Hội Các Bà Mẹ Công giáo - xứ Gia Định mừng lễ bổn mạng và Ngân khánh thành lập
TGPSG -- “Đừng tuyệt vọng vì bất cứ người con nào. Bao lâu người con đó còn sống, ân sủng Chúa vẫn có thể chạm đến họ. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của lời cầu nguyện.”
Đó là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Tổng Đại diện (TĐD) Inhaxiô Hồ Văn Xuân trong Thánh lễ mừng kính Thánh Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công giáo (BMCG), đồng thời tạ ơn nhân dịp Ngân khánh 25 năm thành lập Hội BMCG Giáo xứ Gia Định.
Thánh lễ được cử hành lúc 17 giờ 30 ngày 27-8-2026 tại nhà thờ Gia Định, Giáo hạt Gia Định, do Lm TĐD Inhaxiô Hồ Văn Xuân chủ tế.
Đồng tế với ngài có Lm Giuse Trần Văn Chinh, Phó xứ Gia Định. Hiệp dâng Thánh lễ có các hội viên Hội BMCG, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đại diện các hội đoàn, các nữ tu và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Trước Thánh lễ, lúc 17 giờ 05, Lm Chánh xứ Giuse Mai Thanh Tùng đã cử hành nghi thức tuyên hứa và trao huy hiệu cho các chị em mới gia nhập Hội BMCG, sau thời gian tìm hiểu và học hỏi về mục đích, tôn chỉ của Hội.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Lời mở đầu Thánh lễ
Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong niềm vui mừng kính Thánh Monica, một người vợ, người mẹ thánh thiện và là bổn mạng của Hội BMCG. Đặc biệt, ngày lễ năm nay mang ý nghĩa trọng đại khi Hội BMCG của giáo xứ kỷ niệm 25 năm thành lập.
Hai mươi lăm năm là một chặng đường đủ dài để Hội nhìn lại và nhận ra biết bao hồng ân Chúa đã ban. Trong hành trình ấy, có những người mẹ đã hiện diện từ ngày đầu thành lập và hôm nay vẫn tiếp tục đồng hành; cũng có những người đã hoàn tất hành trình trần thế và trở về với Chúa. Hai mươi lăm năm được dệt nên bằng biết bao lời kinh, những hy sinh âm thầm, sự nâng đỡ dành cho các gia đình và những đóng góp tận tụy vào đời sống của giáo xứ.
Mừng lễ Thánh Monica, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh một người mẹ đã không chinh phục người con bằng những lời trách móc, nhưng bằng nước mắt, lời cầu nguyện, sự kiên nhẫn và lòng tín thác không ngừng vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.
.jpg)
Lm chủ tế cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Monica, ban cho các BMCG luôn biết trở thành những người giữ lửa đức tin trong gia đình, gieo bình an, nối kết yêu thương và âm thầm dẫn đưa con cháu đến gần Chúa; đồng thời xin Thánh Monica cầu bầu để các hội viên luôn trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình.
Phụng vụ Lời Chúa
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Lm TĐD Inhaxiô chia sẻ sau khi Lm Phó xứ Giuse Trần Văn Chinh công bố Tin Mừng theo Thánh Luca (7,11-17).
Trong bài giảng, Lm TĐD Inhaxiô gợi lại cuộc gặp gỡ đầy cảm động khi Đức Giêsu vào thành Nain, gặp một đám tang đang đi ra. Người chết là con trai duy nhất của một bà góa. Người phụ nữ ấy đã mất chồng, giờ lại mất người con duy nhất; tương lai của bà dường như cũng bị chôn vùi theo chiếc quan tài.
.jpg)
Thấy bà, Đức Giêsu chạnh lòng thương và truyền cho anh thanh niên trỗi dậy. Hình ảnh người mẹ thành Nain gợi nhớ đến một người mẹ khác cũng đã khóc rất nhiều vì con mình. Đó là Thánh Monica, mẹ của Thánh Augustinô. Từ đó, Lm TĐD triển khai bốn điểm suy niệm.
