lòng đón nhận cả những người xa lạ, những người bị bỏ quên, những người đang đau khổ hay chưa nhận biết tình yêu của Thiên Chúa.
Loan báo Tin Mừng không phải là nhiệm vụ dành riêng cho một số người hay một hội đoàn. Đó là ơn gọi chung của tất cả những ai tin vào Đức Kitô. Mỗi người đều được mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua sự ngại ngần và can đảm làm chứng cho niềm vui cứu độ bằng lời nói cũng như bằng chính đời sống của mình.
Lời mời gọi ấy cũng đặt ra cho mỗi người những câu hỏi cần thiết: Chúng ta đã thực sự mở rộng lòng mình để đón nhận người khác chưa? Chúng ta có đang để những định kiến, sự khác biệt hay thái độ thờ ơ cản trở việc chia sẻ tình yêu của Chúa không?
Trên hành trình truyền giáo, chúng ta không bước đi một mình. Thiên Chúa luôn đồng hành, ban sức mạnh, lòng can đảm và sự khôn ngoan để mỗi người vượt qua những khó khăn, thử thách. Nhờ ơn Người, chúng ta có thể tiếp tục lên đường, đem lời mời yêu thương của Thiên Chúa đến với tất cả mọi người.
.png)
Ra đi như Chúa Kitô và Mẹ Maria
Giờ chầu tiếp tục mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm gương lên đường của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Trong suốt cuộc đời, Chúa Giêsu không ngừng đi đến các làng mạc, gặp gỡ và chăm sóc những người đau yếu, nghèo khổ, bị gạt ra bên lề xã hội và cả những người tội lỗi. Người đến để loan báo Tin Mừng cho người nghèo, công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, đem ánh sáng cho người mù và trả lại tự do cho những người bị áp bức (x. Lc 4,18-19).
Chúa Giêsu ý thức rõ sứ mạng của mình khi khẳng định: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4,43). Nơi Người, chúng ta nhận ra một tình yêu luôn hướng đến tha nhân và một khát vọng mãnh liệt muốn mọi người được đón nhận ơn cứu độ.
Mẹ Maria cũng là mẫu gương sáng ngời. Sau khi đón nhận lời truyền tin, Mẹ “vội vã lên đường” đến miền núi, thăm bà Êlisabét (Lc 1,39). Sự vội vã ấy diễn tả một tâm hồn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, đặt điều cần làm lên hàng ưu tiên và đem niềm vui mình đã lãnh nhận đến với người khác.
Tại tiệc cưới Cana, Mẹ còn nhắn nhủ các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Lời nhắn nhủ ấy vẫn tiếp tục vang lên với mỗi người chúng ta hôm nay: hãy lắng nghe Chúa và can đảm thực thi điều Người mời gọi.
Qua gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng người môn đệ thừa sai không thể thụ động chờ đợi người khác tìm đến, cần chủ động lên đường, đến với mọi người bằng thái độ tự do, thân thiện và yêu thương.
Nhìn lại bản thân, mỗi người được mời gọi thành tâm xin Chúa tha thứ vì những lúc lòng nhiệt thành truyền giáo còn nguội lạnh, vì tình yêu dành cho Chúa chưa đủ mạnh để thôi thúc mình dấn thân. Xin Người biến đổi tâm hồn, giúp chúng ta không còn ngồi yên trước cánh đồng truyền giáo đang cần những người thợ gặt, mà biết đáp lại lời sai đi bằng những việc làm cụ thể.
Từ bàn tiệc Thánh Thể đến cánh đồng truyền giáo
Trong giờ phút thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người được mời gọi trở về với nguồn mạch của đời sống đức tin. Nơi bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta đón nhận tình yêu tự hiến của Đức Kitô, được Người nuôi dưỡng và thêm sức mạnh để tiếp tục sứ mạng đã lãnh nhận.
