Giáo xứ Vĩnh Hòa: Kết thúc Tháng Hoa 2026
TGPSG -- Nhân ngày kết thúc tháng Hoa năm 2026, cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây để dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa kết tinh từ lòng yêu mến, hy sinh và những nỗ lực sống đức tin. Mỗi người chúng ta là một đóa hoa trong vườn hoa của Thiên Chúa. Trải qua tháng Hoa này, từng đóa hoa đã được tưới gội bằng lời kinh, được nuôi dưỡng bằng đời sống bác ái, và được lớn lên trong sự hiệp thông của cộng đoàn. Trong tinh thần năm mục vụ: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai - Anh em là ánh sáng thế gian”. Chúng ta ý thức rằng, không chỉ nơi nhà thờ, nhưng ngay trong chính gia đình, Giáo xứ và xã hội, mỗi người đều được mời gọi trở nên môn đệ của Chúa và là ánh sáng cho nhau.
(3).jpg)
(5).jpg)
Trên đây là lời mở đầu trong ngày bế mạc tháng Hoa, được cử hành lúc 17g, thứ Bảy ngày 30-05-2026, tại nhà thờ đá Giáo xứ Vĩnh Hòa. Trước khi dâng Hoa, Linh mục Chánh xứ Martinô đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ có lời cảm ơn các nữ tu Dòng Mân Côi Chí Hòa, đã hy sinh thời gian công sức để về với Giáo xứ tập dâng hoa cho các ông bố, bà mẹ, và các em thiếu nhi trong thời gian qua để hôm nay có được kết quả tốt đẹp.
Dâng hương: “Hương trầm quyện tỏa bay cao, tựa lòng con nguyện dạt dào kính dâng”. Những nén hương trầm chúng con dâng lên hôm nay, tượng trưng cho tâm tình của những người ông, người chồng, người cha trong gia đình. Xin Chúa ban cho chúng con biết sống vững vàng trong đức tin, trở nên điểm tựa yêu thương, là ánh sáng hướng dẫn con cháu trong đời sống đạo đức. Giữa bao bộn bề cuộc sống, xin cho chúng con luôn giữ được ngọn lửa tin yêu, âm thầm nhưng bền bỉ, chiếu sáng trong chính gia đình mình. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho đời sống chúng con trở nên hương thơm dâng lên Thiên Chúa, qua tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh mỗi ngày.
(2).jpg)
Dâng Hoa: Lạy Đức Maria hiền mẫu, chúng con xin dâng lên Mẹ những đóa hoa tượng trưng cho những người mẹ trong gia đình. Xin cho các bà, các mẹ biết noi gương nhân đức của Mẹ, sống yêu thương, dịu dàng và quảng đại. xin cho từng lời nói, cử chỉ yêu, hy sinh âm thầm của chúng con trong gia đình trở thành ánh sáng sưởi ấm những người thân yêu. Xin cho chúng con trong vai trò, trách nhiệm của người bà, người mẹ, hằng gieo mầm đức tin, dạy con cái biết yêu Chúa, yêu người, và là môn đệ của Đức Kitô.
(2).jpg)
Tiếp theo là cuộc dâng hoa “gia đình” gồm có các ông bố, các bà mẹ và các em thiếu nhi.
(2).jpg)
(3).jpg)
Kết thúc phần dâng Hoa, cộng đoàn xếp thành hai hàng và mỗi người cầm một bông hoa tiến lên cung thánh để dâng lên Đức Mẹ.
(3).jpg)
Đúng 17g30, các đội dâng hoa cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ thứ Bảy tuần VIII Thường niên, do Lm Giuse Hoàng Long, Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu chủ sự.
(3).jpg)
(6).jpg)
Bài & Ảnh: Văn Minh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Định: 45 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức
-
Giáo xứ Tân Chí Linh: Hồng ân Chúa Thánh Thần 31.05.2026 -
Giáo xứ Tân Đông: Thiếu nhi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể năm 2026 -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Chúa Ba Ngôi, bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Tân Trang: Huynh trưởng tĩnh tâm trước ngày mừng kỷ niệm 20 năm Xứ đoàn -
Giáo xứ Bắc Hà bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn 60 năm hình thành và phát triển -
Thánh lễ tạ ơn 31 năm hồng ân Linh mục của cha Giuse Mai Thanh Tùng, Chánh xứ Gia Định -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Trường Hướng Tâm tổng kết năm học 2025 – 2026 -
Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Phaolô Trần Văn Hạnh, bổn mạng giáo xứ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa