Thánh lễ mở tay của tân Linh mục John Paul 2 Nguyễn Phi Long, CRM tại giáo xứ Tử Đình

Thánh lễ mở tay của tân Linh mục John Paul 2 Nguyễn Phi Long, CRM tại giáo xứ Tử Đình

TGPSG --  Vào lúc 10g00 sáng ngày 15/10/2026, trong không khí linh thiêng và ấm áp tình huynh đệ, Giáo xứ Tử Đình đã trang trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn của tân Linh mục John Paul II Nguyễn Phi Long, CRM (Dòng Mẹ Cứu Chuộc). Đây là ngày vui trọng đại không chỉ đối với tân Linh mục và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của cộng đồng dân Chúa Giáo xứ Tử Đình khi đón người con quê hương trở về từ Hoa Kỳ sau hành trình dài tu học và nhận lãnh tác vụ linh mục.

1. Đón tiếp và bầu khí trước Thánh lễ

Ngay từ sớm, khuôn viên nhà thờ Tử Đình đã rộn rã tiếng cười nói và tràn ngập niềm vui. Cờ hội, hoa tươi và những dải băng rôn chào mừng được trang hoàng lộng lẫy.

Đúng 9g45, đoàn đồng tế cùng thân phụ mẫu, gia đình và khách mời dâng hương và tiến vào thánh đường trong tiếng hát nhập lễ hân hoan. Đồng tế trong Thánh lễ có Linh mục hạt trưởng, các Linh mục dòng Mẹ Cứu Chuộc (CRM), các Linh mục đồng khóa, các Cha cố và đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

2. Diễn tiến Thánh lễ Tạ ơn

Mở đầu Thánh lễ, Lm John Paul II Nguyễn Phi Long đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Thiên Chúa, Đức Mẹ Cứu Chuộc, các vị linh mục – tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Ngài dâng Thánh lễ này để cầu nguyện cho Giáo hội, Dòng Mẹ Cứu Chuộc và Giáo xứ quê hương; tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người đã đồng hành, hỗ trợ Cha trên con đường dấn thân phục vụ; đồng thời, cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là những người thân yêu trong gia tộc.

Trong bài giảng, linh mục giảng lễ đã chia sẻ về linh đạo dấn thân, tinh thần tạ ơn và sứ mạng linh mục trong thế giới hôm nay. Tác vụ linh mục không chỉ là một đặc ân mà là một lời mời gọi sống tự hủy, phục vụ và trở nên cánh tay nối dài tình thương của Chúa và Mẹ Cứu Chuộc đến với mọi người.

GX-Tu-Dinh-le-ta-on (1)

3. Tâm tình tri ân và nghi thức ban Phép lành Toàn xá

Cuối Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tử Đình đã có lời chúc mừng và trao tặng tân Linh mục những đóa hoa tươi thắm.

GX-Tu-Dinh-le-ta-on (2)

Đáp từ, tân Linh mục John Paul II Nguyễn Phi Long xúc động chia sẻ về hành trình ơn gọi từ mái nhà quê hương Tử Đình cho đến những năm tháng tu học tại Hoa Kỳ. Ngài nói lên lời cảm ơn đặc biệt đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của cộng đoàn giáo xứ trong suốt những năm qua.

Sau đó, tân Linh mục ban phép lành toàn xá đầu tay.

4. Niềm vui ngày hội ngộ

Thánh lễ khép lại vào khoảng 11g30 trong niềm hoan hỷ.

Sau Thánh lễ, Tân Linh mục chụp hình lưu niệm cùng các linh mục đồng tế, gia đình và các hội đoàn. Mọi người cùng chung vui trong bữa cơm thân mật, thắt chặt thêm tình gia đình và tình làng nghĩa xóm.

GX-Tu-Dinh-le-ta-on (3)

GX-Tu-Dinh-le-ta-on (4)

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Cứu Chuộc, luôn gìn giữ và ban nhiều ơn lành xuống trên tân Linh mục John Paul II Nguyễn Phi Long, để ngài luôn là một mục tử như lòng Chúa mong muốn, hăng hái dấn thân trên con đường phục vụ Chúa và Giáo hội.

                                                Bài và ảnh Luca Đặng Hiếu Trị (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top