Đến với Chúa không chỉ để tìm kiếm bình an cho riêng mình, đến với Chúa để được biến đổi và sai đi. Tình yêu chúng ta đón nhận nơi Thánh Thể cần trở thành tình yêu được trao ban trong đời sống hằng ngày: một sự quan tâm chân thành, một hành động bác ái, một lời động viên đúng lúc hay một cuộc gặp gỡ đầy tôn trọng với những người chưa biết Chúa.
Bởi lẽ, lời mời gọi vào dự tiệc Nước Trời sẽ trở nên gần gũi hơn khi được thể hiện qua cách người Kitô hữu sống, yêu thương và phục vụ. Khi biết mở lòng với những người khác biệt, đón nhận những người bị bỏ quên và quảng đại cộng tác với nhau, chúng ta đang góp phần làm cho tình yêu Thiên Chúa được nhận biết giữa lòng thế giới.
Cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng
Trong phần lời nguyện chung, cộng đoàn cùng hướng lòng về Chúa Giêsu, Đấng đã sai mọi thành phần trong Hội Thánh lên đường mời gọi mọi người đến dự tiệc Nước Trời. Đây là sứ mạng cao quý Hội Thánh đã lãnh nhận từ chính Chúa và cũng là trách nhiệm của từng người đã đón nhận hồng ân đức tin.
Cộng đoàn tha thiết cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết tích cực tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng, cho các gia đình trở thành nơi nuôi dưỡng đức tin và tình yêu thương, cho giới trẻ quảng đại đáp lại lời mời gọi dấn thân, đồng thời xin Chúa ban cho những người đang thi hành sứ vụ truyền giáo luôn vững lòng trước những khó khăn, thử thách.
Xin khơi lên trong mỗi người lòng yêu mến Chúa sâu sắc hơn, để từ tình yêu ấy, chúng ta có đủ can đảm vượt qua sự thờ ơ, ngại ngùng và những giới hạn của bản thân, sẵn sàng đến với mọi người bằng tinh thần phục vụ và lòng thương xót.
Lên đường và trao gửi lời mời yêu thương
Giờ Chầu Thánh Thể tháng khép lại, nhưng lời mời gọi của Chúa vẫn tiếp tục vang lên trong cuộc sống mỗi người: “Anh em hãy đi và mời tất cả mọi người vào dự tiệc” (Mt 22,9).
Lời mời ấy không chỉ dành cho những nhà truyền giáo chuyên trách mà còn dành cho mọi Kitô hữu, ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Từ gia đình đến nơi làm việc, từ giáo xứ đến môi trường xã hội, mỗi người đều có thể trở thành người mang Tin Mừng đến với tha nhân bằng chính đời sống yêu thương, sự phục vụ khiêm tốn và lòng nhiệt thành với Chúa.
Mong rằng, qua giờ chầu này, mỗi người thêm xác tín vào sứ mạng đã lãnh nhận, biết noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria để mau mắn lên đường, đồng thời sống hiệp nhất và cộng tác với nhau trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Từ bàn tiệc Thánh Thể, mỗi người được củng cố trong đức tin và tình yêu Đức Kitô, để rồi cùng nhau lên đường thực thi sứ mạng Người trao phó: “Anh em hãy đi và mời tất cả mọi người vào dự tiệc” (Mt 22,9).
Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Thánh Phaolô
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ mở tay của tân Linh mục John Paul 2 Nguyễn Phi Long, CRM tại giáo xứ Tử Đình
-
Giáo xứ Phát Diệm: Mang yêu thương đến từng mái nhà trong tháng Mân Côi -
Giáo xứ Tân Chí Linh: Khai mạc Tam Nhật Tiền Phúc -
Giáo xứ Phát Diệm: Cùng Mẹ Fatima lần chuỗi Mân Côi và sống tình yêu Thánh Thể -
Giáo xứ Đồng Tiến: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima - 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ đồng tế kính nhớ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima 2026 -
Giáo xứ Khánh Hội mừng kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima -
Giáo xứ Tân Phước: Quyết tâm thực hiện lời Mẹ Maria nhắn nhủ tại Fatima -
Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa