Giáo xứ Nhân Hòa: Từ hành trình tìm kiếm đến niềm vui trở thành con cái Chúa

TGPSG -- “Ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có sự bình an.”

Linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 4 anh chị em dự tòng và 7 anh chị em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, được cử hành lúc 10g30 Chúa nhật, ngày 30.08.2026, tại Nhà thờ Nhân Hòa. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Martino Hồ Quốc Vinh, PSS. Thầy Phó tế Giuse Phạm Minh Thắng phục vụ bàn thờ.

Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ, các anh chị giáo lý viên, người đỡ đầu, thân nhân và đông đảo cộng đoàn.

Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày trọng đại này, tối thứ Sáu, ngày 28.08.2026, linh mục chánh xứ đã tổ chức buổi tĩnh tâm, chầu Thánh Thể và cử hành Bí tích Hòa giải cho 7 anh chị em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, cùng người đỡ đầu, giáo lý viên và gia đình. Buổi tĩnh tâm cũng có sự tham dự của các anh chị em dự tòng.

Trong bài giảng, linh mục Giuse nhấn mạnh hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống Hội Thánh. Chính Chúa Thánh Thần quy tụ những con người khác biệt về ngôn ngữ, hoàn cảnh và đời sống thành một cộng đoàn duy nhất.

Ngài nhắn nhủ các anh chị em tân tòng và các anh chị em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức:

“Chúng ta không còn cô đơn, cô độc nữa, chúng ta đã trở thành một cộng đoàn, một gia đình.

Nhờ Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta không chỉ được gọi là Kitô hữu, nhưng còn được mời gọi sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau.

Một hoa trái khác của Chúa Thánh Thần là bình an. Bình an ấy không loại trừ những khó khăn của cuộc sống, nhưng giúp người tín hữu có sức mạnh để bước qua thử thách với niềm tin rằng Chúa luôn hiện diện.

Hình ảnh các Tông đồ từng sợ hãi, đóng kín cửa, nhưng sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, các ngài đã mở cửa và can đảm lên đường loan báo Tin Mừng.

Với các anh chị em vừa lãnh nhận Bí tích, đây cũng là lời mời gọi: đừng giữ hồng ân cho riêng mình, nhưng hãy trở nên những chứng nhân của Đức Kitô trong gia đình và môi trường sống.”

Trong Thánh lễ, 4 anh chị em dự tòng đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, được tái sinh trong Đức Kitô và trở nên con cái Thiên Chúa. Cùng với 4 tân tòng, 7 anh chị em đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Qua Bí tích này, các anh chị em được Chúa Thánh Thần củng cố trong đức tin và được sai đi làm chứng cho Tin Mừng.

Trong niềm vui của ngày hồng ân, một chứng từ đặc biệt đã được Ban Truyền thông Giáo xứ Nhân Hòa ghi nhận qua cuộc trò chuyện với ông Giuse Lê Tấn Tài (1965), một trong bốn anh chị em tân tòng.

Ông Tấn Tài chia sẻ rằng ông đã lập gia đình hơn 10 năm và trong suốt khoảng thời gian ấy luôn ấp ủ mong ước được bước vào gia đình Công giáo, để cùng đồng hành với người bạn đời trong đời sống đức tin.

Ngày mong đợi ấy cuối cùng đã đến.

Trong niềm xúc động khi lần đầu tiên được rước Mình Thánh Chúa, ông nói đó là một cảm giác “rất hồi hộp”, nhưng đi cùng với tâm tình biết ơn vì những ơn huệ Chúa đã ban. Ông tâm sự rằng từ nay sẽ cố gắng gìn giữ hồng ân ấy và luôn nhắc mình phải sống với lòng biết ơn.

Điều làm ông vui hơn nữa là cả gia đình cùng hiện diện trong ngày ông lãnh nhận các Bí tích.

Khi được hỏi mong ước cho chặng đường phía trước, ông chỉ giản dị cầu xin Chúa ban cho mình sức khỏe và sự sống để có thể tiếp tục đồng hành với gia đình, tham dự Thánh lễ và bước đi trên con đường đức tin.

Một lời ước nguyện rất đơn sơ, nhưng có lẽ chính sự đơn sơ ấy lại làm nên vẻ đẹp của một đức tin vừa được đón nhận: không tìm kiếm điều gì lớn lao, chỉ mong được ở lại với Chúa và cùng gia đình bước đi trong ân sủng của Người.

Đối với người Kitô hữu, các Bí tích Khai tâm không phải là một đích đến, nhưng là khởi đầu của một đời sống mới: được tái sinh trong Đức Kitô, được Chúa Thánh Thần củng cố và được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể.

Vì thế, ngày 30.08.2026 không chỉ là một ngày đáng nhớ đối với 11 anh chị em, mà còn là niềm vui của cả cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa.

Niềm vui hôm nay cũng cho thấy một nét đẹp trong đời sống mục vụ của Giáo xứ Nhân Hòa: tinh thần truyền giáo được thể hiện bằng việc đón nhận và đồng hành. Qua Lớp Giáo lý Dự tòng mở rộng, những hạt giống Tin Mừng được gieo vào tâm hồn qua từng giờ học, từng lời hướng dẫn và sự kiên nhẫn của các giáo lý viên.

Có những hạt giống cần nhiều thời gian mới nảy mầm. Có những người cần nhiều năm tháng để hoàn thành một ước nguyện đức tin. Nhưng khi cộng đoàn biết kiên nhẫn đồng hành, Thiên Chúa có thể làm cho những hạt giống nhỏ bé ấy sinh hoa trái đúng thời điểm của Người.

Ngày hôm nay, Giáo xứ Nhân Hòa vui mừng đón nhận những người con mới. Và từ chính những người con ấy, một hành trình truyền giáo mới lại được mở ra.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g40 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Những bó hoa, nụ cười, những tấm hình lưu niệm và lời chúc mừng dành cho các anh chị em là dấu chỉ của một cộng đoàn đang cùng chia sẻ một niềm vui chung.

Ước mong từ hồng ân hôm nay, các anh chị em luôn biết sống điều mình đã lãnh nhận, để trở thành những chứng nhân bình dị của Đức Kitô giữa gia đình và xã hội.

Từ một ước mong hơn mười năm, ông Giuse Lê Tấn Tài hôm nay đã bước qua cánh cửa đức tin để trở thành người con trong gia đình Hội Thánh.

Và cũng từ đây, cùng với những người anh chị em mới, Giáo xứ Nhân Hòa tiếp tục bước đi trong sứ mạng của mình: gieo những hạt giống Tin Mừng, mở rộng vòng tay đón nhận và giúp mọi người tìm thấy nơi Đức Kitô một gia đình, một niềm hy vọng và sự bình an.

Bài: Micael Đình Thiên & Ảnh: Gioakim Trung Huy (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top