1. Có những người mẹ khóc khi con mình vẫn còn sống.
Bà góa thành Na-in khóc vì con đã chết, còn Thánh Monica khóc vì người con tuy còn sống nhưng đời sống đức tin gần như đã chết. Thời trẻ, Augustinô là một người thông minh, đầy tham vọng nhưng sống xa Chúa, chạy theo những tư tưởng sai lạc, những đam mê và lối sống phóng túng, khiến mẹ mình đau khổ.
Thánh Monica không thể dùng quyền lực hay ép buộc để đưa con trở về với Chúa. Bà chỉ còn biết cầu nguyện và khóc trước mặt Chúa. Ngày nay cũng vậy, có những cha mẹ đau khổ vì con bỏ lễ, bỏ nhà thờ, xa rời đức tin; có người đau khổ vì con sống buông thả, gia đình bất hòa, hoặc một người thân đi quá xa những giá trị mà mình từng dạy dỗ. Thánh Monica nhắc chúng ta rằng: “Khi không thể nói với người mình yêu thương, chúng ta vẫn có thể nói về người ấy với Chúa.”
2. Đức Giêsu nhìn thấy nước mắt của người mẹ.
Bà góa thành Nain không xin Đức Giêsu làm phép lạ; bà chỉ khóc. Nhưng Người đã nhìn thấy nước mắt và chạnh lòng thương bà. Đó cũng là kinh nghiệm của Thánh Monica. Bao nhiêu năm cầu nguyện cho Augustinô mà dường như không có gì thay đổi; có lúc Augustinô còn không muốn gặp mẹ. Thế nhưng, Thánh Monica vẫn kiên trì cầu nguyện, bởi tin rằng không một giọt nước mắt nào rơi trước mặt Thiên Chúa mà Người làm ngơ.
Thánh Ambrosiô, vị Giám mục sau này đã rửa tội cho Augustinô, từng an ủi Thánh Monica: “Người con của bao nhiêu nước mắt thì không thể hư mất”. Quả thật, Thiên Chúa đã nghe lời cầu xin của bà. Augustinô không chỉ trở về với Chúa, trở thành linh mục, Giám mục, mà còn trở thành một vị Tiến sĩ lớn của Hội Thánh. Thiên Chúa đã thực hiện nơi Augustinô vượt xa điều Thánh Monica mong đợi.
3. Đức Giêsu trao người con lại cho bà mẹ.
Một chi tiết thật đẹp trong Tin Mừng hôm nay là: “Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ”. Người mẹ tưởng rằng mình đã mất con mãi mãi, nhưng Đức Giêsu đã trao người con trở lại cho bà.
Cuộc đời Thánh Monica cũng vậy. Có lúc bà tưởng mình đã mất Augustinô, nhưng cuối cùng Thiên Chúa đã trao lại người con ấy cho bà, không chỉ như người con bà sinh ra, mà là một người con được “tái sinh trong đức tin”. Đó là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời Thánh Monica.
Bà không còn sống để chứng kiến Augustinô trở thành vị Đại Thánh mà Hội Thánh kính nhớ ngày 28-8, nhưng trước khi qua đời, bà đã thấy điều mình khao khát nhất: con mình đã trở về với Chúa.
Vì thế, Lm chủ tế nhắn nhủ: “Đừng tuyệt vọng vì bất cứ người con nào. Bao lâu người con đó còn sống, ân sủng Chúa vẫn có thể chạm đến họ. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của lời cầu nguyện.” Có những cánh cửa chúng ta không thể mở bằng lời khuyên, nước mắt hay cố gắng của mình, nhưng Thiên Chúa có thể mở bằng ân sủng của Người. Hãy kiên nhẫn chờ đợi giờ của Thiên Chúa, dù phải chờ đợi nhiều năm, bởi sự chờ đợi ấy không vô ích. Nước mắt của người mẹ cuối cùng có thể trở thành nước mắt của niềm vui.
Nếu hôm nay một người con, người cháu, người chồng, người vợ hay người thân đang xa Chúa, xin đừng tuyệt vọng. Hãy trao họ cho Chúa, tiếp tục yêu thương và cầu nguyện; nếu cần, hãy tiếp tục khóc trước mặt Chúa. Bởi Đức Giêsu của thành Nain hôm qua cũng là Đức Giêsu của chúng ta hôm nay. Người vẫn nhìn thấy nước mắt, vẫn chạnh lòng thương và vẫn có quyền nói với những người tưởng như đã chết trong tâm hồn: “Hãy trỗi dậy!”
4. Noi gương Thánh Monica: yêu thương và cầu nguyện không ngừng.
Hai mươi lăm năm của Hội BMCG Giáo xứ Gia Định không chỉ được tính bằng thời gian, mà còn được dệt nên bằng những lời kinh, những hy sinh, những giọt nước mắt và biết bao việc phục vụ âm thầm. Đó cũng chính là con đường của Thánh Monica. Thánh nữ không làm những việc lớn lao trước mắt người đời; bà chỉ không ngừng yêu thương và cầu nguyện cho chồng, cho con và cho gia đình. Chính những lời cầu nguyện âm thầm ấy đã góp phần làm nên một vị Đại Thánh của Hội Thánh là Augustinô.
Vì thế, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội, cộng đoàn không chỉ nhìn lại để tạ ơn mà còn hướng về phía trước với một sứ mạng mới: tiếp tục là những người giữ ngọn lửa đức tin trong gia đình. Khi con cháu nguội lạnh, hãy cầu nguyện. Khi gia đình gặp thử thách, hãy kiên nhẫn. Khi có rạn nứt, hãy nối lại yêu thương. Khi có người xa Chúa, đừng bao giờ thất vọng, bởi không có lời nguyện chân thành nào của người mẹ bị Thiên Chúa lãng quên và không có giọt nước mắt nào vì yêu thương mà trở nên vô ích trước mặt Người.
Trước khi kết thúc bài giảng, Lm chủ tế xin Thánh Monica tiếp tục đồng hành với Hội BMCG trong chặng đường mới, để từ mỗi người mẹ, mỗi gia đình và mỗi mái ấm, ánh sáng Tin Mừng tiếp tục được thắp lên và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
.jpg)
Phụng vụ Thánh Thể
Sau lời nguyện chung, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18 giờ 40 cùng ngày trong niềm vui của cộng đoàn giáo xứ, cách riêng là các hội viên BMCG mới gia nhập.
Mừng Ngân Khánh
Sau Thánh lễ, các hội viên cùng chụp hình lưu niệm với Lm chủ tế TĐD Inhaxiô Hồ Văn Xuân và Lm Phó xứ Giuse Trần Văn Chinh. Chương trình mừng lễ bổn mạng và Ngân khánh 25 năm thành lập Hội tiếp tục tại hội trường Giáo xứ với các tiết mục văn nghệ, rút thăm trúng thưởng và trao tặng quà. Tham dự chương trình có Lm Phó xứ Giuse Trần Văn Chinh, các nữ tu Dòng Phaolô Thành Chartres, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đại diện Hội BMCG Giáo hạt Gia Định cùng quý khách mời.
Hai mươi lăm năm - một hành trình của lời kinh, hy sinh và phục vụ. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Monica, tiếp tục gìn giữ và thánh hóa các Bà Mẹ Công giáo Giáo xứ Gia Định, để mỗi người mẹ luôn là chứng nhân của đức tin, người gieo bình an và là ngọn lửa yêu thương trong gia đình.
Bài & ảnh: GB. Trần Văn Luận (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Từ “Nụ cười Lòng Chúa Xót Thương” đến hành trình gặp gỡ những nụ cười
-
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ của linh mục Giuse Phạm Thanh Bình -
Giáo xứ Nhân Hòa: Từ hành trình tìm kiếm đến niềm vui trở thành con cái Chúa -
Giáo xứ Tân Đông: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng -
Giáo xứ Vinh Sơn - Ông Tạ: 45 thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu -
Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ của Linh mục Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo -
Alpha Công Giáo - Tập 7: Chúa dẫn dắt chúng ta -
Thánh lễ tạ ơn của Linh mục Giuse Nguyễn Minh Duy - tân Phó xứ Tân Đông -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Đêm Thánh ca Giới trẻ “Nụ cười từ Lòng Chúa Xót Thương” -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Khai giảng năm học Giáo lý 2026 - 2027
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa