Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ của Linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo

Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ của Linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo

TGPSG -- “Không phải là xây dựng cơ sở vật chất, mà con muốn hướng tới xây dựng một cộng đoàn yêu thương, hiệp hành, hiệp nhất và tham gia sứ vụ.”

Linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ như trên, khi chủ tế Thánh lễ nhậm chức tân Chánh xứ Giáo xứ Xây Dựng, được cử hành lúc 10g00 ngày 30.8.2026, tại nhà thờ Xây Dựng.

Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân, quyền Hạt trưởng Chí Hòa; linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hành, chánh xứ Lộc Hưng; linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, SBD, chánh xứ Nam Thái, cùng 5 linh mục khóa 6 với linh mục tân chánh xứ và 6 linh mục khác trong và ngoài hạt Chí Hòa.

Tham dự Thánh lễ có bà cố và thân nhân của linh mục tân chánh xứ, các tu sĩ nam nữ, đông đảo giáo dân các giáo xứ An Lạc, Thánh Linh, Nữ Vương Hòa Bình, Lạc Quang, cùng giáo dân trong giáo xứ Xây Dựng, ngồi chật kín khuôn viên và tràn cả ra ngoài nhà thờ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước đồng tế từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân, quyền Hạt trưởng hạt Chí Hòa, công bố quyết định của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng về việc bổ nhiệm linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo làm tân Chánh xứ Giáo xứ Xây Dựng, kế nhiệm linh mục Laurensô Đỗ Hữu Chỉnh. Sau 12 năm phục vụ cộng đoàn, cha Laurensô nay đến tuổi nghỉ hưu.

Tiếp đó, cha Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo đọc lời tuyên xưng Đức Tin và tuyên thệ trung thành với Giáo hội.

Sau đó, linh mục tân Chánh xứ thực hiện các dấu chỉ diễn tả trách nhiệm mục tử:

- Ngồi vào ghế chủ tọa, diễn tả tư cách lãnh đạo và chủ tọa các cử hành phụng vụ trong cộng đoàn.

- Ngồi nơi tòa Giải tội, diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa và sứ vụ hòa giải của người mục tử.

- Mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa, diễn tả việc đặt đời sống và sứ vụ mục tử nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sống thiêng liêng cho hành trình phục vụ cộng đoàn.

Trong bầu khí vui tươi của ngày đón nhận vị mục tử mới, linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ tâm tình khi được sai về Giáo xứ Xây Dựng, đồng thời nói lên định hướng ngài mong muốn cùng cộng đoàn thực hiện trong chặng đường sắp tới.

Thánh Giuse Thợ, mẫu gương của đời sống lao động

Mở đầu bài giảng, linh mục Inhaxiô nhắc đến lễ kính Thánh Giuse Thợ, được Hội Thánh mừng kính vào ngày 1.5, cũng là Ngày Quốc tế Lao động.

Ngài hướng cộng đoàn đến hình ảnh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường tại Nazareth. Là con của bác thợ mộc Giuse, Chúa Giêsu cũng sống đời lao động như bao người khác, chia sẻ những vất vả, nhọc nhằn của cuộc sống.

Qua đó, Chúa Giêsu mang đến cho lao động một giá trị và ý nghĩa mới. Người thánh hóa đời sống lao động, để từng giọt mồ hôi và những nhọc nhằn trong công việc của con người đều có thể mang một giá trị trước mặt Thiên Chúa.

Linh mục Inhaxiô mời gọi cộng đoàn biết trân trọng công việc của mình và tạ ơn Thiên Chúa vì những khả năng Người ban, để mỗi người có thể làm việc và hoàn thành tốt trách nhiệm được trao.

“Xây Dựng” là xây dựng cộng đoàn

Từ ý nghĩa của lao động, linh mục Inhaxiô liên hệ đến tên gọi Giáo xứ Xây Dựng, nơi ngài vừa được sai đến nhận nhiệm vụ Chánh xứ.

Giáo xứ Xây Dựng được thành lập năm 1976 và năm 2026 đánh dấu 50 năm hình thành, phát triển. Theo ngài, đây là một giáo xứ có bề dày kinh nghiệm, với khoảng 1.000 giáo dân và hơn 300 gia đình.

Từ tên gọi “Xây Dựng”, linh mục Inhaxiô đặt vấn đề về điều mà cộng đoàn cần hướng đến. Ngài cho biết điều quan trọng không chỉ là xây dựng cơ sở vật chất, nhưng trước hết là xây dựng con người và cộng đoàn.

Ngài chia sẻ: “Không phải là xây dựng cơ sở vật chất, mà con muốn hướng tới xây dựng một cộng đoàn yêu thương, hiệp hành, hiệp nhất và tham gia sứ vụ.”

Đây cũng là điều ngài mong muốn cùng cộng đoàn thực hiện trong thời gian tới. Theo ngài, cơ sở vật chất là điều cần thiết, nhưng con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong đời sống giáo xứ.

Cùng đồng hành và cộng tác

Để xây dựng một cộng đoàn như vậy, linh mục Inhaxiô đặc biệt nhấn mạnh đến sự cộng tác của giáo dân.

Ngài mời gọi bà con không nói xấu, không chỉ trích nhau, nhưng biết yêu thương và cùng nhau xây dựng giáo xứ.

Để diễn tả tinh thần đồng hành, ngài nói: Xin đừng đi trước tôi, bởi vì tôi không theo kịp. Cũng đừng đi sau tôi, bởi vì tôi không biết đường. Nhưng cùng đồng hành với nhau, nắm tay nhau, để cùng đi với nhau.”

Theo linh mục Inhaxiô, đó chính là tinh thần hiệp hành: không ai đi một mình, nhưng cùng bước đi với nhau.

