Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng Khánh nhật Truyền giáo và bổn mạng Ca đoàn Trầm Hương

TGPSG – "Muốn loan báo Tin Mừng, mỗi người cần đón nhận Lời Chúa và sống Lời Chúa trong đời sống hằng ngày."

Linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành đã chia sẻ điều này trong Thánh lễ Chúa nhật Khánh nhật Truyền giáo, mừng bổn mạng Ca đoàn Trầm Hương, cử hành lúc 17g30 ngày 18.10.2026 tại nhà thờ giáo xứ Lộc Hưng. Đồng tế với ngài có Linh mục Giuse Nguyễn Đức Trung, Dòng Đa Minh, cùng sự tham dự của giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ lời Đức Giêsu truyền cho các môn đệ đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hành nói về sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh và trách nhiệm của mỗi Kitô hữu. Truyền giáo không chỉ là công việc của các linh mục, tu sĩ, cũng không phải việc tùy sở thích, nhưng là bổn phận của tất cả mọi người.

Nói về đời sống gia đình, ngài đề cập đến trách nhiệm của cha mẹ trong việc vun đắp đức tin cho con cái. Các linh mục không thể tự mình đến với mọi gia đình nếu không được mời; vì thế, cha mẹ cần chủ động xây dựng đời sống cầu nguyện tại nhà, dù chỉ bắt đầu bằng một chục kinh Mân Côi. Chính những giờ kinh đơn sơ ấy góp phần gìn giữ đức tin và giúp con cái lớn lên trong tình yêu Chúa.

Để chu toàn sứ vụ truyền giáo, linh mục Phêrô nêu bật hai điều: đón nhận Lời Chúa và sống Lời Chúa.

Trước hết, mỗi người cần ghi khắc Lời Chúa trong lòng. Ngài gợi lại lời Đức Giêsu dạy các môn đệ yêu thương nhau như Người đã yêu thương, cùng giới răn mến Chúa và yêu người. Dù đã nghe Tin Mừng nhiều lần, mỗi người vẫn cần nhìn lại mình: sau bao nhiêu lời Chúa được nghe, điều gì còn đọng lại và thực sự hướng dẫn đời sống? Bởi muốn chia sẻ Lời Chúa với người khác, trước tiên mỗi người phải đón nhận Lời ấy bằng chính tâm hồn mình.

Không dừng lại ở việc nghe và ghi nhớ, người Kitô hữu còn phải đem Lời Chúa vào cuộc sống. Qua lời Đức Giáo hoàng Phaolô VI về việc làm chứng bằng đời sống, linh mục cho thấy con người hôm nay không chỉ muốn nghe nói, nhưng còn muốn nhìn thấy những việc làm cụ thể. Ngài gợi lại lời căn dặn trong nghi thức truyền chức linh mục: “Anh em hãy tin điều anh em đọc, dạy điều anh em tin, sống điều anh em dạy.” Lời căn dặn dành cho các linh mục cũng gợi lên trách nhiệm của mỗi tín hữu: sống đúng với điều mình tin và tuyên xưng.

Linh mục Phêrô còn giải thích ý nghĩa của cử chỉ làm dấu Thánh giá trên trán, môi miệng và ngực trước khi nghe Tin Mừng: xin cho Lời Chúa được ghi khắc trong trí, trên môi miệng và trong tâm hồn. Khi Lời Chúa hướng dẫn suy nghĩ, lời nói và việc làm, mỗi người có thể làm chứng cho Tin Mừng ngay trong gia đình và những mối tương quan hằng ngày.

Khép lại bài giảng, ngài mời gọi mỗi người ghi nhớ, suy niệm và thực thi Lời Chúa. Loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng cách sống để người khác nhận ra tình yêu Chúa qua những việc làm cụ thể. Đó là con đường truyền giáo thiết thực mà mỗi Kitô hữu có thể thực hiện ngay từ cuộc sống thường ngày.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30.

Sau Thánh lễ, các thành viên Ca đoàn Trầm Hương chụp hình lưu niệm cùng các linh mục và dùng bữa cơm thân mật, mừng ngày bổn mạng trong niềm vui của Khánh nhật Truyền giáo.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Nguyễn Tuất (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top