Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo hạt Phú Thọ: Hành hương và Thường huấn tại Đà Lạt

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo hạt Phú Thọ: Hành hương và Thường huấn tại Đà Lạt

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo hạt Phú Thọ: Hành hương và Thường huấn tại Đà Lạt

TGPSG -- Nhân dịp Năm Thánh 2025, các Bà Mẹ Công Giáo Giáo hạt Phú Thọ đã thực hiện chuyến hành hương và tham dự khóa thường huấn tại Đà Lạt trong ba ngày hai đêm, từ 24 đến 26.9.2025. Đoàn xuất phát lúc 4g sáng thứ Tư, 24.9.2025, từ nhà thờ Hòa Hưng bằng xe 45 chỗ.

Đồng hành cùng đoàn có linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Hạt trưởng Phú Thọ kiêm linh hướng các Bà Mẹ Công Giáo, cùng linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân và linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đông.

Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - Đức Mẹ La Vang Hồng Ngọc - Bảo Lộc

Sáng ngày đầu tiên, đoàn kính viếng Đức Mẹ, dâng kinh Mân Côi tha thiết, xin Mẹ gìn giữ và chúc lành cho chuyến đi. Chiêm ngắm Đức Mẹ, mọi người cảm nhận sự gần gũi, như được Mẹ lắng nghe tâm sự của con cái. Đôi mắt hiền từ và đôi tay chắp lại của Mẹ trở thành mẫu gương cầu nguyện, mời gọi mỗi người tin tưởng vào Chúa dù cuộc đời đầy thử thách.

Thánh lễ trưa 24.09.2025 tại Đức Mẹ La Vang Hồng Ngọc

Đến 12g trưa, đoàn hiệp dâng Thánh lễ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang Hồng Ngọc - Giáo phận Đà Lạt. Linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân khai triển Lời Chúa theo phụng vụ ngày thứ Tư tuần XXV Thường Niên, nhấn mạnh Thiên Chúa giàu lòng thương xót, không bao giờ bỏ rơi dân Ngài và luôn nâng đỡ con cái qua mọi biến cố. Ngài mời gọi cộng đoàn xác tín rằng Chúa vẫn đồng hành để mỗi người sống và loan báo Tin Mừng.

Trước hình ảnh Đức Mẹ La Vang, các bà mẹ nhận ra tình yêu Mẹ luôn hiện diện, che chở và an ủi những ai gặp gian nan. Hành hương không chỉ để xin ơn, mà còn là lời mời gọi ra đi làm chứng nhân Tin Mừng. Sau Thánh lễ, đoàn dùng cơm trưa tại Trung tâm Hành hương, rồi tiếp tục hành trình đến thành phố Đà Lạt.

Khóa thường huấn Các Bà Mẹ

Tối ngày thứ nhất, lúc 19g, các bà mẹ quy tụ tại hội trường nhà khách Dòng La San để dự buổi thường huấn đầu tiên, do linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đông chia sẻ. Ngài nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của người mẹ - trụ cột giúp gia đình đứng vững giữa thử thách. Linh mục Phaolô nhắn nhủ: mọi gia đình đều gặp khó khăn, nhưng quan trọng là cách ứng xử. Người mẹ, với tình thương, nhẫn nhịn và đức tin, sẽ giúp gia đình duy trì bình an; hãy tha thứ và chấp nhận thua thiệt, đặc biệt trong mối quan hệ vợ chồng, con cái hay với những người khó ưa. Sau phần chia sẻ, các bà mẹ thảo luận và bày tỏ tâm tình đến 21g. Ngày đầu khép lại trong bình an.

Ngày thứ hai bắt đầu với Thánh lễ lúc 6g sáng thứ Năm, 25.09.2025, do ba linh mục đồng tế tại nhà nguyện. Sau bữa sáng, lúc 8g, các bà mẹ tham dự bài chia sẻ thứ hai của linh mục Giuse Quân về thiên chức làm mẹ trong gia đình, nhấn mạnh rằng gia đình là Hội Thánh tại gia, nơi Thiên Chúa hiện diện; cần xây dựng nền tảng đức tin vững chắc thay vì chỉ dựa vào cảm xúc; cầu nguyện là cốt lõi, mỗi ngày chỉ cần đọc vài kinh nhưng kiên trì, đều đặn; người mẹ là chứng nhân đức tin qua đời sống bác ái, yêu thương, tha thứ và nhẫn nhịn.

Linh mục Giuse nhấn mạnh: Hội Thánh tại gia mang sứ mạng truyền giáo, loan báo Tin Mừng trước tiên trong gia đình, sau đó lan tỏa ra ngoài xã hội. Sau phần chia sẻ, các bà mẹ thảo luận đến 11g30, rồi dùng cơm trưa. Buổi chiều và sáng hôm sau, đoàn tham quan, nghỉ ngơi và đi chợ mua sắm tại Đà Lạt.

Tối thứ Sáu, 26.09.2025, đoàn về lại Sài Gòn, kết thúc chuyến đi tại nhà thờ Hòa Hưng lúc 22g.

Tâm tình tri ân

Chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc. Các bà mẹ hiểu rõ hơn thiên chức và sứ vụ của mình trong gia đình, qua hành hương và Thánh lễ buổi sáng giữa không gian tĩnh lặng của Đà Lạt.

Trong Thánh lễ 6g sáng thứ Sáu, 26.09.2025, bà Maria Hồ Thị Xuân Hương - Hội trưởng - xúc động bày tỏ lòng tri ân quý linh mục đã đồng hành. Sự gần gũi và thân thương của các ngài mang đến niềm tin, hy vọng và tăng thêm niềm vui, tinh thần cũng như nhiệt huyết cho hội. Đây là lần đầu tiên có ba cha đồng hành cùng các mẹ trong khóa thường huấn. Các linh mục cũng chia sẻ rằng bản thân họ học hỏi nhiều từ lòng đạo đức và sự nghiêm túc của các bà mẹ trong suốt hai ngày thường huấn.

Bài hát: Cùng Mẹ trên đường hành hương

Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - linh hướng Hội CBM - sáng tác một bài hát ngắn gọn, súc tích, trở thành nguồn ý lực sống cho những ngày thường huấn. Bài ca được cất lên trong các giờ chia sẻ, trên xe và trong sinh hoạt, tạo nên bầu khí chan hòa niềm tin, niềm vui và sự gắn bó:

Cùng Mẹ trên đường hành hương
Bà mẹ Công Giáo Phú Thọ
Hân hoan nhịp bước trên đường
Tay trong tay chị em mình
Ra đi loan báo Tin Mừng yêu thương
Có Chúa hiệp hành lo chi
Có Mẹ cũng bên sánh bước
Theo gương Mẹ quyết dâng mình
Cuộc sống phó thác, an vui thảnh thơi

Kết thúc chuyến đi

17g thứ Sáu, 26.09.2025, đoàn kết thúc hành trình tại Đức Mẹ Suối An Bình - Bảo Lộc, mang theo nhiều kỷ niệm sâu sắc, niềm vui và tinh thần sống đức tin trong gia đình và cộng đồng.

 

Bài & Ảnh: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top