Ngài nhấn mạnh rằng một linh mục dù có khả năng đến đâu, nếu không có sự cộng tác của cộng đoàn thì cũng không thể làm được gì. Vì thế, việc xây dựng giáo xứ đòi hỏi sự cộng tác của mọi thành phần.

Ngài cũng xác định trách nhiệm của người Chánh xứ trong việc điều hành cộng đoàn. Mọi người cùng góp ý, cùng xây dựng và cộng tác, nhưng người Chánh xứ là người chịu trách nhiệm trong những quyết định và hướng đi của giáo xứ.

Đón nhận sứ vụ với tâm tình xin vâng

Trong bài giảng, linh mục Inhaxiô cũng chia sẻ tâm tình của bản thân khi được Đức Tổng Giám mục sai về Giáo xứ Xây Dựng.

Ngài nhìn nhận rằng trong hành trình ơn gọi, có những lúc điều mình mong muốn khác với điều Chúa muốn. Con người có thể không hiểu hết, nhưng vẫn được mời gọi tin tưởng vào tình thương của Chúa.

Tâm tình ấy được ngài diễn tả qua lời hát:

“Con mong muốn thế này, Chúa lại mong muốn thế kia. Con không sao hiểu được, nhưng tin vào tình thương của Ngài. Con xin vâng trong cuộc đời, để thánh ý Chúa được thực thi.”

Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn cũng biết sống tâm tình xin vâng, biết phó thác cuộc đời trong tình thương của Chúa và can đảm bước theo thánh ý Ngài, ngay cả khi gặp những khó khăn.

Người linh mục là người cho đi

Liên hệ đến sứ vụ của người linh mục, linh mục Inhaxiô dùng hình ảnh người lái đò.

Người lái đò đưa khách sang sông nhưng không giữ khách lại cho mình. Cũng vậy, người linh mục được sai đi để đưa các tâm hồn về với Chúa mà không giữ lại cho bản thân.

Theo ngài, đời linh mục là một đời cho đi, phục vụ và trao ban. Người mục tử được mời gọi sống cho cộng đoàn, giúp các tâm hồn đến gần Chúa hơn.

Trong ngày nhận nhiệm vụ Chánh xứ, chia sẻ này cũng là tâm tình của chính ngài trước sứ vụ mới: đón nhận, phục vụ và cùng cộng đoàn bước đi trong tình yêu của Chúa.

Bước vào chặng đường mới

Cuối bài giảng, linh mục Inhaxiô bày tỏ niềm vui khi được về với Giáo xứ Xây Dựng. Ngài cho biết cảm thấy bình an và hạnh phúc khi được sống giữa cộng đoàn.

Chặng đường 50 năm của Giáo xứ Xây Dựng là một hành trình với nhiều hồng ân. Trong chặng đường mới, với vị mục tử vừa nhận nhiệm vụ, cộng đoàn được mời gọi tiếp tục đồng hành và cộng tác với nhau.

Từ ý nghĩa của hai chữ “Xây Dựng”, linh mục Inhaxiô mời gọi cộng đoàn không chỉ xây dựng những công trình bên ngoài, nhưng trước hết xây dựng một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất, hiệp hành và tham gia sứ vụ.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lẽ, vị đại diện cộng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã quan tâm, trao ban cho giáo xứ vị mục tử mới.

Ông cảm ơn các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các khách và cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ; đồng thời kính dâng những bó hoa tươi thắm lên linh mục quyền Quản hạt Chí Hòa và linh mục tân chánh xứ Inhaxiô như lời tri ân.

Đặc biệt, cộng đoàn cảm ơn cha tiền nhiệm đã tận tụy phục vụ, đồng hành với giáo xứ trong thời gian qua và cầu chúc cha luôn mạnh khỏe, bình an. Đón nhận cha tân Chánh xứ, cộng đoàn cam kết yêu thương, vâng phục và cộng tác với cha, cùng xây dựng giáo xứ ngày càng hiệp nhất, hiệp thông và tham gia.

Đáp từ, linh mục tân Chánh xứ trước hết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban trong hành trình ơn gọi và mục vụ, đồng thời cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã tin tưởng trao cho ngài sứ vụ mới. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, đặc biệt các anh em linh mục cùng khóa, cùng bà con từ những giáo xứ nơi ngài từng phục vụ đã đến hiện diện, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui.

Nhắc đến giáo xứ Xây Dựng, ngài cho biết đã biết đến cộng đoàn từ nhiều năm trước, đặc biệt qua hoạt động phục vụ các bạn sinh viên, sĩ tử trong mùa thi. Những hình ảnh ấy để lại nơi ngài ấn tượng đẹp về một cộng đoàn biết quan tâm đến người trẻ và thế hệ tương lai.

Vui mừng được sai đến phục vụ giáo xứ Xây Dựng, ngài xin cộng đoàn đón nhận mình như một người con và hứa sẽ hết lòng phục vụ. Ngài mong muốn cùng cộng đoàn xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất, hiệp thông và tham gia, nơi mọi người biết yêu thương, nâng đỡ và cộng tác với nhau trong đời sống đức tin.

Qua hình ảnh năm chiếc bánh và hai con cá, ngài nhắn nhủ cộng đoàn về sự quảng đại và cộng tác: những điều nhỏ bé khi được trao đi trong tình yêu và đặt vào tay Chúa sẽ trở thành nguồn phúc lành cho nhiều người.

Kết thúc, ngài cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của cộng đoàn và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, đồng hành và cộng tác, để ngài luôn trung thành với Chúa và chu toàn sứ vụ được trao phó tại giáo xứ Xây Dựng.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30 cùng ngày với niềm vui được diễn tả qua các tấm hình chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau tại Hội trướng giáo xứ.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Thái Sương, Duy Phong và Huỳnh Anh (TGPSG)

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top