Giáo xứ Thánh Phaolô: Mang bình an của Chúa đến giữa lòng thế giới

TGPSG -- Trong hành trình loan báo Tin Mừng, người môn đệ không chỉ được sai đi để rao giảng, mà trước hết được mời gọi ở lại với Chúa, kín múc nguồn bình an, rồi mang chính sự bình an ấy đến cho những người mình gặp gỡ. Với tâm tình đó, giờ Chầu Thánh Thể tháng 9/2026 với chủ đề Loan báo sự bình an tại Giáo xứ Thánh Phaolo đã quy tụ đông đảo cộng đoàn trở về bên Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng nhìn lại hành trình đức tin giữa những sóng gió của cuộc đời.

Ba bước đơn giản để trở thành chứng nhân Tin Mừng

Trước khi bước vào giờ Chầu, cộng đoàn đã có những phút lắng đọng qua phần chia sẻ gần gũi của Cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Ban Loan báo Tin Mừng TGP Sài Gòn, với lời mời gọi: “Chia sẻ câu chuyện của bạn”.

Không đi vào lý thuyết hay phương pháp phức tạp, Cha Giuse hướng cộng đoàn trở về với cốt lõi: chính cuộc đời mỗi người có thể trở thành một câu chuyện sống động về Thiên Chúa qua ba yếu tố:

Chứng tá không lời bằng chính đời sống: Loan báo Tin Mừng bắt đầu từ cách sống trong gia đình, nơi làm việc và xã hội. Một hành động trở thành chứng tá đích thực khi hội đủ ba điều kiện: việc làm tốt, xuất phát từ tình yêu thương, và có Đức Giêsu hành động qua con người mình.

Lời nói đi đôi với hành động: Lời nói cần được nâng đỡ bằng hành động và soi sáng bởi Lời Chúa. Khi đời sống và lời nói nhất quán, chứng tá mới trở nên đáng tin và có sức lay động.

Chia sẻ trải nghiệm cá nhân: Mỗi người đều có một câu chuyện gặp gỡ Thiên Chúa riêng. Có người gặp Chúa ngang qua biến cố đau khổ. Có người lại nhận ra Chúa qua một lần được nâng đỡ. Có người gặp Chúa trong một lời Kinh Thánh, một Thánh lễ, một giờ cầu nguyện... Chia sẻ chân thành “Tôi đã gặp Chúa như thế nào” chính là nghệ thuật truyền giáo tự nhiên và sâu sắc nhất.

“Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!”

Sau phần chia sẻ, cộng đoàn bước vào giờ Chầu Thánh Thể linh thiêng. Lời Chúa qua trình thuật Đức Giêsu đi trên mặt biển (Mt 14, 22-33) đã mở ra không gian suy niệm sâu sắc về những nỗi sợ hãi, chao đảo của con người trước thất bại, bệnh tật hay khủng hoảng đức tin.

Giữa đêm tối và sóng gió, tiếng Chúa vang lên: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” không chỉ xoa dịu các môn đệ năm xưa mà còn là lời trấn an cho mỗi người tham dự. Chúa Giêsu không đứng từ xa nhìn ngắm thử thách của con người; Người chủ động đến gần. Khi nhận ra sự hiện diện của Người, người môn đệ mới có thể can đảm bước ra khỏi “con thuyền an toàn” để tiến về phía Chúa và mang bình an đến cho thế giới.

Từ Thánh Thể đến giữa lòng thế giới

Giờ Chầu khép lại bằng phép lành Thánh Thể và lời nguyện chung dành cho Giáo hội, những người đang bị bách hại và các tín hữu đang chao đảo trong đức tin. Đến với Thánh Thể là để được chữa lành, và rời Thánh Thể là để được sai đi.

Giữa một thế giới còn nhiều bất an và chia rẽ, mỗi Kitô hữu tại Giáo xứ Thánh Phaolo được mời gọi trở thành một dấu chỉ sống động của Thiên Chúa. Bằng một thái độ bình an, một lời động viên hay một hành động phục vụ âm thầm, chúng ta tiếp tục nối dài lời sai đi của Đức Kitô: “Đừng sợ. Chúa đang ở đây.”

Bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyền

Hình ảnh: BTT Gx. Thánh Phaolô

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top