Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo và ban Bí tích Khai tâm cho 10 anh chị em dự tòng
TGPSG -- “Loan báo Tin Mừng không chỉ dành riêng cho các linh mục, tu sĩ hay những nhà truyền giáo chuyên biệt, nhưng là bổn phận của tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.”
Linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận chia sẻ như trên trong Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo, kết thúc khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng, đồng thời ban Bí tích Rửa Tội cho 10 anh chị em dự tòng, được cử hành lúc 18g00 thứ Bảy, ngày 17.10.2026, tại nhà thờ Tân Đức. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận.
.png)
Hiệp dâng Thánh lễ có các thầy giúp xứ, tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, các anh chị em thuộc Ban Giáo lý Dự tòng, các tân tòng cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ niềm vui cùng toàn thể Hội Thánh trong ngày Khánh nhật Truyền giáo, đồng thời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện và cộng tác vào sứ mạng loan báo Tin Mừng. Thánh lễ còn mang ý nghĩa tạ ơn khi khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng kết thúc, đồng thời cộng đoàn đón nhận 10 anh chị em lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
Linh mục chánh xứ mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa với các tân tòng và cầu nguyện để họ luôn vững vàng trên hành trình đức tin, tìm thấy niềm vui, bình an trong cuộc sống và hướng đến hạnh phúc vĩnh cửu bên Thiên Chúa.
Trong bài giảng, linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận triển khai sứ điệp Lời Chúa qua hình ảnh căn cước công dân và đồng tiền mang hình Xê-da, giúp cộng đoàn suy nghĩ về căn tính của người Kitô hữu và trách nhiệm làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.
Ngài gợi nhắc rằng mỗi người đều có căn cước công dân, trên đó ghi những thông tin xác định quốc tịch và quê quán. Tấm thẻ cho biết một người thuộc về quốc gia nào, được pháp luật bảo vệ và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của người công dân.
Trong Tin Mừng, những người Pharisêu và phe Hêrôđê tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu bằng câu hỏi có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không. Chúa Giêsu yêu cầu họ đưa đồng tiền nộp thuế cho Người xem, rồi hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?” Khi họ trả lời là của Xê-da, Người tuyên bố: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
Từ câu trả lời của Chúa Giêsu, linh mục Giuse Nguyễn Đức Thuận giải thích rằng người Kitô hữu có bổn phận chu toàn trách nhiệm công dân, tôn trọng pháp luật và góp phần xây dựng xã hội. Tuy nhiên, con người còn mang một phẩm giá cao quý vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1,26). Vì thế, mỗi người được mời gọi sống gắn bó với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch và cùng đích của cuộc đời.
Ngài cũng lưu ý cộng đoàn đừng để tiền bạc, danh vọng hay quyền lực chi phối đến mức đánh mất tự do nội tâm và xa rời Thiên Chúa. Dù sống tốt lành và chu toàn bổn phận, con người vẫn có thể trải qua đau khổ, bất an và khắc khoải. Nhắc lại tư tưởng nổi tiếng của Thánh Augustinô, ngài chia sẻ: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Theo ngài, chỉ khi biết trở về với Thiên Chúa, con người mới tìm được bình an đích thực và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống.
Liên hệ với Thánh lễ hôm nay, linh mục Giuse Nguyễn Đức Thuận đề cập đến 10 anh chị em dự tòng lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Qua bí tích này, họ được thanh tẩy tội lỗi, tái sinh trong đời sống mới, được tháp nhập vào Đức Kitô, trở nên con cái Thiên Chúa và thành viên của Hội Thánh.
Các tân tòng được mời gọi tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Vì thế, đời sống đức tin không chỉ giúp mỗi người tìm thấy bình an nơi Chúa, mà còn trao cho họ sứ mạng sống và lan tỏa tình yêu của Người trong gia đình, nơi làm việc và qua những cuộc gặp gỡ hằng ngày.
Liên kết với sứ điệp Khánh nhật Truyền giáo, linh mục Giuse Nguyễn Đức Thuận nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng không chỉ dành riêng cho các linh mục, tu sĩ hay những nhà truyền giáo chuyên biệt, nhưng là bổn phận của tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
Ngài mời gọi cộng đoàn trân trọng những người đã gieo hạt giống đức tin vào cuộc đời mình, từ ông bà, cha mẹ đến các linh mục, giáo lý viên và những người âm thầm cầu nguyện. Mỗi người cũng được mời gọi tiếp tục trao truyền đức tin cho những người chung quanh bằng chính đời sống chân thành, trung thực, yêu thương và công bình.
Kết thúc bài giảng, ngài nhắn nhủ cộng đoàn sống xứng đáng với căn tính con cái Thiên Chúa. Nếu căn cước công dân xác định trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước, thì Bí tích Rửa Tội xác lập căn tính thiêng liêng và sứ mạng thuộc về Đức Kitô. Người Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương, thực thi công bình và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
.png)
Sau bài giảng, linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh ban Bí tích Rửa Tội cho 10 anh chị em dự tòng trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Nghi thức đánh dấu khởi đầu đời sống Kitô hữu của những người vừa lãnh nhận bí tích, được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần.
.png)
.png)
.png)
Cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ các tân tòng luôn vững vàng trong đức tin, trung thành với những điều đã lãnh nhận và can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường sống của mình.
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g15 cùng ngày. Sau Thánh lễ, quý linh mục và cộng đoàn chụp hình lưu niệm trước cung thánh.
Niềm vui của ngày hồng phúc cũng là dịp cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân quý linh mục, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và Ban Giáo lý Dự tòng đã tận tình hướng dẫn, đồng hành và nâng đỡ các anh chị em trong thời gian tìm hiểu đức tin.
Ông Giuse Maria Trần Trí Hùng, 69 tuổi, là một trong 10 người lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trong Thánh lễ này. Chia sẻ về hành trình đức tin, ông cho biết mình vui mừng khi chính thức trở thành con cái Chúa sau sáu tháng học giáo lý hôn nhân và dự tòng tại giáo xứ. Ông bày tỏ lòng biết ơn các linh mục, các thầy và Ban Giáo lý Dự tòng đã tận tình hướng dẫn, giúp ông từng bước tìm hiểu và đón nhận đức tin Công giáo.
Ông cho biết hành trình đến với Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa nâng đỡ, ông giữ vững quyết tâm và tiếp tục tiến bước trên hành trình đức tin.
Đối với ông, lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là niềm vui và hạnh phúc lớn lao, đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc đời. Chứng từ của ông cho thấy hành trình đón nhận đức tin cần có sự kiên nhẫn, lòng can đảm và niềm tín thác vào Thiên Chúa.
Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo tại Giáo xứ Tân Đức khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm vui hiệp thông. Sự hiện diện của 10 anh chị em tân tòng nhắc nhớ cộng đoàn về trách nhiệm loan báo Tin Mừng, bắt đầu từ chính đời sống yêu thương, trung thực và phục vụ của mỗi người.
Bài và ảnh: Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Đức (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Chí Hòa: Cầu nguyện cho hòa bình qua lời kinh Mân Côi và giờ Taizé
-
Chầu Thánh Thể tháng 10/2026: “Anh em hãy đi và mời tất cả mọi người vào dự tiệc” -
Thánh lễ mở tay của tân Linh mục John Paul 2 Nguyễn Phi Long, CRM tại giáo xứ Tử Đình -
Giáo xứ Phát Diệm: Mang yêu thương đến từng mái nhà trong tháng Mân Côi -
Giáo xứ Tân Chí Linh: Khai mạc Tam Nhật Tiền Phúc -
Giáo xứ Phát Diệm: Cùng Mẹ Fatima lần chuỗi Mân Côi và sống tình yêu Thánh Thể -
Giáo xứ Đồng Tiến: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima - 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ đồng tế kính nhớ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima 2026 -
Giáo xứ Khánh Hội mừng kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa