Caritas giáo xứ Cao Thái mừng bổn mạng thánh Phanxicô Assisi

Caritas giáo xứ Cao Thái mừng bổn mạng thánh Phanxicô Assisi

TGPSG -- “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” (Lc 10,37). Lời mời gọi của Chúa Giêsu qua dụ ngôn người Samari nhân hậu đã trở thành điểm nhấn trong Thánh lễ mừng bổn mạng Ban Bác ái Xã hội – Caritas Giáo xứ Cao Thái, được cử hành lúc 17g45 thứ Hai, ngày 05/10/2026, tại thánh đường Giáo xứ Cao Thái.

Thánh lễ là dịp để các thành viên Caritas cùng tạ ơn Chúa, củng cố tinh thần hiệp thông và làm mới lại lòng nhiệt thành phục vụ theo gương Thánh Phanxicô Assisi.

Tượng Thánh Phanxicô Assisi – bổn mạng Caritas Giáo xứ Cao Thái

Trước Thánh lễ, đoàn đồng tế cùng các thành viên Caritas tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan của ngày mừng bổn mạng. Thánh lễ do Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Nguyễn Hữu Danh chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm phó xứ Giuse Nguyễn Minh Trường và Lm Vinh Sơn, Dòng Cát Minh Chân Trần (OCD) Cao Thái. Hiệp dâng Thánh lễ có hơn 70 anh chị em thành viên Caritas giáo xứ và giáo hạt, cùng cộng đoàn dân Chúa.

Các thành viên Caritas và cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Assisi

Mở đầu Thánh lễ, Lm chánh xứ Giuse Nguyễn Hữu Danh giới thiệu quý cha đồng tế và gửi lời chào mừng, chúc mừng đến các thành viên Caritas giáo hạt và giáo xứ. Cha cầu chúc cho mọi thành viên luôn được bình an, sức khỏe, tiếp tục hăng say trong công việc tông đồ bác ái và biết noi gương Thánh Phanxicô Assisi sống tinh thần đơn sơ, khiêm nhường, yêu thương người nghèo và quảng đại phục vụ.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Lm Vinh Sơn, OCD khai triển dụ ngôn người Samari nhân hậu (Lc 10,25-37) Tin Mừng của ngày thứ hai tuần 27 Thường niên. 

Linh mục Vinh Sơn, OCD chia sẻ Tin Mừng trong Thánh lễ

Qua hình ảnh người Samari biết dừng lại trước người bị nạn, chạnh lòng thương, đến gần, băng bó vết thương và tận tình chăm sóc, cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các thành viên Caritas, nhận ra rằng bác ái Kitô giáo không chỉ dừng lại ở lòng cảm thông hay lời nói, nhưng phải được cụ thể hóa bằng hành động.

Người làm công tác bác ái được mời gọi biết dừng lại trước nỗi đau của tha nhân, biết đến gần những hoàn cảnh khó khăn và biết trao ban cách quảng đại. Đó cũng chính là tinh thần của Caritas: nhận ra Chúa nơi những người nghèo, người đau yếu, cô đơn, thiếu thốn và những ai đang cần được nâng đỡ.

Lời Đức Giêsu: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” trở thành lời nhắn gửi thiết thực đối với mỗi thành viên trong ngày mừng bổn mạng: hãy biến tình yêu thành việc làm cụ thể và để lòng thương xót của Chúa được lan tỏa trong đời sống thường ngày.

Quý cha đồng tế cử hành Phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Các thành viên Caritas cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin cho công việc bác ái của giáo xứ ngày càng sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.

Sau Thánh lễ, quý cha, anh chị em Caritas giáo xứ, giáo hạt, quý khách mời, ân nhân đã tham dự buổi liên hoan mừng bổn mạng trong bầu khí vui tươi, thân tình và huynh đệ.

Quý cha cùng các thành viên Caritas Giáo xứ chụp hình lưu niệm sau Thánh lễ

Thánh lễ mừng bổn mạng kết thúc, nhưng lời mời gọi sống bác ái vẫn tiếp tục mở ra trong từng ngày sống. Noi gương Thánh Phanxicô Assisi, mỗi thành viên Caritas được mời gọi trở nên người gieo bình an, người biết chạnh lòng thương và là cánh tay nối dài của tình yêu Thiên Chúa đến với những người đang cần được yêu thương và nâng đỡ.

Bài : Đaminh Đức Hiệp

Ảnh: Trung Cazen

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top